Người từng ngồi tàu lặn mắc kẹt trong xác tàu Titanic kể trải nghiệm hãi hùng

Thám hiểm xác tàu Titanic bằng tàu lặn là trải nghiệm đi kèm với rủi ro chết người, cựu phóng viên của kênh ABC Science chia sẻ.

Ảnh minh họa vụ việc tàu lặn Mir 1 mắc kẹt trong xác tàu Titanic (ảnh: Daily Mail)

Ảnh minh họa vụ việc tàu lặn Mir 1 mắc kẹt trong xác tàu Titanic (ảnh: Daily Mail)

Năm 2000, ông Michael Guillen – cựu phóng viên của kênh ABC Science – là phóng viên đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến thám hiểm xác tàu Titanic bằng tàu lặn, theo bài viết trên Daily Mail hôm 20/6. Chuyến đi của ông Guillen không suôn sẻ khi tàu lặn không may mắc kẹt trong xác tàu Titanic.

“Vụ tai nạn suýt chút nữa cướp đi mạng sống của tôi”, ông Guillen kể.

Tàu lặn chở ông Guillen có tên “Mir 1”, được chế tạo vào năm 1987. Mir 1 của Nga là tàu lặn hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ.

Nhưng, nó không may bị mắc kẹt vào chân vịt khổng lồ của tàu Titanic.

“Chúng ta bị mắc kẹt rồi sao?”, một người nói trong đoạn video được ông Guillen ghi lại trong khoang tàu lặn.

Con tàu sau đó không ngừng tiến lên, lùi lại, nhằm thoát khỏi tình trạng bị kẹt.

“Con tàu của chúng tôi bị cuốn vào dòng nước chảy xiết, sâu dưới đáy biển. Chỉ vài giây sau, tàu Mir 1 đã đâm mạnh vào chân vịt của tàu Titanic”, ông Guillen kể.

“Tôi bị choáng sau vụ va chạm. Những mảnh vỡ từ tàu Titanic rơi xuống liên tục. Tầm nhìn qua cửa số tàu lặn bị che khuất”, ông Guillen nói.

Ông Guillen cho biết, tàu lặn liên tục di chuyển “tiến và lùi” suốt 30 phút nhưng không thể thoát khỏi cảnh mắc kẹt. Ông Guillen đã chấp nhận khả năng mình có thể mất mạng.

Điều may mắn là bằng cách di chuyển liên tục, con tàu cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo. Khi tàu lặn từ từ nổi lên, những người trong khoang vỡ òa vì sung sướng.

Guillen nói rằng, cho đến bây giờ, ông vẫn chưa rõ “phép lạ” nào đã giúp mình và những người trên tàu Mir 1 thoát chết.

“Tôi đã nhận được phép màu từ Chúa, ngay khi tôi cam chịu vĩnh biệt cuộc đời mình”, ông Guillen nói.

Xác tàu Titanic hiện ở độ sâu khoảng 3.800 mét, cách khu vực ngoài khơi Newfoundland (thuộc Đại Tây Dương) khoảng 600km. Khu vực đắm tàu Titanic thuộc vùng lãnh hải của Mỹ.

Hôm 18/6, một tàu lặn tên Titan của công ty OceanGate Expeditions đã mất tích trong chuyến thám hiểm xác tàu Titanic ở vùng biển Newfoundland. Theo Daily Mail, nhiều người đang hi vọng tàu lặn Titan có thể gặp may mắn như tàu Mir 1.

Tàu lặn Titan cũng có thể bị mắc kẹt trong xác tàu Titanic (ảnh: Daily Mail)

Tàu lặn Titan cũng có thể bị mắc kẹt trong xác tàu Titanic (ảnh: Daily Mail)

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 18/6 (giờ Anh), tàu Titan (chở 5 người) lặn xuống vùng biển Newfoundland để thám hiểm xác tàu Titanic. Tàu Titan mất liên lạc với tàu mẹ sau đó khoảng 1 giờ 45 phút. Thông thường, quá trình tiếp cận xác tàu đắm Titanic mất khoảng 2 giờ.

Tàu Titan vẫn còn đủ oxy sử dụng cho đến 12 giờ trưa ngày 22/6 theo giờ Anh (6 giờ chiều ngày 22/6 giờ Việt Nam).

Phóng viên David Pogue của CBS News cho hay, bằng mọi giá, tàu Titan phải nổi lên. Khoang tàu Titan được gắn 17 chốt và chỉ có thể mở ra từ bên ngoài.

“Không có phương án dự phòng, không có khoang thoát hiểm. Nó chỉ có thể nổi liên hoặc những người bên trong sẽ thiệt mạng”, ông Pogue nói.

Theo ông David Pogue, oxy trong khoang tàu Titan có thể đủ cho 5 người hít thở trong khoảng 90 giờ. Titan hiện là tàu lặn chở 5 người duy nhất thế giới đủ điều kiện để thám hiểm xác tàu Titanic.

Nguồn: [Link nguồn]

Không gian bên trong tàu lặn chở tỷ phú Anh mất tích khi thám hiểm xác tàu Titanic

Lực lượng tuần duyên Mỹ và Canada đang chạy đua với thời gian để tìm tàu ngầm du lịch mất tích vào ngày 19/6 trong quá trình tham quan xác tàu đắm Titanic.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN