Panama: Tà giáo bí ẩn giết người hàng loạt khiến người dân sợ hãi

Hôm 15.1, cảnh sát đã đột kích và bắt giữ 10 người có liên quan đến một giáo phái bí ẩn tại làng Caribbean (Panama). Những kẻ này đã giết một phụ nữ đang mang thai và 5 đứa con của cô cùng một đứa trẻ khác, trong một nghi lễ hiến tế tà giáo.

Hố chôn tập thể được phát hiện gần nhà thờ của tổ chức tà giáo (ảnh: SCMP)

Hố chôn tập thể được phát hiện gần nhà thờ của tổ chức tà giáo (ảnh: SCMP)

Một tuần đã trôi qua sau khi 6 đứa trẻ và một người phụ nữ đang mang thai bị giết hại trong một nghi lễ tôn giáo đáng sợ, cư dân của làng Caribbean vẫn chưa hết kinh hoàng. Họ lo rằng những thành viên của tổ chức tà giáo này vẫn chưa bị bắt giữ hết và vẫn còn lảng vảng xung quanh.

“Không ai có thể ngủ. Ngay khi nghe thấy tiếng của một con dế hoặc một con gián, chung tôi cũng thấy giật mình”, ông Pacifico Blanco – một cư dân của làng Caribbean, cho biết .

Kinh thánh, những hình vẽ ma quỷ và hàng đống dây thừng vẫn có thể được tìm thấy tại nơi xảy ra vụ thảm sát. Tổ chức tà giáo này có tên “The New Light of God" (vị thánh của ánh sáng mới). Chúng đã dựng một nhà thờ tạm bợ trong khu rừng rậm rạp làm địa điểm sinh hoạt.

15 người khác, trong đó, có cả trẻ em đã may mắn được giải cứu sau khi cảnh sát tấn công vào nhà thờ và bắt giữ nhóm tà giáo. Ngôi mộ tập thể của các nạn thân được tìm thấy vào ngày hôm sau, cách đó chỉ vài chục mét.

Cây cối rậm rạp và những bức tường kín đáo đã khiến nơi sinh hoạt của tổ chức tà giáo này gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Người dân xung quanh không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.

“Vụ thảm sát đã khiến người dân địa phương rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng”, ông Enrique Martinez, cảnh sát trưởng tỉnh Veraguas cho biết.

Bên cạnh việc bảo vệ cộng đồng địa phương, hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm thành viên của giáo phái này. Panama đã điều thêm cả quân đội và máy bay quân sự về làng Caribbean để hỗ trợ điều tra.

Một số vật dụng được sử dụng trong nghi lễ hiến tế (ảnh: SCMP)

Một số vật dụng được sử dụng trong nghi lễ hiến tế (ảnh: SCMP)

Vụ thảm sát này xảy ra chỉ một tháng sau khi một nhóm 17 người thuộc một tổ chức tà giáo khác bị bắt giữ tại thị trấn ven biển San Carlos (Panama).

“Chúng tôi không thể ngủ, dù là ban ngày hay ban đêm, chúng tôi cũng không muốn nghỉ ngơi. Thật đáng sợ khi nghĩ về chúng. Ai biết được chúng sẽ quay lại vào hôm nay hay ngày mai và giết hại những đứa trẻ còn lại?”, ông Evangelisto Santos nói.

Theo báo cáo của cảnh sát, những kẻ bị bắt giữ khai rằng, chúng đã trói nạn nhân lại và đánh họ đến chết bằng gậy và dao rựa. Người phụ nữ mang thai đã bị giết ngay trước mặt những đứa con của mình, 6 đứa trẻ sau đó cũng bị sát hại.

Thủ lĩnh của giáo phái này tuyên bố rằng, mình đang thực hiện mệnh lệnh của chúa trời để trục xuất những con quỷ ra khỏi các nạn nhân, thông qua nghi lễ trừ tà.

“Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ không tin vào bất kỳ tổ chức nào tới truyền giáo tại khu vực của chúng tôi”, anh Pacifico Blanco – một cư dân địa phương nói.

“Đó là hành vi của loài ác quỷ”, ông Narciso - một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu, cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Cả làng bỏ vào rừng ở để trừ tà ma

Tin rằng ngôi làng đang bị ma quỷ ám, toàn bộ người dân ở đây đồng loạt bỏ nhà cửa vào một khu rừng gần thị trấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN