Mẹ ôm con trai 7 tuổi nhảy xuống giếng tự tử

Người chồng cho biết, có thể do giận mẹ chồng, nên vợ anh mới dại dột ôm con trai 7 tuổi nhảy xuống giếng nước trong vườn cà phê nhà mình để tự tử.

Ngày 9/7, gia đình đã làm lễ an táng cho chị Tr.T.Th (30 tuổi, ở thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cùng con trai Tr.N.Tr (7 tuổi).

Vào khoảng 13 giờ ngày 8/7, người nhà phát hiện chị Th. và cháu Tr. chết dưới giếng nước trong vườn cà phê cách nhà khoảng 2km. Tại hiện trường, công an phát hiện có 4 lon nước ngọt, 1 mũ bảo hiểm cùng 2 đôi dép và 1 xe gắn máy.

Mẹ ôm con trai 7 tuổi nhảy xuống giếng tự tử - 1

Hiện trường nơi chị Th. tự vẫn.

Theo người nhà nạn nhân, cách đây khoảng 1 tháng, chị Th. lấy xe máy chở mẹ chồng đi cắt cỏ, nhưng không may bị té ngã gãy tay. Vài ngày sau, chị Th. đến nhà em chồng mượn xe máy để tiếp tục đi cắt cỏ và xảy ra cãi nhau với mẹ chồng. Chị Th. về bàn với chồng là anh Tr.N.D dọn về nhà mẹ vợ ở gần đó sống, nhưng anh D. không đồng ý. Sau đó, anh D. nghe bạn bè chị Th. gọi chị đi TP.HCM làm việc.

Đến sáng 8/7, chị Th. dậy sớm đi chợ mua nước ngọt, trái cây và sau đó chở con trai đi ra vườn cà phê. Thức dậy, anh D. không thấy vợ đâu nên nghĩ rằng vợ mình đã đi TP.HCM tìm việc làm nên anh đã đến các bến xe tìm vợ nhưng không thấy. Cuối cùng, anh D. và người nhà phát hiện vợ và con trai chết ở giếng nước nhà mình.

Ông Mai Tiến Bình, Phó trưởng Công an xã Tân Tiến, cho biết: “Qua điều tra, công an huyện đã kết luận cái chết của mẹ con chị Th. là do ngạt nước. Còn anh D. nói rằng nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của chị Th. xuất phát từ mâu thuẫn giữa chị với mẹ chồng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN