Mỹ: Chó "phóng hỏa" đốt rụi nhà chủ nhân

Một chú cho tham ăn đã vô tình gây ra vụ cháy thiêu rụi căn nhà của chủ nhân, đẩy cả gia đình vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Ngày 4/12, lực lượng cứu hỏa thành phố Tucson, bang Arizona, Mỹ nhận được thông tin về một vụ cháy tại ngôi nhà ở đường North Bell và lập tức điều động lực lượng cứu hỏa tới hiện trường.

Khi tới nơi, lính cứu hỏa nhận thấy một đám cháy lớn đang bốc cao trong căn nhà và khói đen tuôn ra mù mịt. 9 xe cứu hỏa cùng 23 nhân viên đã được huy động để dập tắt đám cháy này.

Trong quá trình chữa cháy, họ giải cứu được một chú chó từ trong căn hộ, nhưng họ không ngờ đây chính là thủ phạm đã “phóng hỏa” thiêu rụi căn nhà của chủ nhân.

Mỹ: Chó "phóng hỏa" đốt rụi nhà chủ nhân - 1

Ngôi nhà bị thiêu rụi vì thói tham ăn của chú chó

Các thành viên trong gia đình cho biết họ đã nhốt chú chó này trong nhà trong khi họ đi làm, và chú chó này lợi dụng lúc chủ vắng nhà đã tìm cách nhảy lên tìm thức ăn trong chạn bếp.

Thật không may là chân của chú chó này lại gạt trúng nút khởi động một bếp gas, khiến ngọn lửa bốc lên và bén vào các vật dụng dễ cháy đặt ở trên lò. Gia đình này cho biết họ rất ít khi sử dụng bếp gas này nên không có biện pháp đề phòng cần thiết.

Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao và lan rộng trong khu bếp khiến khói đen bốc ra mù mịt. Ngọn lửa này đã khiến cả ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, và cả gia đình này rơi vào hoàn cảnh vô gia cư. Người dân xung quanh đã kêu gọi mọi người quyên góp để giúp đỡ gia đình này.

Hồi tháng 10, một vụ cháy tương tự đã xảy ra ở Washington khi một chú cho Labrador đã vô tình “phóng hỏa đốt nhà” khi nhảy lên tìm túi thức ăn để trên lò nướng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo DAWN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN