Dọn nhà đón Tết, một phụ nữ bỏng nặng

Trong lúc dọn dẹp nhà cửa đón Tết, một phụ nữ bị phỏng do bình xăng bén lửa đốt cháy người chị.

Đến ngày 6/2, chị Trần Thị Thu (49 tuổi, quê Gia Lai) vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Phỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy do bị lửa xăng làm phỏng nặng toàn bộ phần mặt, ngực.

Nằm trên giường bệnh, chị Thu rầu rĩ kể: “Tôi mua bình xăng về châm vào máy cắt cỏ để dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Sau khi châm, bình xăng vẫn còn, sợ để trong nhà gây họa nên tôi mang ra chuồng gà để. Đến tối, tôi đốt đèn ra đóng cửa chuồng gà, vừa đến chỗ để bình xăng thì lửa bén rất nhanh khiến tôi phỏng nặng”.

Trong thời gian qua, nhiều vụ tai nạn do xăng dầu khiến nhiều người nhập viện, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Trước đó, ngày 8/10/2012, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận chị Điểu Thị Xuân (SN 1978, ngụ Bù Đốp, Bình Phước) bị phỏng do dùng xăng đốt rác.

Theo lời kể của chị Xuân, trong khi đốt rác, thấy lửa không bén nên chị dùng xăng tưới vào đống rác đã châm lửa. Tuy nhiên, xăng vừa ra khỏi bình thì ngọn lửa phụt lên làm phỏng chị và con gái (SN 2009) đang đứng gần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người lao động)
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN