Giết 70 người, chiến binh IS vẫn tuyên bố vô tội

Một chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đang bị dân quân người Kurd giam giữ ở miền bắc Iraq sau khi sát hại hơn 70 người trong thời kỳ chiến đấu cho nhóm khủng bố này lại tuyên bố rằng mình cũng chỉ là một nạn nhân bị IS ép buộc phải giết người.

Trong nhà giam, tù binh 25 tuổi có tên là “Omar” này kể với phóng viên Fox News rằng anh ta buộc phải gia nhập IS khi phiến quân tràn vào làng từ hồi tháng Sáu chứ không phải tình nguyện gia nhập tổ chức khủng bố này để kiếm tiền như nhiều tay súng khác.

Omar cho hay sau khi chiếm được làng, tên chỉ huy IS yêu cầu anh ta phải gia nhập tổ chức của chúng và trở thành một chiến binh IS, nếu không anh ta sẽ bị bắn chết. Để chứng minh cho lời đe dọa của mình, IS đã hành quyết nhiều người khác trước mặt Omar.

Giết 70 người, chiến binh IS vẫn tuyên bố vô tội - 1

IS đe dọa Omar phải gia nhập tổ chức, nếu không sẽ bị bắn chết

Omar kể tiếp: “Bọn chúng buộc tôi phải cầm súng để bảo vệ lãnh thổ của chúng, và tôi đã chấp nhận khi không còn lựa chọn nào khác”.

Sau khi cầm súng gia nhập IS, Omar phát hiện ra mình có “năng khiếu giết người” và tuyên bố đã sát hại hơn 70 người chỉ trong thời gian từ tháng Sáu tới tháng Mười, khi anh ta bỏ chạy khỏi IS và tới khu vực của người Kurd để ẩn náu và tìm việc.

Omar nói thêm rằng anh ta sát hại các nạn nhân bằng cách dùng súng bắn vào họ chứ không dùng những phương pháp cắt cổ, chặt đầu man rợ như các chiến binh IS khác vẫn làm. Mặc dù tuyên bố là một nạn nhân của IS, Omar vẫn không giấu dếm lý do tại sao anh ta lại giết nhiều người như vậy.

Omar nói: “Tôi giết họ vì họ nói những lời xúc phạm đến A’isha (một trong những người vợ của nhà tiên tri Muhammad và được coi là ‘mẹ của các tín đồ’) và đốt một nhà thờ”. Dù bắn chết hơn 70 người, Omar lại tuyên bố rằng anh ta không cố ý hành động như thế.

Giết 70 người, chiến binh IS vẫn tuyên bố vô tội - 2

Một vụ hành hình dã man của phiến quân IS

Sau một thời gian ẩn náu ở khu vực của người Kurd, Omar bị các nhân viên tình báo người Kurd phát hiện và bị bắt giữ vào ngày 8/10 và bị truy tố với tội danh khủng bố và bị kết án tử hình. Trước khi bị thi hành án, Omar đã may mắn được một thẩm phán ra tay can thiệp và giảm án cho anh ta xuống mức chung thân.

Dù bị ép tham gia IS, nhưng Omar vẫn có những tư tưởng cực đoan rất giống với lý tưởng của tổ chức khủng bố này, đặc biệt là thái độ thù địch đối với người Mỹ, người Do Thái và phụ nữ phương Tây.

Khi nữ phóng viên hỏi Omar rằng điều gì sẽ xảy ra nếu cô – một phụ nữ da trắng – đối mặt với anh ta trên đường phố, Omar trả lời: “Tôi sẽ yêu cầu cô phải cải sang đạo Hồi, và nếu cô không chịu, tôi sẽ giết cô”.

Omar không phải là chiến binh IS duy nhất trong nhà tù của người Kurd nói rằng họ bị ép phải tham gia tổ chức khủng bố này. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS News hồi cuối tháng Mười, một chiến binh IS 15 tuổi cũng nói rằng cậu ta buộc phải tham gia IS để không bị sát hại.

Chiến binh trẻ măng có tên là Mufleh này nói: “Chúng chiếm làng của tôi và bắt tôi phải lựa chọn gia nhập IS hoặc bị chặt đầu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN