Thái Lan: Bất ngờ bị đàn ong điên cuồng đuổi đốt, người đàn ông chống đỡ trong bất lực

Video ghi lại cảnh tượng một người đàn ông bất ngờ bị đàn ong vây đốt không rõ lý do. Một nhân chứng cho biết đã bị sốc khi thấy cảnh tượng.

Video: Hãi hùng cảnh người đàn ông bị đàn ong tấn công ở Thái Lan. Nguồn: News Flare

Theo trang News Flare, một người bán thịt lợn xiên nướng, 42 tuổi, đang bán hàng tại địa điểm quen thuộc dọc vỉa hè ở tỉnh Chiang Mai, Thái Lan vào ngày 24/4 thì bất ngờ bị đàn ong điên cuồng đuổi theo tấn công. 

Người đàn ông hoảng loạn bỏ chạy dọc con đường và cố xua đuổi lũ ong. Video từ camera an ninh cho thấy, người này chạy tới trước một nhà hàng, khuỵu xuống sàn. 

Wanachporn Boontawee, chủ cửa hàng 27 tuổi, phát hiện người đàn ông gặp nạn liền ném cho một chiếc khăn trải bàn màu trắng. Nạn nhân nhanh trí túm lấy trùm lên người để ngăn đàn ong tấn công. Boontawee sau đó mở cửa để người đàn ông chạy vào trong nhà hàng. 

"Tôi vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng người bán thịt xiên nướng kêu la bên ngoài. Ông ấy chạy đi chạy lại rồi dừng trước cửa nhà hàng lăn lộn, cố xua đuổi con gì đó khỏi tay và chân. Khi nhìn kỹ, tôi mới biết ông ấy bị ong đốt", chị Boontawee, chủ nhà hàng, nói. 

"Tôi ném cho ông ấy một chiếc khăn trải bàn để che chắn. Khi lũ ong bay đi, tôi mở cửa và sơ cứu cho ông ấy trước khi gọi đội cứu hộ. Tôi đã bị sốc trước cảnh tượng ông ấy cố xua đuổi lũ ong trong vô vọng". 

Nạn nhân ngay sau đó quay trở lại quầy bán thịt xiên của mình. Ông cho biết đã bán hàng ở địa điểm này khoảng 6 tháng nay chưa gặp chuyện gì bất thường. 

"Ban đầu, tôi thấy chỉ có 2 con ong tấn công. Nhưng sau đó, cả đàn ong đuổi theo tôi. Vợ tôi cũng bị 2 con ong đốt", nạn nhân chia sẻ. "Tôi không biết có một tổ ong gần đó. May mắn, tôi không bị dị ứng. Nếu không, tôi có thể đã chết vì trên đầu có ít nhất 10 vết đốt."

Chị Boontawee đã báo vụ việc với chính quyền địa phương. Một số người được cử xuống khu vực để truy tìm tổ ong. Họ phát hiện một tổ ong lớn trong khu ký túc xá, cách nơi nạn nhân bị tấn công gần 200m, và chuyển nó đi chỗ khác.

Ong mật lớn thường sống trong rừng, nhưng vào mùa nắng nóng, chúng có thể làm tổ trên cây to hoặc nhà dân để tránh nóng, hạn hán hoặc cháy rừng. Chúng sẽ trở về môi trường tự nhiên sau mùa nắng nóng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Lan: Hàng nghìn con ong bắp cày đốt chết hướng dẫn viên, vây lấy thi thể suốt 4 ngày

Một hướng dẫn viên du lịch phải nhận cái chết đau đớn khi vô tình đưa khách du lịch "xâm phạm" khu vực có tổ ong bắp cày châu Á khổng lồ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẰNG LÂU - Newsflare ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN