Người đàn ông giả chết để xem bao nhiêu người đến viếng

Mới đây, một người đàn ông Brazil đã khiến bạn bè và gia đình phẫn nộ khi giả chết vì tò mò muốn xem ai sẽ đến dự đám tang của mình.

Baltazar Lemos (60 tuổi) là một "người dẫn chương trình" dày dặn kinh nghiệm từng dẫn dắt nhiều sự kiện khác nhau. Ông cũng từng làm MC cho hàng trăm lễ tang. Tuy nhiên, một số lễ tang chỉ có 2 người tới dự, trong khi không ít lễ tang lại có tới 500 người tới viếng.

Gần đây, Lemos đột nhiên nghĩ đến việc sẽ có bao nhiêu bạn bè và người thân đến để bày tỏ sự tiếc thương nếu ông qua đời. Vì không thể biết sự thực sẽ ra sao, ông quyết định giả chết để xem có bao nhiêu người đến viếng.

Vào ngày 10/1, có người đăng thông tin trên tài khoản mạng xã hội của Baltazar Lemos, thông báo: "Đầu chiều nay, Lemos đã rời bỏ chúng ta. Các thông tin sẽ sớm được công bố".

Trước đó một ngày, một bức ảnh được chụp trước Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo cũng được đăng lên, ngụ ý Lemos đã được đưa tới đây, vì thế tất cả mọi người đều cho rằng điều tồi tệ nhất sắp xảy đến.

Baltazar Lemos bất ngờ xuất hiện tại lễ tang của mình.

Baltazar Lemos bất ngờ xuất hiện tại lễ tang của mình.

Gia đình của Lemos đã vô cùng sửng sốt trước thông báo này, vì thậm chí không ai biết ông bị bệnh. Một trong những người cháu trai của ông đã chạy đến bệnh viện Albert Einstein để hỏi về ông, nhưng các nhân viên cho biết không có hồ sơ nào liên quan đến Baltazar Lemos.

Khi các bạn trên mạng xã hội của ông Lemos bắt đầu chia sẻ thông tin, nhiều người đã để lại bình luận chia buồn và hỏi nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, không có ai đưa ra được lời giải thích. Thay vào đó, thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức tang lễ lại được đăng lên tài khoản Facebook của ông Lemos.

Ngày 18/1, bạn bè và người nhà Baltazar Lemos tập trung trong một nhà nguyện nhỏ ở thành phố Curitiba, nơi ông sinh sống, để dự tang lễ. Khi giọng nói của Lemos bắt đầu vang lên, kể về cuộc đời ông, một số người bắt đầu khóc, cho rằng đó là phần ghi âm của người đã khuất. Rồi đột nhiên, cánh cửa nhà thờ mở ra, Lemos bước vào trước sự ngạc nhiên, bối rối của mọi người.

Nhiều người tỏ ra bối rối, có người gào khóc, và có người còn há hốc mồm vì ngạc nhiên. Ông Lemos nhanh chóng giải thích lễ tang chỉ là trò đùa. Những người tham dự đã cáo buộc ông Lemos quá tàn nhẫn.

Câu chuyện của Baltazar Lemos lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và ngay sau đó các hãng thông tấn của nước này đã liên hệ để tìm hiểu thêm về mục đích giả chết của ông ta. Baltazar giải thích rằng ông ấy không bao giờ muốn khiến mọi người đau buồn, nhưng đây là cách duy nhất để biết ai sẽ tiếc thương sau khi ông ta qua đời.

"Tôi đã có ý tưởng này cách đây 5 tháng. Tôi muốn làm như thể tôi thực sự đã chết. Sự thật là tôi muốn biết ai sẽ đến viếng đám tang của tôi. Tôi không nói với ai, vì tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tôi không có ý định làm tổn thương, xúc phạm hoặc gây hại cho bất kỳ ai. Tôi thực sự xin lỗi mọi người", Lemos nói.

Những lời xin lỗi của Baltazar Lemos không thể khiến mọi người nguôi giận, đặc biệt là sau khi ai cũng biết rằng ông có một người mẹ ngồi xe lăn ở tuổi 80, người có thể bị đau tim khi biết tin ông qua đời. Đó là chưa kể đến sự đau buồn của tất cả gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của ông ta.

"Tôi quen ông ấy từ năm 2001 và nghĩ chuyện này thật sự kinh khủng. Tôi đã mất một ngày buồn bã và một ngày khác cảm thấy phẫn nộ. Với tôi, ông ấy đã không còn sống từ hôm 17/1, khi tôi phát hiện ra mọi chuyện. Việc này thật quá tồi tệ", một người tổ chức sự kiện từng làm việc với Lemos nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu lính Mỹ ở Afghanistan bắn chết cả gia đình 4 người, bé gái 11 tuổi giả chết để sống sót

Kẻ sát nhân là cựu Thủy quân lục chiến Mỹ, từng được cử đến Afghanistan và Iraq để thực hiện các nhiệm vụ quân sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN