Hàng loạt tượng cổ Ai Cập bị "giết" như thế nào?

Edward Bleiberg – quản lý của phòng trưng bày nghệ thuật Ai Cập của Bảo tàng Brooklyn (Mỹ) – đã được rất nhiều khách tham quan hỏi cùng một câu hỏi: Vì sao mũi của nhiều bức tượng Ai Cập cổ đại bị vỡ.

Một bức tượng pharaoh Ai Cập bị mất mũi (ảnh: CNN)

Một bức tượng pharaoh Ai Cập bị mất mũi (ảnh: CNN)

Sau hàng ngàn năm, những cổ vật dù được tạo tác bằng những chất liệu bền bỉ nhất cũng đều có dấu hiệu bị hao mòn. Tuy nhiên, ông Bleiberg cho rằng, việc nhiều bức tượng Ai Cập cổ bị vỡ mũi là do hành động phá hoại có chủ đích.

Theo ông Bleiberg, những kẻ phá hoại chủ yếu chỉ nhắm đến mũi của các bức tượng mà thôi.

Đối với một bức tượng điêu khắc khuôn mặt, mũi là phần nhô hẳn ra và dễ bị tác động nhất. Tuy nhiên, ngay cả mũi của những hình người được vẽ, khắc trên các bức phù điêu Ai Cập mà cũng bị mất thì rất đáng ngờ.

“Người Ai Cập cổ đại tin rằng, mỗi bức tượng, bức vẽ đều ẩn chứa linh hồn người đã khuất hoặc là nơi cư ngụ của các vị thần. Các bức tượng, phù điêu giống như một cánh cổng giúp người sống có thể giao tiếp với linh hồn người chết, thậm chí là cả thần thánh.

Phần lớn những bức tượng đều được đặt ở những nơi trang nghiêm như lăng mộ, đền thờ và được người dân thờ cúng. Nếu muốn tước đi sức mạnh của thánh thần hay những linh hồn đang cư ngụ trong các bức tượng thì chỉ còn cách là phá hủy”, ông Bleiberg cho biết.

Tượng của một quan chức Ai Cập cấp cao (ảnh: CNN)

Tượng của một quan chức Ai Cập cấp cao (ảnh: CNN)

“Người Ai Cập cổ tin rằng, nếu tượng bị mất mũi, linh hồn cư ngụ trong đó sẽ không thể thở và chết đi. Đập tai của tượng thì linh hồn sẽ không thể nghe thấy lời cầu nguyện. Đập vỡ tay của bức tượng thì linh hồn sẽ không thể nhận được cống phẩm của con người”, ông Bleiberg giải thích.

Theo ông Bleiberg, những kẻ đập mũi – muốn giết chết linh hồn của bức tượng – thường là những tên trộm mộ, trộm đền. Chúng làm vậy vì không muốn bị linh hồn, thần thánh trong các bức tượng trả thù.

“Tên trộm mộ chỉ chăm chăm vào những món vật phẩm quý giá nhưng hắn cũng lo sợ người quá cố có thể trả thù. Đập vỡ mũi là cách duy nhất”, ông Bleiberg nói.

Bà Adela Oppenhein, quản lý Bảo tàng ở Khoa Nghệ thuật Ai Cập, Viện Bảo tàng Nghệ thuật New York, Mỹ, cho rằng, kể cả những bức tượng có linh hồn cư ngụ bên trong thì chúng cũng làm bằng đá, kim loại hoặc gỗ và không thể di chuyển.

Người Ai Cập dĩ nhiên hiểu điều đó và họ cũng biết rằng, tượng thì không thể thở được như người.

Người Ai Cập cổ tin rằng, phá hỏng mũi sẽ “giết chết” linh hồn trong bức tượng (ảnh: CNN)

Người Ai Cập cổ tin rằng, phá hỏng mũi sẽ “giết chết” linh hồn trong bức tượng (ảnh: CNN)

“Tuy nhiên, sâu trong suy nghĩ của người xưa, họ vẫn có niềm tin vào những thế lực thần bí, vô tình. Họ vẫn tin rằng bức tượng có sự sống như con người. Sự sống này sẽ di chuyển vào bức tượng thông qua đường mũi, tương tự như con người hít thở không khí vậy. Vì thế, việc phá hủy cái mũi là cách duy nhất có thể “giết chết” bức tượng”, bà Oppenhein cho biết.

Không chỉ tượng, người trong cả những bức vẽ, phù điêu Ai Cập cũng bị mất mũi (ảnh: CNN)

Không chỉ tượng, người trong cả những bức vẽ, phù điêu Ai Cập cũng bị mất mũi (ảnh: CNN)

Ông Bleiberg nói thêm rằng, việc người Ai Cập phá hủy mũi của các bức tượng, phù điêu có thể bắt nguồn từ hành động đốt tượng sáp của các pharaoh.

Các pharaoh Ai Cập từng dựng tượng sáp của những binh sĩ hay gây gổ dưới quyền và đốt đi. Điều này thể hiện sự đe dọa rằng, nếu người Ai Cập nào làm tổn thương đồng bào của mình, họ sẽ bị pharaoh trừng phạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Tìm thấy lăng mộ 2.000 năm tuổi của Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra?

Các nhà khảo cổ học tin rằng đã tìm thấy nơi an nghỉ của nữ hoàng Cleopatra, Pharaoh cuối cùng của Ai Cập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN