Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi"

Mong ước lớn nhất của cụ ông 71 tuổi này là sống ngày nào còn học ngày đó, dù học chẳng để làm gì.

Cụ ông Bùi Quang Tình (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) hiện đang theo học một lớp tiếng Anh vào buổi tối thứ 2, 4, 6 tại trường tiểu học Cát Linh (Hà Nội)

Video Cụ ông 71 tuổi đi học tiếng Anh

Cụ Tình sinh năm 1944 tại Hà Nội, sinh ra trong thời chiến tranh nên cụ không có điều kiện học ngoại ngữ. Khi trưởng thành cụ làm nghề lái xe, năm 1992 cụ về hưu một cục và từ đó đến nay cụ ở nhà. Mỗi khi rảnh cụ lại đi học tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Trung

Tuổi trẻ không được học hành nên bây giờ dù cao tuổi nhưng cụ vẫn quyết tâm quay trở lại ghế nhà trường để học tiếng Anh. “Học là thú vị nhất, học để đấy chứ chẳng cần dùng vào việc gì. Muốn xem tờ báo hay trên ti vi có tiếng nước ngoài, biết một chút còn hơn là không biết”, cụ Tình chia sẻ.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 1

Đều đặn, tuần 3 buổi, cụ Tình có mặt tại trường Tiểu học Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) để học tiếng Anh.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 2

Buổi học bắt đầu lúc 17h45, nhưng ông lúc nào cũng đến trước 30 phút và là người đến sớm nhất lớp.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 3

Lớp học tiếng Anh toàn người trẻ, họ học để phục vụ cho công việc còn cụ Tình học như một thú vui của tuổi già.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 4

Trước đó mấy năm, cụ Tình cũng học tiếng Anh ở đây nhưng cô giáo dạy không tốt và không để ý đến người có tuổi nên cụ không học nữa. “Mình bỏ tiền ra để học thực sự chứ không đến ngồi xem bởi thời gian đối với tôi rất quý”, cụ Tình nói.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 5

Cụ Tình cho biết, một tuần học 3 buổi, học trong 3 tháng, học phí 800 nghìn đồng, “mỗi tháng các con cho khoảng 2 triệu để sinh hoạt, tôi ăn chay nên tốn ít, trích ra một phần để đi học”.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 6

Cô Thủy (dạy tiếng Anh) chia sẻ “ lần đầu tiên đi dạy trong lớp có một người cao tuổi như vậy, tôi rất bất ngờ,  khâm phục và tôn trọng ý chí của bác. Tuy bác tiếp thu không bằng người trẻ nhưng với tinh thần ham học, tôi luôn sẵn sàng chỉ từng từ, cách phát âm cho bác”.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 7

Dù tuổi cao nhưng cụ vẫn cần cù, chăm chỉ, trong lớp cái gì không biết ông hỏi cô giáo và các bạn trẻ trong lớp.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 8

Trong lớp, cụ Tình luôn nghiêm túc, chăm chú nghe giảng và ghi chép bài rất cẩn thận.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 9

Cụ chia sẻ “Tôi muốn học đến khi nào không còn đi được nữa, học đến khi nào chết thì thôi”.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 10

Bạn Trần Thị Sao Mai (28 tuổi) cho biết: “Không phân biệt tuổi tác, cũng như mọi người trong lớp, bác rất hòa đồng, thân thiện mỗi khi trao đổi bài, từ nào khó tôi sẵn sàng giúp bác”.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 11

Cụ Tình cho hay, học để cho não mình hoạt động, đầu óc mình không trì trệ.

Cụ ông 71 tuổi "muốn học ngoại ngữ đến chết mới thôi" - 12

Tinh thần học của cụ là tấm gương mẫu mực cho các bạn trẻ trong lớp noi theo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN