Mỹ: Tranh nhau mua mèo "quái vật" dài gần 1 mét

Một cặp tình nhân trẻ ở thành phố Boston - Mỹ vượt qua 50 người khác để sở hữu chú mèo "quái vật", nặng 9,5 kg và dài 0,9 m.

Anh Andrew Milicia và bạn gái Emily Zarvos cho biết họ có thiện cảm với chú mèo ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi gặp Pickles ở Văn phòng chống ngược đãi thú vật bang Massachusetts (SPCA) hồi tháng trước.

Mỹ: Tranh nhau mua mèo "quái vật" dài gần 1 mét - 1

Tại ngôi nhà mới, con “mèo quái vật” có biệt danh Catasaurus Rex, được cung phụng như một ông hoàng. Ngày ngày, nó lười biếng nằm phơi mình trên chiếc ghế sô-pha và đợi đến giờ ăn.

Anh Andrew – một nhân viên đồ họa, chia sẻ: “Họ (SPCA) định mang Pickles tới Canada nhưng sau đó, để lại vì thân hình ngoại cỡ của nó không phù hợp với những con mèo khác. Nó còn to hơn cả một con chó”.

Còn Emily thích con mèo vì nó khá nặng. Cô cho biết: “Pickles thích chui vào tủ quần áo. Trước khi đi làm, chúng tôi lấy một bức tượng chắn trước cửa nhưng nó vẫn đẩy ra và chui vào được. Nó là con vật cưng khiến tôi hạnh phúc nhất”.

Cặp tình nhân trẻ đã vượt qua 50 người khác để trở thành chủ nhân của chú mèo khổng lồ.

Dưới đây là hình ảnh của Pickles đăng tải trên trang Daily Mail:

Mỹ: Tranh nhau mua mèo "quái vật" dài gần 1 mét - 2

Mỹ: Tranh nhau mua mèo "quái vật" dài gần 1 mét - 3

Mỹ: Tranh nhau mua mèo "quái vật" dài gần 1 mét - 4

Mỹ: Tranh nhau mua mèo "quái vật" dài gần 1 mét - 5

Mỹ: Tranh nhau mua mèo "quái vật" dài gần 1 mét - 6

Mỹ: Tranh nhau mua mèo "quái vật" dài gần 1 mét - 7

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Nghĩa (Người lao động/Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN