Tạm biệt khản tiếng, mất tiếng nhờ phương pháp đơn giản này

Đây là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1966 ở số nhà 406, phố Thống Nhất, thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình. Chúng tôi đến thăm cô vào một sớm mùa hè, khi những ngọn nắng vẫn còn đang nhảy nhót trên các tán cây.

Đây là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1966 ở số nhà 406, phố Thống Nhất, thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình. Thời gian trôi qua không thể khiến cô Thu già đi, ngược lại cô rất hoạt bát trong chiếc áo màu tím Huế, cộng với giọng nói trong trẻo, trẻ trung, những tưởng cô chỉ ngoài 40 tuổi, cuộc sống đầy viên mãn. Thế nhưng không ai nghĩ rằng, cô đã từng có những tháng ngày khủng hoảng cả về thể xác lẫn tinh thần vì căn bệnh viêm thanh quản mạn tính, khiến cô thường xuyên khản tiếng, thậm chí như người câm.

Lúc chúng tôi đến, cô Thu đang hát karaoke như một ca sĩ thực thụ. Thấy chúng tôi “mắt tròn, mắt dẹt” ngạc nhiên, cô Thu cao hứng hát tặng chúng tôi cả bài. Không thể tưởng tượng được rằng cô từng có quãng thời gian tưởng phải bỏ nghề vì MẤT TIẾNG do viêm thanh quản, gầy sút 3kg, suy nghĩ tiêu cực!

Làm nghề cần nói nhiều nên cô Thu bị khản tiếng, mất tiếng, viêm thanh quản và suýt phải bỏ nghề

Cô Thu trước là thợ làm tóc, buôn bán rồi chuyển sang nghề bán bảo hiểm. Không may một lần bị viêm họng rồi mất tiếng, chữa trị không khỏi, cô trở nên buồn bã, bi quan, nghĩ tất cả mọi cánh cửa đều đang đóng lại đối với mình ở cái tuổi 49 chưa qua, 53 đã tới.

“Tháng 11/2015 tôi bắt đầu với nghề bán bảo hiểm, được tiếp xúc với nhiều người nên tôi thích lắm. Tiếp xúc nhiều đồng nghĩa với phải nói nhiều, chỉ sau 1 năm làm việc cổ họng của tôi gặp vấn đề. Thoạt đầu chỉ là VIÊM HỌNG, nghĩ đơn giản uống thuốc là khỏi nhưng không phải vậy. Tôi súc miệng, ngậm chanh leo, nhai lá lược vàng rồi uống thuốc mà mãi không tiến triển gì. Tháng 1/2017 tôi đến khám tại bệnh viện, bác sĩ nội soi và nói tôi bị viêm thanh quản. Tôi uống hết 5 ngày thuốc theo chỉ định của bác sĩ mà bệnh không giảm, thậm chí nói còn không ra hơi. Tôi đi khám lại, bác sĩ cho thêm 5 ngày thuốc nữa. Tôi nghĩ, uống bao nhiêu thuốc mà vẫn KHẢN TIẾNG, giờ lại cho thêm thuốc thì có tác dụng gì? Vậy nên tôi không uống mà về nhà tự chữa”- cô Thu nói.

Tạm biệt khản tiếng, mất tiếng nhờ phương pháp đơn giản này - 1

Cô Thu trầm ngâm chia sẻ về quãng thời gian bị mất giọng

Về nhà, cô Thu súc miệng, vệ sinh miệng họng bằng nước muối, làm đủ cách mọi người hướng dẫn nhưng không ăn thua. Bệnh VIÊM THANH QUẢN hành 1 thì bệnh tư tưởng hành cô 10. Cô nói: “Khi mới bị bệnh, tôi chỉ nói thì thầm, mà càng nói thì giọng càng khản đặc lại. Khi bệnh nặng, nói không được, tôi phải ghi ra giấy cho khách, bất tiện lắm, nghĩ mình phải bỏ nghề. Rồi lúc nào cũng sợ mình bị ung thư vòm họng. Tôi lo đến ốm người, không ăn, không ngủ được. Từ cân nặng 53kg tôi sút xuống còn 50kg”.

Tạm biệt viêm thanh quản, khản tiếng, mất tiếng, lấy lại tinh thần, ổn định công việc chỉ nhờ Tiêu Khiết Thanh

Không chữa được viêm thanh quản, cô Thu rơi vào khủng hoảng tinh thần, gần với ranh giới trầm cảm, cô già hẳn đi, người chậm chạp, ánh mắt, cử chỉ nhanh nhẹn khi xưa không còn. Cô cũng không buồn nói chuyện hay hát hò gì nữa.

Nhưng rồi may mắn cũng đến với cô Thu, cô kể lại: “Tôi biết Tiêu Khiết Thanh vì có nhiều bạn là giáo viên. Họ đi dạy, phải nói nhiều và cũng mắc bệnh giống tôi, thế mà họ dùng là khỏi bệnh. Sau khi tìm hiểu, tôi biết sản phẩm Tiêu Khiết Thanh hoàn toàn từ thiên nhiên, có thành phần chính là RẺ QUẠT kết hợp với nhiều thảo dược quý khác, rất phù hợp cho tình trạng của tôi. Tôi mua vài hộp Tiêu Khiết Thanh uống thử thì thấy mát họng, dễ chịu, nói không còn khản, cổ không vướng, bệnh tiến triển tích cực. Sau khi đã đỡ, tôi gọi điện hỏi nhân viên tư vấn thì được hướng dẫn uống thêm 5 hộp nữa. Tôi làm đúng theo dược sĩ tư vấn. Như vậy là tôi uống TIÊU KHIẾT THANH trong khoảng 2 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2017, với liều 4 viên/ngày chia 2 lần sáng tối, ngày nào sáng quên thì trưa uống bù. Suốt thời gian dùng Tiêu Khiết Thanh, tôi không uống thêm bất kỳ thuốc nào khác. Vậy mà như một giấc mơ, bệnh của tôi khỏi hẳn. Họng thoáng lắm, không đau nhức gì, hát hò, tư vấn khách hàng thoải mái”- cô Thu cười và lại cầm micro lên hát.

Tạm biệt khản tiếng, mất tiếng nhờ phương pháp đơn giản này - 2

Cô Thu vui vẻ hát karaoke khi chúng tôi ghé thăm

Thấy cô phấn khởi, chúng tôi đùa, thế giờ cô có ý định bỏ nghề nữa không? Cô bảo, còn giọng nói là còn công việc, đó là đam mê và lẽ sống của cô. Cô mong rằng, chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho nhiều người bị viêm thanh quản, khản tiếng, mất tiếng giống cô cũng tìm lại được giọng nói trong trẻo của mình.

Để tìm mua sản phẩm cô Thu đã dùng và hiệu quả, vui lòng bấm VÀO ĐÂY!

Nếu quý độc giả còn có những thắc mắc liên quan tới bệnh lý viêm đường hô hấp trên như viêm họng, viêm thanh quản, khản tiếng, mất tiếng, vui lòng liên hệ ngay tới tổng đài 1800.6103 (miễn phí cước cuộc gọi) hoặc di động 0902.207.582 (Zalo/Viber) để được chuyên gia tư vấn.

(Ghi theo lời kể của cô Nguyễn Thị Thu)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Vy ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN