Con thi... bố mẹ cũng thi

Khi con em mình vội vã vào phòng thi, bên ngoài các điểm thi là hàng ngàn phụ huynh trông đứng trông ngồi, với muôn tư thế và vẻ mặt khác nhau.

Sáng 4/7 - ngày thi thứ nhất kì thi tuyển sinh ĐH - CĐ 2012. Trong khi các thí sinh miệt mài trong phòng thi thì phía ngoài, các bậc phụ huynh cũng căng thẳng không kém.

Con thi... bố mẹ cũng thi - 1

Phụ huynh ngồi la liệt tại cổng trường ĐH Xây Dựng trước "giờ G"

Con thi... bố mẹ cũng thi - 2

Phụ huynh ngồi chờ sĩ tử trong buổi thi môn Vật lý (gần cầu vượt, ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội)...

Con thi... bố mẹ cũng thi - 3

Bác Nguyễn Xuân Mai (Bắc Ninh) đưa con đi thi từ 3h sáng đang tranh thủ chợp mắt

Con thi... bố mẹ cũng thi - 4

Chăm chú theo dõi các thí sinh vào phòng thi

Con thi... bố mẹ cũng thi - 5

Trước cổng trường ĐH Xây Dựng, nhiều phụ huynh "đội nắng" chờ con

Con thi... bố mẹ cũng thi - 6

Các phụ huynh tranh thủ ăn sáng khi các thí sinh bắt đầu làm bài

Con thi... bố mẹ cũng thi - 7

Chị Trần Thị Thuận (TP Vinh, Nghệ An) "tranh thủ" thời gian rảnh ngồi đan khăn. Chị cho biết trong hai ngày đưa con đi thi ĐH, chiếc khăn sắp được hoàn thành.

Con thi... bố mẹ cũng thi - 8

Bác Trần Thị Vui (Nam Định) chia sẻ: "Người đi thi lo ít, người không thi lo nhiều. Cả đêm tôi không ngủ được, 4h30' sáng dậy chuẩn bị trà, sữa, bánh... cho con đi thi."

Con thi... bố mẹ cũng thi - 9

Chị Đào Thị Phượng (Thái Bình) luôn túc trực trước cổng trường ĐH Bách Khoa đợi con có quên thứ gì không để về phòng trọ lấy

Con thi... bố mẹ cũng thi - 10

Chỉ vì con để quên kính ờ nhà, một phụ huynh bật khóc trước cổng ĐH Bách Khoa

Con thi... bố mẹ cũng thi - 11

Bác Trần Văn Thanh (Bắc Giang) đưa con đi thi từ 3h sáng vì không có tiền trọ nên "nằm tạm" tại vỉa hè tại ĐH Bách Khoa

Con thi... bố mẹ cũng thi - 12

Đội SV tình nguyện trường ĐH Xây Dựng đang thể hiện các bài hát vui nhộn để xua tan nắng nóng cũng như bầu không khí căng thẳng cho các bậc phụ huynh

Đứng quây quanh trước cổng các trường thi ở TP.HCM là các chị, mẹ, dì cô của thí sinh. Họ từ chỗ xa lạ nhưng bỗng chốc gần nhau. Họ cùng tâm trạng, cùng suy nghĩ, rồi tâm sự, chia sẻ nỗi lòng "thi cử". Đôi mắt quầng thâm, nét âu lo hiện rõ trên từng khuôn mặt. Bỗng ai đó chặc lưỡi: "Con đi thi, mẹ cũng đi thi. Vất vả muôn bề…”.

Con thi... bố mẹ cũng thi - 13

Chị Thoáng (áo vàng giữa) đứng ngồi không yên khi chờ cháu gái mình thi bên trong

Con thi... bố mẹ cũng thi - 14

Nỗi lo hiển hiện trên gương mặt bố!

Con thi... bố mẹ cũng thi - 15

Có phụ huynh lại tìm nơi “đánh một giấc”

Con thi... bố mẹ cũng thi - 16

Báo tin về quê nhà: “mọi chuyện bình an, ở nhà đừng lo lắng!”

Con thi... bố mẹ cũng thi - 17

Những bà mẹ đến từ những nơi khác nhau nhưng đến đây với cùng một hy vọng!

Con thi... bố mẹ cũng thi - 18

Sinh viên tình nguyện ĐH bách khoa TP.HCM đi phát nước miễn phí cho phụ huynh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú - Tuyết Ninh - Đại Long - Chí Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN