Trị mụn bằng... iPhone!

Chỉ vì muốn khuôn mặt sạch mụn, làn da được trắng mịn, cô gái SN 1994 đã “bợ” chiếc điện thoại iphone 4S của bạn để... trị mụn.

Chỉ vì muốn khuôn mặt sạch mụn, làn da được trắng mịn và những vết sẹo trên tay chân nhanh chóng biến mất để tự tin bước lên sân khấu cất “giọng ca vàng” khi tiệc tùng, lễ hội mà Nguyễn Thị B.Th. (1994, quê Bình Triệu, Thăng Bình, Quảng Nam) đã “bợ” chiếc điện thoại iphone 4S của người bạn đang thuê trọ cùng phòng tại tổ 81 (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để... trị mụn.

Trời phú cho giọng hát khá hay, lại đang theo học lớp thanh nhạc (Trường Trung cấp VHNT Đà Nẵng) nên B.Th. thường được bạn bè trong lớp và trong nhóm mời lên “sân khấu” trình diễn khi có chương trình liên hoan hay các ngày lễ của lớp, trường hoặc trong nhóm. Tuy nhiên, mỗi lần như thế, dù rất muốn nhưng B.Th. đều từ chối. Th. tự ti nghĩ rằng bản thân không có được khuôn mặt “sạch” và làn da không những không “bằng phẳng”, trắng mịn như mọi người mà còn có nhiều “bông hoa nhỏ”.

Rồi một lần tình cờ Th. thấy trên tivi quảng cáo thuốc và mỹ phẩm có thể làm bay mụn, trắng da và tan biến vết sẹo trong thời gian ngắn thì mừng lắm. Soi gương thấy khuôn mặt của mình về cơ bản là được chứ không nằm trong tốp yếu, chỉ có vấn đề mụn là đáng quan tâm. Th. tự nhủ, giờ chỉ cần đầu tư mua những thứ thuốc như quảng cáo để “đắp” lên da thì những “hột sạn” trên người sẽ nhanh chóng tan biến và mình sẽ được “lột xác”.

Trị mụn bằng... iPhone! - 1

Nguyễn Thị B. Th. và tang vật vụ án

Nghĩ thì thế, nhưng với khoản phụ cấp từ gia đình chưa đầy 1 triệu đồng/tháng mà phải lo chuyện ăn uống và trọ học nên Th. chưa thể thực hiện được ước mơ. Đã có nhiều lần Th. cũng nảy sinh ý định xin tiền ba mẹ để biến mình từ một cô gái đen đúa thành một nàng công chúa. Tuy nhiên, thấy khó mở lời với ba mẹ quá nên Th. chỉ biết ôm mộng chờ vận may. Tiền không có nhưng ước mơ làm đẹp luôn thôi thúc nên sau nhiều đêm trằn trọc, Th. đi đến quyết định cuối cùng là “mượn” tài sản của bạn, bán kiếm tiền mua mỹ phẩm trị mụn và thuốc trị sẹo...

Tối 11-3, đang nằm nghiên cứu cách thức làm đẹp trong tạp chí thì Th. nghe chị Trần Thị Thanh Thủy (1993, quê Đắc Mil, Đắc Nông) nói với người bạn cùng phòng tên T. về mật khẩu chiếc iphone đang để sạc pin trong tủ quần áo. 5 giờ 45 ngày 12-3, thấy T. đã dậy mở cửa đi tập thể dục nhưng chị Thanh Thủy vẫn còn say ngủ, Th. chồm dậy rút chiếc điện thoại ra khỏi dây sạc, nhập mật mã đã ghi nhớ được từ tối hôm qua vào rồi tiến hành thao tác tắt nguồn máy. Sau đó, Th. nhẹ nhàng “nhét” chiếc iphone vào túi xách cá nhân của mình, chờ thời cơ thuận lợi thì mang đi bán lấy tiền mua thuốc.

Kim đồng hồ điểm 6 giờ, chị Thanh Thủy thức giấc thì phát hiện chiếc điện thoại hiệu iphone 4S trị giá 12,5 triệu đồng của mình đã không cánh mà bay nên vội vàng đến trụ sở CAP Mỹ An trình báo sự việc. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường nắm thông tin và tiến hành điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ nhận định kẻ trộm là người cùng phòng vì số tiền chung hơn 400.000 đồng để gần vị trí chiếc điện thoại vẫn còn nguyên. Tiến hành dùng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, các CBCS CAP Mỹ An đã có đủ cơ sở và chứng cứ khẳng định Th. là kẻ trộm nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Th. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo Th. thì do tuổi thơ thích leo trèo, nô đùa và “đi rông” ngoài đường nên cô đã vô tình để lại nhiều vết sẹo trên chân, tay và làm cho nước da trở nên đen sạm, mụn bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt. Ra thành phố trọ học, thấy nhiều người có làn da mịn, khuôn mặt trắng trẻo, tay chân không có vết sẹo nên mặc váy rất đẹp, Th. ao ước mình cũng được như thế. Để có tiền mua thuốc và mỹ phẩm về “lột xác”, Th. đã “mượn” tài sản của bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN