Đi xem tuyết, mắc kẹt ở Hoàng Liên Sơn

Dòng người ùn ùn lên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn xem tuyết rơi đã không thể quay về ngay bởi tuyết rơi ngập đường. Nơi dày nhất tới 40cm.

Nhưng không ai tỏ ra lo sợ hay khóc lóc. Chưa bao giờ tắc đường mà mọi người lại vui vẻ như thế này, anh Lê Quang Hiền - Đội trưởng Đội thanh tra Giao thông số 3 Sở GTVT Lai Châu cho phóng viên biết.  

Đi xem tuyết, mắc kẹt ở Hoàng Liên Sơn - 1

 Thanh tra giao thông có mặt để đảm bảo giao thông cho người tắc đường vì tuyết trên QL 4D

Cảnh tượng thật kỳ thú, trông như ở Nga, chúng tôi tắc ở đây từ đêm qua tới giờ, nghe nói đến tối nay mới có xe xúc tuyết mở đường xuống núi, hai bạn trẻ đến từ Hà Nội tâm sự.

Lạ cái là đường rất khó đi, ô tô tải, xe con, xe máy đều phải dừng bước nhưng mọi người vẫn ùn ùn đổ về. Dường như cái háo hức được ngắm tuyết, chạy nhảy trên tuyết đã đánh bay sự sợ hãi về mối nguy mất an toàn.   

Đi xem tuyết, mắc kẹt ở Hoàng Liên Sơn - 2

 Thanh niên nhảy nhót chơi đùa với tuyết trước mũi những chiếc xe buộc phải nằm lại giữa tuyết ngập

Nhiều người dân địa phương đi công chuyện không thể trở về nhà, đành vứt xe máy giữa tuyết ngập, chạy vào quán ven đường tá túc.  

Đi xem tuyết, mắc kẹt ở Hoàng Liên Sơn - 3

 Xe vứt chỏng chơ giữa tuyết vì không thể dắt bộ nổi

Tại Km 86 + 89 trên QL 4D cách Sapa hơn chục km, nơi xe đi xem tuyết đang ùn thành hàng dài, đội cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông hơn chục người đã có mặt. Thậm chí, họ còn mang một ít nước suối và mỳ tôm lên cứu đói cánh xe mắc tuyết ở đây từ đêm qua.  Đồng thời báo tin vui là một máy xúc lật đã được điều đến mở đường.

Đi xem tuyết, mắc kẹt ở Hoàng Liên Sơn - 4

 Chỉ còn cách bỏ xe đi bộ

Chiếc xe lần đầu tiên được huy động vào việc xúc tuyết cặm cụi vừa đi vừa hất đám tuyết dày đến 20cm từ  giữa đường sang lề đường. Phó Giám đốc Sở GTVT Lai Châu Tạ Tấn Vĩnh cũng ra tận hiện trường để chỉ đạo.

Trao đổi với phóng viên, anh Lê Quang Hiền - Đội trưởng đội thanh tra giao thông số 3, Sở GTVT Lai Châu bảo 10 năm trở lại đây chưa bao giờ tuyết rơi nhiều thế. Năm ngoái cũng có, nhưng không đến nỗi xe cộ không đi lại được. Với  tiến độ xúc tuyết mở đường của xe xúc, chúng tôi dự tính phải 8 giờ tối, xe mới có thể xuống núi.

Đi xem tuyết, mắc kẹt ở Hoàng Liên Sơn - 5

 Hì hục đẩy xe mà vẫn chưa thể về nhà

Huyện Tam Đường, Lai Châu, 2 hôm nay đột nhiên đón lượng khách du lịch đông nhất từ trước tới nay. Ngay khi nghe tin tuyết phủ dầy trên đỉnh Hoàng Liên Sơn, dòng xe con chủ yếu biển Hà Nội, Quảng Ninh đã xuất hiện ngày càng nhiều trên Quốc lộ 4D hướng lên đỉnh Hoàng Liên. 

Tuy nhiên, theo cảnh báo của lực lượng thanh tra giao thông, đi lại ở đây khá nguy hiểm, lái xe không quen đường, mặt đường lại ngập tuyết không dễ xoay sở. Đây là tuyết đang rơi, vài hôm nữa tuyết tan, lái xe đi đường đèo còn khó hơn nữa, bà con nên cân nhắc việc tự lái xe riêng đi xem tuyết, một thanh tra có mặt tại hiện trường cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nam - N. Anh (giaothongvantai.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN