Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến người dân Đà Nẵng mệt mỏi, vật vã. Có nhiều người vẫn phải căng sức lao động dưới cái nắng nóng như “chảo lửa”.

Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa - 1

 Đường Điện Biên Phủ là tuyến đường chính dẫn đến Trung tâm TP.Đà Nẵng, những ngày khác luôn đông đúc nhưng trưa nay vắng vẻ lạ kỳ vì nắng nóng gay gắt.

Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa - 2

Bịt kín mít khi ra đường (ảnh chụp tại cầu Sông Hàn)

Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa - 3

Phụ nữ bịt kín như Ninja

Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa - 4

Dừng đèn đỏ, mọi người co cụm trong bóng cây (ảnh chụp trên đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu).

Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa - 5

Mắc võng ngủ dưới bóng mát vỉa hè

Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa - 6

Nắng nóng khiến chiếc búa của bác thợ xây như nặng hơn.

Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa - 7

Gồng gánh mưu sinh

Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa - 8

Những người thợ xây ngồi nghỉ trưa tại Công viên Cây xanh. Một thợ xây chia sẻ: “Vì phòng quá nóng nên chúng tôi không muốn về, tranh thủ nghỉ tại đây rồi quay lại công việc buổi chiều".

Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa - 9

Một chú xe ôm, một bà bán vé số, và một bà bán hàng rong ngủ “vật vã” dưới bóng cây vỉa hè trên đường Điện Biên Phủ (trước Công viên Cây xanh).

Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa - 10

Với thời tiết nắng nóng tới 39 độ, mọi người chỉ mong đến chiều để chạy thẳng ra biển “giải nhiệt”. (ảnh chụp tại bãi biển Nguyễn Tất Thành chiều nay).

Người Đà Nẵng “quay cuồng” trong nắng nóng đầu mùa - 11

Bãi giữ xe trên đường biển Nguyễn Tất Thành đông nghẹt người

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN