Khủng bố ở Pháp: Tiệc sinh nhật biến thành thảm kịch

Nhóm bạn 11 người đã bị giết trong một bữa tiệc sinh nhật khi hai tay súng xả đạn vào quán café La Belle Equipe đêm 13.11 định mệnh.

Ngày hôm đó là sinh nhật Houda Saadi. Cô là một nhân viên phục vụ làm việc ở quán café Anges gần đó. Thứ Sáu 13.11 là sinh nhật tròn 35 tuổi của Houda.

Khủng bố ở Pháp: Tiệc sinh nhật biến thành thảm kịch - 1

 Houda Saadi vừa bước sang tuổi thứ 35 hôm 13.11 vừa qua.

Chị gái Halima cũng có mặt. Halima là một bà mẹ 36 tuổi có hai con. Hai người em của họ là Khaled và Bashir cũng dự sinh nhật với chị gái.

Khủng bố ở Pháp: Tiệc sinh nhật biến thành thảm kịch - 2

 Chị gái Halima Saadi, 36 tuổi cũng thiệt mạng.

Houda và Halima đều bị giết. Hai người em trai may mắn sống sót. Khaled cũng làm việc ở quán café Anges với người chị gái. Anh đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho chị gái mình nhưng vô vọng.

Một người chị qua đời trên vũng máu lênh láng ở quán café. Người còn lại bị bắn vào đầu và chết ở bệnh viện.

Khủng bố ở Pháp: Tiệc sinh nhật biến thành thảm kịch - 3

 Hai người em Khaled và Bashir may mắn sống sót.

Một người bạn của họ là Ludovic Boumbas đã hy sinh thân mình, lao vào luồng đạn của bọn khủng bố để cứu một cô gái khác trong quán café. Cô Chloe Clement tuy bị thương nhưng sống sót một cách thần kỳ.

Khi nhập viện, cô Chloe thực sự hoảng loạn và chỉ liên tục nhắc tên ân nhân đã hy sinh thân mình để cứu sống cô.

Chủ quán café Anges là anh Virgile Grunberg, 27 tuổi đã đến thăm Chloe ở bệnh viện và nói: “Cô ấy đang được truyền morphine và rất sốc. Cô ấy không nói được gì”.

“Cô ấy cảm thấy rất tội lỗi vì Ludovic đã chết để cô được sống. Cô cứ nhắc mãi tên anh”.

Khủng bố ở Pháp: Tiệc sinh nhật biến thành thảm kịch - 4

 Ludovic Boumbas là người đã lao mình vào làn đạn để cứu sống cô gái trẻ Chloe Clement.

Hầu hết 19 nạn nhân trong thảm kịch ở quán café La Belle Equipe đều tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô Houda, trong đó có 5 nhân viên quán Anges và 6 người bạn.

Trong số họ có cô gái trẻ Michelli Gil Jaimez, 27 tuổi quốc tịch Mexico đã sống ở Paris được ba năm và đang làm việc ở quán La Belle Equipe. Cô mới đính hôn chỉ vài ngày trước khi thảm kịch xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Mirror ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN