Ai dám trói hoàng đế Trung Hoa Càn Long trong chuồng ngựa?

Không có quá nhiều phi tần, nhưng Càn Long lại được mệnh danh là “phong lưu hoàng đế” bậc nhất lịch sử Trung Quốc. Cũng chính vì thói trăng hoa, mà có lần Càn Long mắc vạ, suýt nữa mất mạng.

Càn Long nổi tiếng là vị hoàng đế phong lưu, đa tình (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)

Càn Long nổi tiếng là vị hoàng đế phong lưu, đa tình (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)

Không có quá nhiều phi tần, nhưng Càn Long lại được mệnh danh là “phong lưu hoàng đế” bậc nhất lịch sử Trung Quốc. Cũng chính vì thói trăng hoa, mà có lần Càn Long mắc vạ, suýt nữa mất mạng.

Nói về hậu cung của Càn Long thì chắc chắn không thể “phong phú” bằng Khang Hy hoàng đế. Khang Hy có tới 55 phi tần, 55 người con, cùng với đó là vô số “thường tại”, “đáp ứng”, “quý nhân” (cấp bậc của những người phụ nữ trong hậu cung triều Thanh), Càn Long thì chỉ có 41 phi tần.

Càn Long dù ít phi tần, nhưng lại nổi tiếng là phong lưu, đa tình. Nguyên nhân của điều này cũng bởi có rất nhiều câu chuyện, tác phẩm và phim ảnh, khai thác về cuộc tình của Càn Long với những mỹ nhân sắc nước, hương trời.

Ngoài tuần du, Càn Long còn rất thích vi hành, để được ra khỏi cấm cung, tha hồ ăn chơi, tìm “của lạ” bên ngoài.  Nguyên nhân của điều này, ngoài một phần xuất phát từ tính cách thích tự do, thoải mái của Càn Long, phần khác đến từ người vợ của ông - Phú Sát hoàng hậu.

Theo Thanh sử, trong nội cung nhà Thanh có một thể chế  rất đặc biệt, đó là Tổ huấn (lời dạy của tổ tiên nhà Thanh). Vai trò của Tổ huấn là dùng để đem ra răn dạy, mỗi khi hoàng đế mắc sai lầm. Theo quy củ nội cung của nhà Thanh, hoàng đế không được ngủ cùng phi tần nào đến quá canh năm (5 giờ sáng) mà không dậy.

Vì sợ Càn Long chơi bời quá độ, bỏ bê triều chính, nên cứ mỗi khi được tin hoàng đế ngủ tại cung nào, thì vừa đến canh năm, Phú Sát hoàng hậu hoặc Sùng Khánh hoàng thái hậu, lại sai người đứng trước cửa cung mà đọc to Tổ huấn.

Vốn ham chơi nhưng lại thường bị “trị” bởi Tổ huấn, nên Càn Long rất thích vi hành (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)

Vốn ham chơi nhưng lại thường bị “trị” bởi Tổ huấn, nên Càn Long rất thích vi hành (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)

Theo lễ nghi nhà Thanh, khi nghe đọc Tổ huấn, hoàng đế phải lập tức mặc áo, xuống giường quỳ nghe. Nếu vẫn không chịu dậy, thì cứ đứng đọc Tổ huấn cho đến khi nào chịu xuống giường mới thôi. Chính vì điều này mà Càn Long cảm thấy rất bị bó buộc, nên hay tìm cách bỏ ra ngoài cung chơi bời, lấy tiếng là vi hành, quan sát dân tình.

Theo “Thanh cung mười ba triều”, khi Càn Long tuần du đến Giang Tô, ở đây có hai người ca kỹ xinh đẹp nổi tiếng, là Ngân Hồng và Tiểu Hồng (cũng là những cái tên rất nổi tiếng, gắn liền với Càn Long).

Càn Long nghe danh hai nàng, muốn cùng vui thú, nhưng lại sợ bị triều thần dị nghị, bèn giả làm một thương nhân tìm đến.

Càn Long bỏ ra hàng ngàn lượng bạc, bao trọn thanh lâu để ân ái cùng hai người đẹp. Tuy nhiên, nàng Ngân Hồng trước đây đã lọt vào mắt xanh của một công tử hư hỏng trong vùng, tên là Ác Thiếu. Ác Thiếu có cha làm tổng binh Giang Tô, không coi ai ra gì, muốn cưỡng ép Ngân Hồng phải phục vụ mình.

Ác Thiếu cậy quyền, cậy thế, quả nhiên chạm mặt rồi xảy ra xô xát với Càn Long. Trong lúc đánh nhau, Càn Long đã đẩy ngã tên này rơi xuống lầu chết. Càn Long bỏ chạy mà không kịp, bị đám thuộc hạ của Ác Thiếu xúm lại bắt trói.

Tên tổng binh Giang Tô vì muốn báo thù cho con trai và cũng chẳng biết mặt hoàng đế, nhốt ngay Càn Long vào chuồng ngựa. Hắn chờ đến khi cử hành tang lễ cho con trai, sẽ giết Càn Long để làm lễ tế.

Không ít những lần do giả làm thường dân để đi ăn chơi, Càn Long gặp họa (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)

Không ít những lần do giả làm thường dân để đi ăn chơi, Càn Long gặp họa (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)

Tình huống hung hiểm xảy ra không ngờ, Càn Long không làm cách nào mà thoát được, may sao gặp được tên chăn ngựa trong phủ tổng binh. Càn Long liền giao tín vật cho tên này, nhờ chạy đi báo tin cho quan quân đến cứu.

Càn Long may mắn thoát nạn, nhưng cũng bị một phen hú vía. Sau đó, ông ta cho xử tử tên tổng binh, tịch thu toàn bộ tài sản, một nửa sung công, một nửa thưởng cho tên chăn ngựa.

Có một số câu chuyện khác cũng đề cập đến sự việc thú vị này, rằng Càn Long cùng Hòa Thân vi hành, vui chơi ở thanh lâu, tranh giành mỹ nhân với một tên ác bá, rồi lỡ tay đánh chết người.

Càn Long sau đo bị bắt, tống giam vào nhà lao, lại chính là nơi Lưu Dung đang làm tuần phủ. Lưu Dung giả vờ không nhận ra hoàng đế, nhưng đến đêm lại lén cho người thả Càn Long ra ngoài.

Trong “Thanh cung mười ba triều” cùng một số tác phẩm khác, còn lưu lại một sự việc thú vị không kém về những cuộc vi hành ăn chơi của Càn Long.

Ở thành Bắc Kinh có một kỹ nữ vô cùng nổi tiếng, biệt hiệu là Hà Tam Cô. Nói về nhan sắc thì vô cùng xinh đẹp, hát hay đàn giỏi, lại thông thạo nghệ thuật phòng the, khiến cho Càn Long say mê như điếu đổ.

Hà Tam Cô tuy chỉ là ca kỹ, nhưng cậy thế được Càn Long sủng ái, vô cùng kiêu kỳ. Những vị quan hàng nhị phẩm, tam phẩm tìm đến đều không được tiếp, vì vậy, cô ca kỹ này cũng đắc tội với không ít người.

Rất nhiều những giai thoại nổi tiếng nói về sự phong lưu, đa tình của Càn Long (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)

Rất nhiều những giai thoại nổi tiếng nói về sự phong lưu, đa tình của Càn Long (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)

Cửu Môn là con trai của Di thân vương Dận Tường (chú của Càn Long), rất say mê sắc đẹp của Hà Tam Cô, bèn bỏ ra hàng vạn lạng bạc, chỉ mong một đêm được gần gũi với người đẹp, nhưng cũng không được gặp.

Cửu Môn uất ức, vung tiền ra ngày càng nhiều, liền một lúc phung phí đến 20 vạn lượng, nhờ người mai mối để được ân ái với Hà Tam Cô, nhưng cũng không thành. Di thân vương biết chuyện hoang phí của con trai, vô cùng tức giận. Ông ta liền sai thuộc hạ đem người tới thanh lâu đòi lại bạc và đuổi ngay Hà Tam Cô ra khỏi kinh thành.

Bọn nha dịch kéo đến, toan xông vào đập phá thanh lâu, liền bị những thị vệ giả làm dân thường của Càn Long đánh cho tơi bời. Quan tổng binh thành Bắc Kinh bấy giờ là chú của Phú Sát hoàng hậu biết chuyện, vội vàng đem quân tới ngăn ẩu đả.

Nào ngờ, vừa đến nơi, quan tổng binh liền nhận ngay được một tờ chỉ dụ, viết: “Nhà ngươi hãy về. Ngày mai, trẫm sẽ có chỉ”. Sáng hôm sau, ông ta vào cung, khuyên Càn Long chớ nên vi hành nhiều mà xảy ra bất trắc. Càn Long chỉ cười bảo:

- Khanh làm việc cần mẫn lắm, nhưng hà tất phải nhìn rõ việc đến thế, làm mất cả cái đẹp đi.

Có thể thấy, cũng vì thói ăn chơi mà Càn Long nhiều lần gặp phải rắc rối, thậm chí, có lần còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Những câu chuyện ăn chơi ly kỳ, thú vị về Càn Long, được thể hiện trong các tác phẩm như “Đại Thanh ngoại sử”, “Thanh cung mười ba triều” hay “Lưu Công án” và trong dân gian rất nhiều. Chính vì vậy, Càn Long có tiếng là ông vua phong lưu bậc nhất lịch sử Trung Quốc.

_____________

Không phải là một vị hoàng đế chỉ biết tìm cách ăn chơi, hưởng lạc, Càn Long còn được cho là một ông vua có tài trị quốc. Dưới thời trị vì của mình, Càn Long đã có những quyết sách nào giúp Trung Quốc trở thành một cường quốc trên thế giới? Bài kỳ sau sẽ làm rõ vấn đề này.

Một lần tuần du Giang Nam của Càn Long xa hoa khủng khiếp như thế nào?

Càn Long là một vị minh quân nhưng cũng là một ông vua nổi tiếng về khoản ăn chơi, hưởng lạc. Trong số những cuộc chơi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam ([Tên nguồn])
Càn Long - Phong lưu bậc nhất hoàng đế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN