Con nợ cá độ, mẹ bị khủng bố bằng “bom” sơn

Rạng sáng nay (14/11), nghe tiếng động lạ, bà Tuệ thức giấc thì hoảng hốt phát hiện cánh cửa trước nhà và bên hông nhà bị tạt đầy sơn màu đỏ.

Bà Nguyễn Thị Tuệ (78 tuổi, đường Mạc Đình Chi, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng), cho biết: Rạng sáng 14/11, đang ngủ một mình trong nhà, bà chợt nghe thấy tiếng động lạ. Vừa mở cửa ra ngoài kiểm tra, bà Tuệ hốt hoảng phát hiện phía hiên trước nhà cùng cửa trước và cửa sổ bên hông nhà bị tạt đầy sơn màu đỏ.

Theo bà Tuệ, nguyên nhân dẫn đến việc gia đình bà bị ném “bom” sơn có khả năng xuất phát từ việc con trai bà tên là Lê Văn Long (SN 1983) nợ tiền thua cá độ bóng đá của một số trùm cá độ trên địa bàn. Bởi cách đây chừng 1 tuần, con trai bà có hỏi xin tiền để trả nợ nhưng bà không cho. Từ đó đến nay, Long bỏ đi đâu không ai rõ. Nhiều ngày qua, bà Tuệ cũng thấy một số đối tượng lạ mặt thường xuyên lởn vởn quanh nhà.

“Nếu con tôi nợ tiền thua cá độ bóng đá thì hãy tìm đến nó mà đòi chứ cớ sao lại đe dọa cái thân già này? Bây chừ tôi lo lắm, chỉ mong sao công an sớm tìm ra thủ phạm”, bà Tuệ nói.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hải Châu 2 đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc, đồng thời điều tra làm rõ đối tượng đã khủng bố “bom” sơn vào nhà bà Tuệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ. Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN