Cả đội bóng lao xuống mương thối cứu người đàn ông gặp nạn

Sự kiện: An toàn giao thông

Người đàn ông đi xe máy tới đoạn đường gần xã Lại Yên bất ngờ lao xuống mương rồi chìm sâu xuống đáy.

Cả đội bóng lao xuống mương thối cứu người đàn ông gặp nạn - 1

Đội bóng có mặt tại bệnh viện trợ giúp nạn nhân gặp nạn

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 21h tối 30/3 tại đoạn mương xã Lại Yên, huyện Hoài Đức , TP.Hà Nội.

Anh Nguyễn Bá Thắng (SN 1990), huyện Hoài Đức, Hà Nội, người trực tiếp cứu người đàn ông gặp nạn kể lại, vào thời điểm trên, anh cùng với nhóm bạn đi đá bóng về tới đoạn mương thuộc xã Lại Yên thấy có khoảng 5 người nhốn nháo soi đèn pin tìm kiếm quanh đoạn mương.

Khi dừng xe xuống hỏi han, anh Thắng được biết có người đi xe máy vừa bị ngã xuống mương nhưng không thấy người.

“Lúc đó mọi người chỉ đứng soi đèn pin ở ven bờ mương tìm kiếm. Thấy vậy, tôi cùng với anh em đội bóng không ngần ngại lao luôn xuống mương sâu mò tìm người bị nạn. Tôi đưa tay xuống dưới nước thì thấy chiếc xe máy và kế đó là người đàn ông. Tôi bế người đàn ông lên bờ thì thấy người này bất tỉnh”, anh Thắng nói.

Anh Thắng cho hay, khi đưa lên bờ, anh thấy người đàn ông bị thương, chảy nhiều máu ở mặt, chân tay. Người đàn ông nằm bất tỉnh một lúc rồi có dấu hiệu thở được. Ngay lập tức, anh cùng với mọi người tập trung sơ cứu, lấy bùn dính ở mũi của người đàn ông ra.

“Ngay sau đó, chúng tôi gọi xe taxi đưa người đàn ông gặp nạn đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hoài Đức. Nhóm bạn đá bóng cùng với tôi cũng đi theo người đàn ông gặp nạn lên viện trợ giúp” anh Thắng kể thêm.

Theo anh Thắng, tại bệnh viện, các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu ngay cho nạn nhân. Sau ít phút nhập viện, người đàn ông đã tỉnh táo, hiện sức khỏe ổn.  Danh tính người gặp nạn được làm rõ tên là Đỗ Hữu Vinh, SN 1979 ở huyện Thạch Thất, Hà Nội.

“Sau khi cứu người, cả đội bóng ai cũng ướt sũng. Cũng may là chúng tôi kịp thời, chỉ cần chậm một chút là không thể cứu được nạn nhân”, anh Thắng chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên, đoạn mương người đàn ông gặp nạn sâu khoảng gần 2m, bốc mùi hôi nồng nặc. Cạnh mương là con đường lớn, trải nhựa. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN