Chuyến tàu định mệnh của cậu bé ung thư bàng quang

“Đây là chuyến tàu vào Huế của con đấy các cô, các bác ạ…” - Anh Hiếu như nghẹn lại khi nhìn bàn tay bé bỏng của bé Hoàng Văn Minh Đức đang nắn nót từng nét vẽ trên tờ giấy trắng, bởi hình ảnh về chuyến tàu định mệnh ấy đã gợi lại những tháng ngày gian truân của cả gia đình, bắt đầu cho hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư bàng quang quái ác.

Chỉ sợ một ngày vắng tiếng con cười

Khi phát bệnh, bé Đức mới được 17 tháng tuổi, chị Tuyết rưng rưng nước mắt nhớ lại “Thời gian ấy, Đức hay bị đi tiểu dắt, nhưng ngày hôm đó cháu không đi một lần nào mà lại cứ kêu đau dữ dội, đêm chỉ gào khóc không ngủ. Hai vợ chồng tôi phải khăn gói lên bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, nhận được kết quả Đức bị u bàng quang, tôi đã khóc ngất đi”.

Chuyến tàu định mệnh của cậu bé ung thư bàng quang - 1

Cơn ác mộng ập xuống bất ngờ, nhìn con ngủ không yên giấc, đau đớn cả trong những cơn mơ khiến anh Hiếu, chị Tuyết như đứt từng khúc ruột. “Thời gian ấy, hai vợ chồng luôn quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Hết tính đến việc bây giờ làm thế nào để cứu con. Nếu có cách cứu con rồi thì lấy tiền đâu ra mà chạy chữa. Rồi lại nghĩ không biết con còn nhỏ thế thì có đủ sức khỏe và nghị lực để chống chọi với bệnh tật hay không. Và hơn hết, dù không dám nói ra, nhưng cả hai vợ chồng đều chôn sâu nỗi sợ hãi một ngày nào đó, tổ ấm nhỏ sẽ vắng đi tiếng cười trẻ thơ…” – anh Hiếu tâm sự

Nỗi sợ hãi được chôn chặt ấy đã thôi thúc anh Hiếu, chị Tuyết trở nên vững vàng hơn và quyết tâm giành giật lại từng hy vọng sống cho cậu con trai bé bỏng.

Ban đầu, Đức được chuyển vào bệnh viện Nhi TW rồi bệnh viện TW Huế để tiến hành các đợt hóa trị, xạ trị liên tiếp. Trong suốt quá trình hóa trị, Đức chỉ còn 10kg, da dẻ xanh xao, tóc rụng hết, gia đình đã phải xoay sở khắp nơi tìm mua thuốc cho 6 đợt với 12 lọ, mà giá chợ đen lên đến hơn 1 triệu đồng 1 lọ. Do xạ trị nằm ngoài danh mục bảo hiểm, 28 đợt xạ thì chỉ đến đợt thứ 10, anh Hiếu, chị Tuyết đã kiệt quệ. Chị Tuyết có lúc chẳng còn có chút niềm tin nào vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống này, trong cơn quẫn bách, anh chị đã từng nghĩ đến việc sẽ thay nhau hiến gan, hiến thận để kiếm thêm tiền lo cho con. Rất may các bác sỹ tại bệnh viện TW Huế đã ngăn cản kịp thời và một nhà hảo tâm giấu tên đã trả toàn bộ viện phí cho Đức, gia đình nhỏ lúc ấy như được tiếp thêm nghị lực.

Chuyến tàu nối lại niềm tin và hy vọng

Thời gian thắm thoắt trôi, cậu bé Hoàng Văn Minh Đức ngày ấy giờ đã gần 5 tuổi với “thâm niên” 3 chiến đấu ngoan cường với căn bệnh ung thư bàng quang quái ác.

Vừa nói chuyện với chúng tôi, vừa chăm chú nhìn cậu con trai nhỏ nghịch ngợm đủ trò, lúc thì vẽ, lúc lại chạy nhảy lăng xăng trong nhà, chị Tuyết xúc động: “Thật sự, ngày đó chúng tôi không dám nghĩ xa, chỉ được ngày nào biết ngày đó. Không ngờ chuyến tàu đầy đau đớn đó lại mang đến nhiều điều kỳ diệu. Ở đó, không chỉ Đức mà cả hai vợ chồng chúng tôi đều được bao bọc trong hơi ấm của tình người”.

Tiếp lời vợ, anh Hiếu chia sẻ: “Sau khi câu chuyện của Đức được lan truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, từ tiền bạc, đồ dùng, thuốc thang và nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt cho con. Đáng nhớ nhất là đợt cuối năm 2015, được một nhà hảo tâm tặng 10 hộp CumarGold, vợ chồng tôi tin tưởng cho con dùng ngay vì biết đó là một sản phẩm của các nhà khoa học Việt. Bé còn nhỏ không uống được viên nên tôi phải cắt viên nang pha với một chút nước cho bé dùng. Rất may, sau 3 tháng uống CumarGold, con đã chịu ăn hơn, tăng cân, da dẻ hồng hào, sức khỏe chuyển biến tốt làm vợ chồng tôi vui lắm”.

Tháng 10 năm 2016, khi xem bản tin thời sự, anh Hiếu được biết các nhà khoa học Việt Nam tiếp tục đạt được thành tựu mới khi chế tạo thành công Phức hệ Nano FGC, phối hợp 3 hoạt chất Curcumin, Fucoidan và Notoginseng trong tam thất, chứ không dừng lại ở Nano Curcumin như trong sản phẩm CumarGold mà Đức đang uống. Muốn con luôn được sử dụng các sản phẩm tốt nhất, nên sau khi nghe các dược sĩ ở tổng đài 1800.1796 tư vấn kỹ càng, anh Hiếu quyết định mua về cho Đức dùng để tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, ngăn ngừa bệnh tái phát. Ban đầu anh cũng có chút lo lắng vì CumarGold Kare có tam thất đắng, sợ con không uống được. Nhưng, không ngờ khi bỏ vỏ nang đi, con vẫn uống ngon lành. Anh bảo: “Có lẽ cu cậu sợ đau, sợ ốm, nên cứ bảo cái gì khỏe là uống ngay, không phải dỗ dành nhiều”.

Chuyến tàu định mệnh của cậu bé ung thư bàng quang - 2

 Bé Đức sử dụng CumarGold Kare

Đến nay, đã gần 7 tháng bé Đức chuyển sang dùng CumarGold Kare, vợ chồng anh Hiếu, chị Tuyết vô cùng phấn khởi bởi thấy sức khỏe của con được cải thiện rõ rệt: “Con bây giờ giỏi lắm rồi, khỏe hơn, đi học con tham gia đủ trò với cô và bạn bè. Cũng vẫn thỉnh thoảng ốm vặt, nhưng trộm vía ốm dậy là con phục hồi nhanh, ăn ngoan, ngủ tốt chứ không khó chịu, khóc quấy như trước nữa. Mà trước thì tháng nào con cũng phải vào viện kiểm tra một lần, nay thì 2 tháng mới phải vào lại...”.

Chuyến tàu định mệnh của cậu bé ung thư bàng quang - 3

Chuyến tàu định mệnh của cậu bé ung thư bàng quang - 4

Bé Đức mạnh khỏe, vui chơi với cô và các bạn

Chào tạm biệt gia đình khi chiến binh bé nhỏ này vẫn đang vừa tô tranh, vừa líu lo hát: “À ơi à ơi/Mãi mãi chúng ta. Một gia đình nhỏ. Một hạnh phúc to”,chúng tôi tin rằng những đoàn tàu chở đầy tình thương của cộng đồng sẽ góp phần gieo thêm nghị lực, niềm tin và hy vọng để mang đến nhiều hơn nữa những điều kỳ diệu trong cuộc sống này.

Để được tư vấn về bệnh ung thư, độc giả liên hệ tổng đài miễn cước 1800.1796, hotline 091.500.1796 hoặc truy cập website cumargoldkare.vn

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Quyên ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN