Anh: Mang bình sứt đi cho, gặp duyên bán được giá cao ngất ngưởng

Ban đầu, bà Beck tưởng đây chỉ là chiếc bình cũ không có giá trị và định mang nó cho một cửa hàng từ thiện.

Anh: Mang bình sứt đi cho, gặp duyên bán được giá cao ngất ngưởng - 1

Bà Beck thừa kế chiếc bình cũ từ người ông sưu tầm đồ cổ

Một người phụ nữ Anh vừa bán được một chiếc bình cổ bị sứt với giá 87.000 bảng Anh (gần 2,7 tỷ đồng) – số tiền mà bà không hề nghĩ tới, tờ The Sun đưa tin.

Anne Beck, 83 tuổi, sống tại thị xã Eastbourne nước Anh, đã thừa kế chiếc bình cũ từ người ông sưu tầm đồ cổ. Chiếc bình cao 30cm, đã bị nứt và sứt mẻ.

Chiếc bình nằm trong nhà để xe của Beck suốt 11 năm qua trước khi bà quyết định mang nó cho một cửa hàng từ thiện.

Anh: Mang bình sứt đi cho, gặp duyên bán được giá cao ngất ngưởng - 2

Chiếc bình cao 30cm, đã bị nứt và sứt mẻ.

Trên đường lái xe đến cửa hàng, Beck gọi cho một nhà bán đấu giá để nhờ định giá một số bát thủy tinh.

Trong cuộc nói chuyện, Beck đề cập đến cái bình và nhà bán đấu giá thuyết phục bà nên bán nó với giá ước tính từ 90-120 bảng Anh (2,8-3,7 triệu đồng).

Rất ngạc nhiên, khi được bán tại nhà bán đấu giá Eastbourne, giá chiếc bình đã phá vỡ ước tính, được một người Trung Quốc sống ở Đức trả 87.000 bảng Anh.

Hóa ra chiếc bình là đồ gia truyền, có niên đại từ thế kỷ 18 và được làm cho vua Càn Long, Trung Quốc. Nó có hình một vị thần sống trong trên mây, đang nhận quà sinh nhật.

Nếu chiếc bình không bị hư hỏng, nó sẽ có giá từ 250-500 triệu bảng Anh (7,7-15,4 nghìn tỷ đồng), theo nhà bán đấu giá.

Anh: Mang bình sứt đi cho, gặp duyên bán được giá cao ngất ngưởng - 3

Nó vừa được bán với giá 87.000 bảng Anh (gần 2,7 tỷ đồng)

Bà Beck kể lại: "Tôi đang định mang nó đến cửa hàng từ thiện và nghĩ rằng họ thậm chí sẽ không lấy vì nó đã bị sứt. Sau đó, tôi đem nó cho nhà bán đấu giá, nghĩ rằng bán được với giá 100 bảng Anh là tốt lắm rồi”.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện giá trị thực sự của nó. Không thể tin được. Tôi đã phải ngồi xuống, uống cà phê để bình tĩnh nhưng đến giờ vẫn hơi choáng váng”, Beck thêm.

Beck, một góa phụ, dự định dùng số tiền này cho hai đứa con và bốn đứa cháu của mình. Ngoài ra, bà sẽ dùng một phần tiền để làm từ thiện.

Đại diện của nhà bán đấu giá Eastbourne, cô Jeanette May, cho biết: "Cái bình bị sứt một mảng lớn và có vết nứt to. Nhưng nó được làm cho vua Càn Long và rõ ràng là rất hiếm".

Bình cổ TQ vừa thiêng vừa hiếm được bán với giá “cao ngất”

Chiếc bình 3.600 năm tuổi được bán bất chấp sự phản đối của chính phủ Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Sun ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN