Bé gái lọt giếng sâu: Người mẹ ước được gánh nạn thay con

Nhìn con gái nằm trên giường bệnh khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng sợ, chị Nguyên ước mình có thể gánh nạn thay con.

Sáng 5.8, rất đông người thân, hàng xóm của chị Trịnh Thị Nguyên (37 tuổi) có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để thăm hỏi sức khỏe bé Nguyễn Tú Anh (con gái chị Nguyên) - vừa được giải cứu từ dưới giếng sâu sau 8h mắc kẹt. Hiện bé Tú Anh vẫn đang được các bác sĩ bệnh viện theo dõi tích cực.

Bé gái lọt giếng sâu: Người mẹ ước được gánh nạn thay con - 1

Hàng trăm chiến sĩ cứu hộ, cùng hàng chục thợ đào giếng có kinh nghiệm có mặt giải cứu bé Tú Anh

Nằm trên giường bệnh tại khoa cấp cứu, bé Tú Anh gương mặt vẫn chưa hết hoảng sợ.Thỉnh thoảng bé khóc ré lên. Mái tóc bé vẫn còn dính đầy bùn, đất.

Khi mẹ bé, chị Nguyên hỏi con đau chỗ nào?. Bé mếu máo khóc nói sợ và đau ở tai.

Người mẹ vừa trải qua một đêm kinh hoàng khi suýt mất con gái, khuôn mặt vẫn còn thất thần. Chị ngồi bên giường bệnh, mắt không rời khỏi con gái. Thỉnh thoảng chị cúi người xuống hôn lên trán và ôm chầm lấy bé Tú Anh. Chị cẩn thận dỡ áo con lên kiểm tra các vết trầy xước và dỗ dành con.

Theo chị Nguyên, bé Tú Anh đã ăn được cơm, sức khỏe bình thường nhưng tinh thần thì vẫn còn hoảng loạn.

Bé gái lọt giếng sâu: Người mẹ ước được gánh nạn thay con - 2

Niềm vui vỡ òa sau hơn 8h bé Tú Anh bị mắt kẹt ở độ sâu gần 15m dưới lòng đất được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn.

Bác sĩ Phan Xuân Hiếu – Phó Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết: “Ngay khi tiếp nhận bé, bệnh viện đã kiểm tra sức khỏe, chiếu chụp nhưng không thấy dấu hiệu gì bất thường. Sức khỏe bé ổn định. Chỉ có khuôn mặt, đầu và tay của bé bị trầy xước. Tuy nhiên, bệnh nhân có biểu hiện sốc nên chúng tôi sẽ theo dõi và có thể đề xuất áp dụng biện pháp điều trị tâm lý”.

Bé gái lọt giếng sâu: Người mẹ ước được gánh nạn thay con - 3

 Bé gái vẫn còn thất thần và khóc ré khi nằm điều trị tại bệnh viện

Đứng nhìn về phía cháu nội, bà Nguyễn Thị Rảnh (70 tuổi) tỏ vẻ sốt ruột khi thấy cháu gái khóc. Bà dỗ dành, hôn đứa cháu vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Quẹt giọt nước mắt, bà Rãnh cho biết, Tú Anh là con gái thứ hai của con trai bà và chị Nguyên. Trước Tú Anh còn có một anh trai đang học lớp 7.

Giọng bà Rãnh nhỏ nhẹ, Tú Anh mồ côi cha khi được 18 tháng tuổi. “Cũng từ đó con dâu tôi một nách nuôi hai đứa con. Hằng ngày, con dâu bán bắp nấu. Thời gian rảnh ai thuê gì nó làm nấy để có tiền nuôi con ăn học. Cuộc sống 3 mẹ con cứ thế đã mấy năm nay rồi. Lúc nào, 3 mẹ con cũng ríu rít, quấn quýt nhau. Hôm qua, nghe tin cháu nội bị lọt xuống hố, tôi như chết đứng”, bà Rãnh nói.

Vừa vuốt những mảng đất bám lên tóc con gái, chị Nguyên hôn lên trán con gái như dỗ dành con đừng sợ nữa đã có mẹ bên cạnh con rồi.

Bé gái lọt giếng sâu: Người mẹ ước được gánh nạn thay con - 4

Chị Nguyên chăm sóc con gái tại bệnh viện

Chị nước mắt tuôn trào khi kể lại thời điểm nhận được hung tin. “Chiều hôm qua, tôi đang ở trong nhà thì nghe mấy đứa nhỏ hàng xóm chạy vào hét thất thanh. “Tú Anh bị lọt hố rồi cô Nguyên. Tú Anh lọt hố”. Tôi tức tốc chạy ra bãi đất trống tìm nhưng không thấy con gái đâu. Nhìn quanh quẩn gọi tên con. Lúc này, từ dưới miệng giếng khoan con gái khóc nói khó thở và đau. Tôi như chết điếng, bủn rủn tay chân. Tôi chạy đến miệng giếng ứng cứu nhưng bất lực khi con kẹt bên dưới lòng đất”.

“Cái miệng giếng chỉ có khoảng 40cm, sâu gần cả trăm mét, con gái bị lọt sâu xuống dưới không biết có thở được không. Nghĩ đến đây, tôi ước gì mình có thể thay thế, gánh được tai nạn giúp con gái tội nghiệp”, người mẹ ứa nước mắt nói.

Nói về lực lượng cứu hộ giải cứu con gái sau hơn 8h mắc kẹt dưới giếng sâu, chị Nguyên cho biết: “Đó là một phép màu. Các chiến sĩ cứu hộ, các anh đào giếng đã ban cho con gái và gia đình tôi phép màu đó. Gia đình cảm ơn tất cả mọi người”.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 4.8 bé Tú Anh cùng với các bạn trong xóm vui chơi tại bãi đất trống thuộc xã Tân Vĩnh Hiệp (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Đang chạy đùa giỡn, bé Tú Anh bất ngờ lọt vào lỗ sâu cạnh đường ống giếng khoan bằng nhựa.

Theo người dân địa phương, đường ống giếng khoan sâu gần 100m đã được thi công hơn nửa tháng qua. Trong quá trình khoan, bên cạnh ống nhựa bị khoét một lỗ rộng 40cm nằm song song với đường ống và bé bị lọt xuống dưới.

Nhận tin báo, hàng trăm cảnh sát cứu hộ - cứu nạn Sở PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường cùng nhiều phương tiện tổ chức đào đất, giải cứu bé gái. Hàng chục người có thâm niên đào giếng cũng được mời đến tham gia giải cứu bé Tú Anh. Sau hơn 8h đào đất và chạy đua với thời gian, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bé Tú Anh ở độ sâu gần 15m đưa ra ngoài an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN