U vòm họng giai đoạn 4 tưởng sống không quá 2 tháng nhưng điều kỳ diệu đã đến

Đang ở tuổi trẻ sung sức nhất với bao hy vọng, anh Tuấn đột nhiên phát hiện ra mình bị ung thư, anh tưởng như mọi cánh cửa cuộc đời đã chấm dứt. Nhưng 1 năm qua, cuộc sống đã mang lại cho anh nhiều may mắn để anh chiến thắng căn bệnh ung thư đáng sợ này!

Sự sống lóe lên trong lúc tuyệt vọng nhất…

Tìm về thôn La Vân 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hỏi nhà anh Tuấn chắc ai cũng biết. Nhưng rất khó để gặp được anh ngay cả vào ngày nghỉ cuối tuần, bởi công việc của anh rất bộn rộn. Mới quay đi làm trở lại được hơn 1 tháng, người đàn ông ngoài 40 tuổi này cảm thấy có quá nhiều việc đang chờ đợi mình, cùng với đó là rất nhiều cơ hội cho anh phấn đấu để chăm lo cho sự nghiệp và chiến thắng căn bệnh ung thư.

Vào tháng 2/2017, sau những cơn đau đầu liên tục trong khoảng thời gian dài, anh đi khám tại Bệnh viện thì được chẩn đoán có khối u ở vòm họng và sau đó được chuyển lên tuyến trên điều trị. Sau kết quả khám, anh bàng hoàng khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán mắc ung thư nóc vòm họng giai đoạn 4.

Tưởng mọi thứ như đã khép lại, anh nghĩ sẽ chẳng thể sống thêm được đến vài tháng. Điều anh lo lắng nhất là vợ trẻ và hai con còn quá nhỏ. Anh Tuấn tâm sự: “Lúc đó, tôi nghĩ sao số phận lại nghiệt ngã với mình như vậy. Mình bị bệnh gì có thể cố gắng vừa làm việc vừa điều trị còn hy vọng lo được cho con, chứ mắc phải ung thư có khác gì cửa tử, sự sống kéo dài được bao lâu nữa đâu. Hai con tôi còn quá nhỏ, các cháu chưa đi học, gia đình khó khăn, vợ tôi công việc lại không ổn định…”.

Lo lắng vậy, anh quyết tâm điều trị, mong muốn tìm được hy vọng sống để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho vợ con.

Trải qua 35 mũi xạ trị và 3 đợt hóa chất trong 3 tháng, đã có lúc anh tưởng chừng mình suy kiệt đến mức ranh giới sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc. “Tôi không thể tưởng tượng mọi thứ lại tồi tệ với mình trong suốt 3 tháng điều trị tại bệnh viện. Tóc tôi rụng rất nhanh, không thể ăn uống được, nôn ói liên tục, tôi nằm ly bì suốt ngày đêm, nghĩ mình chẳng qua khỏi lần này… Tôi nghĩ mình bị bệnh gì hay làm sao còn chịu đựng được, nhưng tác dụng phụ từ hóa xạ trị thật đáng sợ. Chỉ có những người trải qua mới cảm nhận được đau đớn ấy. Lúc đó, tôi bàn với mẹ mình nếu chết tại viện, lo hậu sự ở đây rồi đưa về nhà chôn cất luôn…” Anh Tuấn nhớ lại thời gian điều trị.

Nhưng trong lúc anh tưởng như hết niềm tin thì rất may, một người bạn của anh đã giới thiệu anh sử dụng sản phẩm CumarGold Kare hỗ trợ nâng cao thể trạng, giảm tác dụng phụ của hóa xạ trị. Thật kỳ diệu, từ đợt xạ trị và truyền hóa chất tiếp theo, anh đã ăn uống được, người khỏe khoắn hẳn lên.

Thật may mắn vì tôi đã được sử dụng CumarGold Kare ngay từ thời gian đầu bước vào điều trị. Nhờ đó, tôi mới chống chọi lại được những tác dụng phụ từ hóa xạ trị mang lại…” Anh Tuấn cho biết.

U vòm họng giai đoạn 4 tưởng sống không quá 2 tháng nhưng điều kỳ diệu đã đến - 1

Anh Tuấn duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp sau đợt điều trị tại viện

Ai cũng có thể thắng ung thư nếu biết cách!

Là sản phẩm từ công trình nghiên cứu khoa học của TS Hà Phương Thư và các cộng sự tại Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, CumarGold Kare chứa Phức hệ Nano FGC gồm 3 thành phần là Curcumin trong nghệ vàng, Fucoidan trong rong nâu và Saponin trong tam thất, giúp nâng cao thể trạng, giảm tác dụng phụ, ngăn ngừa suy kiệt sau hóa xạ trị, giúp bệnh nhân ung thư đủ sức khỏe để theo hết phác đồ điều trị tại bệnh viện.

Nghĩ rằng, sẽ chẳng còn hy vọng được ở bên vợ con và gia đình được bao lâu, nhưng với tinh thần và nghị lực kiên cường, tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, anh Tuấn đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất khi đối mặt với ung thư. Cho tới bây giờ trở về nhà, anh vẫn đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, luyện tập thể dục và sử dụng CumarGold Kare thường xuyên để duy trì sức khỏe ổn định. Các kết quả khám gần đây của anh đều cho thấy chỉ số tế bào ung thư không còn. Hơn 1 tháng nay, anh đã đi làm trở lại.

Anh Tuấn chia sẻ thêm: “Ung thư không đáng sợ như nhiều người nghĩ, ai cũng có thể thắng được căn bệnh này, quan trọng là mỗi người cần biết cách để đối phó với nó mà thôi…”.

U vòm họng giai đoạn 4 tưởng sống không quá 2 tháng nhưng điều kỳ diệu đã đến - 2

Kết quả khám định kỳ gần đây anh Tuấn đã hết tế bào ung thư

U vòm họng giai đoạn 4 tưởng sống không quá 2 tháng nhưng điều kỳ diệu đã đến - 3

Anh Tuấn là nhân viên kỹ thuật của Công ty sản xuất hàng thể thao tại Thái Bình

Mong rằng câu chuyện của anh Tuấn sẽ giúp tiếp thêm niềm tin và ngọn lửa hi vọng cho các bệnh nhân ung thư trên cả nước. Hãy nhớ rằng “UNG THƯ KHÔNG PHẢI DẤU CHẤM HẾT”

Để được tư vấn thêm về sản phẩm CumarGold Kare mà ông Bình đã sử dụng, độc giả liên hệ tổng đài miễn cước 1800.1796 hoặc đặt mua trực tiếp CumarGold Kare TẠI ĐÂY

U vòm họng giai đoạn 4 tưởng sống không quá 2 tháng nhưng điều kỳ diệu đã đến - 4

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN