Ý: "Robin Hood" đánh cắp 26 tỷ đồng người giàu chia cho người nghèo

Một người quản lý ngân hàng Italia may mắn thoát án tù khi bị phát hiện lấy 1 triệu euro (khoảng 26 tỷ đồng) từ khách hàng giàu có để chia cho người nghèo.

Ý: "Robin Hood" đánh cắp 26 tỷ đồng người giàu chia cho người nghèo - 1

Một quản lý ngân hàng đánh cắp 26 tỷ đồng chia cho người nghèo ở quê nhà Forni di Sopra.

Theo Daily Mail, Gilberto Baschiera được so sánh với nhân vật Robin Hood nổi tiếng, khi đánh cắp tiền từ khách hàng giàu có suốt 7 năm trời mà không lấy cho bản thân một đồng nào.

Baschiera nói mình chuyển tiền vào tài khoản của người nghèo ở quê nhà Forni di Sopra. Những người nhận được tiền sẽ trả đủ một ngày nào đó. Nhưng một số đã không giữ lời và còn khiến Baschiera bị bắt giữ.

Cựu quản lý ngân hàng hồi tuần này bị kết án 2 năm quản thúc, không bị giam giữ vì không hề lấy một đồng xu nào. Để trả lại số tiền đánh cắp, Baschiera đã phải bán căn nhà của mình, luật sư cho biết.

Ý: "Robin Hood" đánh cắp 26 tỷ đồng người giàu chia cho người nghèo - 2

Gilberto Baschiera may mắn không bị tuyên án tù giam nhưng phải bán nhà trả nợ.

Được biết, Forni di Sopra là thị trấn nhỏ với khoảng 1.000 người sinh sống ở tỉnh Udine, phía đông bắc Italia. Baschiera là người rất nổi tiếng ở đây.

Khi mọi chuyện vỡ lở, Baschiera đã gọi điện cho những khách hàng bị mất tiền và “giải thích rõ ngọn ngành”.

Baschiera cho rằng, hành động của anh ta nhằm “thực thi công lý”, trước việc “người già và người trẻ tuổi bị chính quyền bỏ rơi”.

Tỷ phú Mexico qua đời để cho mỗi dân làng 56 tỉ đồng

Antonino Fernandez, sinh ra ở Tây Ban Nha nhưng đến Mexico lập nghiệp, rõ ràng đã không quên quê hương của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN