Máy bay chở 153 người rơi và người duy nhất sống sót nhờ "ý Chúa"

Ngày 30.6 vừa qua đánh dấu tròn 12 năm kể từ khi xảy ra thảm kịch rơi máy bay khiến 152 người chết và chỉ duy nhất một người sống sót, là một bé gái 12 tuổi.

Bakari là người duy nhất sống sót trong thảm kịch rơi máy bay năm 2009.

Bakari là người duy nhất sống sót trong thảm kịch rơi máy bay năm 2009.

Bé gái sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc là do “ý Chúa”, theo lời kể của người cha, theo Daily Star. 

Bahia Bakari 12 tuổi khi máy bay Yemenia Flight 626 đâm xuống Ấn Độ Dương vào năm 2009. Tất cả mọi người trên máy bay thiệt mạng trừ Bakari.

Bé gái người Pháp được gọi là “cô bé thần kỳ”, khi trôi nổi trên biển suốt 14 giờ, nhờ bám vào mảnh vỡ máy bay. Cô bé không biết bơi và không mặc áo phao.

Trên chuyến bay của hãng hàng không Yemenia Airways, khởi hành từ Sana’a, Yemen, tới Moroni trên đảo Comoros, 152 người trên máy bay thiệt mạng bao gồm cả mẹ của Bakari.

Người cha đã rất bất ngờ và hạnh phúc khi biết tin con gái còn sống. Cô bé nói: “Con thấy máy bay rơi xuống nước và con ở dưới nước”.

“Con nghe tiếng mọi người nói nhưng không thấy ai. Cảnh tượng khi đó trời rất tối, không nhìn thấy gì cả”, cô bé nói với cha. “Con không biết bơi giỏi, con bám lấy một thứ gì đó con không biết”.

Lời kể của Bakari có thể cho thấy có những người khác sống sót sau khi máy bay rơi xuống biển, nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại mỗi cô bé.

Chiếc máy bay gặp nạn của hãng hàng không Yemenia.

Chiếc máy bay gặp nạn của hãng hàng không Yemenia.

Kassim Bakari, cha của cô bé, nói với truyền thông Pháp khi đó: “Con bé rất nhút nhát, tôi đã nghĩ về chuyện xấu nhất”.

“Tôi không dám nói đây là điều kỳ diệu, có lẽ là ý của Chúa”, Kassim nói.

Chiếc máy bay chỉ còn cách điểm đến 7 phút thì gặp sự cố và rơi xuống biển. Đài kiểm soát không lưu trên đảo Comoros đã nhận được tín hiệu về việc máy bay sắp hạ cánh, nhưng sau đó mất liên lạc.

Cuộc điều tra sau đó cho thấy máy bay rơi do sai sót của phi công, khiến máy bay mất đà bất chấp cảnh báo của hệ thống.

14 giờ sau thảm kịch, đội cứu hộ mới tìm thấy Bakari. Cô bé đã có một đêm ở một mình trên biển.

Bakari được giữ nhiệt, cho uống nước đường và được đưa tới bệnh viện.

Alain Joyandet, người tham gia đưa Bakari trở về Paris, Pháp, nói: “Bahia là người duy nhất sống sót. Đó là một phép màu, một cuộc chiến sinh tồn hoàn toàn phi thường ... Đó là một thông điệp to lớn mà cô bé gửi đến thế giới ... không có gì là không thể”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ vị trí ngồi của hai người sống sót thần kỳ vụ rơi máy bay Pakistan chở 99 người

Vụ rơi máy bay Pakistan xuống khu dân cư khiến 5 căn nhà đổ sập, nhưng điều kì diệu xuất hiện khi có hai người trên máy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN