Bảo vệ treo cổ trong trường tiểu học

Sáng nay 28/7, khi đến thay ca trực cho ông Trần Văn Quyết, ông Lê Văn Huy gọi mãi nhưng không thấy trả lời liền trèo qua cổng vào trong thì tá hỏa khi thấy người đàn ông 53 tuổi này trong tư thế treo cổ tại phòng bảo vệ nhà trường.

Khoảng 6 giờ sáng nay ngày 28/7, tại trường Tiểu học Điện Biên 1 (thuộc phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ treo cổ, nạn nhân là ông Trần Văn Quyết (SN 1960, ngụ tại phường Điện Biên).

Bảo vệ treo cổ trong trường tiểu học - 1

Trường Điện Biên 1, nơi ông Quyết làm bảo vệ

Ông Lê Văn Huy, nhân chứng cũng là bảo vệ trường Điện Biên 1, cho biết: “Sáng nay, tôi đến thay ca trực cho ông Quyết nhưng gọi mãi mà không thấy ông trả lời, gọi điện thoại cũng không cầm máy. Thấy có chuyện khác thường, tôi và chị bán bánh mì ở cổng liền trèo qua cổng vào trong thì thấy phòng bảo vệ đóng kín, xô cửa nhìn vào trong, chúng tôi hoảng hồn khi nhìn thấy ông Quyết đang lơ lửng trên trần nhà. Tôi liền tri hô mọi người đến cứu, nhưng ông Quyết đã chết từ lâu”.

Cũng theo ông Huy thì ông Quyết là một người hiền lành, thật thà. Thời gian gần đây, ông Quyết nói khó ngủ, mỗi tối chỉ ngủ được chừng 1, 2 tiếng.

Bảo vệ treo cổ trong trường tiểu học - 2

Nhà bảo vệ, nơi phát hiện ông Quyết treo cổ

“Khi công an đến hiện trường, có tìm thấy một mẩu giấy nhỏ ông Quyết để lại trước khi chết, viết cảm ơn tôi rất nhiều trong thời gian qua và ông có để số điện thoại nhờ tôi gọi về báo tin cho gia đình ông ấy” - ông Huy cho biết thêm.

Được biết, ông Quyết đã làm bảo vệ ở trường Tiểu học Điện Biên 1 được hơn 1 năm nay. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Thanh Hóa đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của ông Quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN