"Lăn" cùng Euro: Xỉu theo “tài”-“xỉu”

Đến hẹn lại lên, cứ vào mùa bóng đá, các điểm cá độ trên địa bàn Đà Nẵng đua nhau hoạt động “hết công suất”.

Hằng đêm, khi các trận đấu tại VCK Euro 2012 chuẩn bị khởi tranh là lúc những con bạc khát nước bắt đầu bỏ tiền “đua” theo đủ kiểu cá cược. Kẻ thì đổ dồn về những quán cà-phê kiêm ghi độ để đặt cược, người thì nhấp chuột theo “kèo” qua mạng...

Dù còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa trận tứ kết đầu tiên giữa Bồ Đào Nha và CH Czech mới diễn ra, nhưng từ 0 giờ 30 ngày 22-6, chúng tôi thực hiện chuyến khảo sát thực tế đã thấy hàng trăm “tín đồ” của môn túc cầu ở Đà thành “tề tựu” tại các quán cà-phê bóng đá. Dạo qua các tuyến phố, chúng tôi tạt vào quán cà-phê nằm trên đường Phan Thanh. Chưa kịp kéo ghế ngồi, chúng tôi đã nghe giọng một thanh niên ngồi bàn phía trước vang lên: “Má, vòng bảng thua hoài, giờ bước vào giai đoạn nước rút này phải “đua” để gỡ gạc. Phải gắng thôi, nếu không thì chiếc điện thoại còn lại cuối cùng cũng bay ra tiệm cầm đồ nằm chơi”. Dứt lời, chàng thanh niên bước về phía ông chủ quán đang ngồi để giao dịch. “Vét” hết túi trước túi sau, chàng thanh niên đưa hết cho chủ quán rồi nhận lấy một mẩu giấy với những con số nhỏ xíu. Nán lại một chút tại quán, chúng tôi tiếp tục được chứng kiến nhiều thanh niên tham gia cá cược với ông chủ, trong số đó có không ít “con bạc” là nữ... Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, sở dĩ ông chủ quán này không chơi theo hình thức cá độ qua mạng mà chỉ chơi theo lối “truyền thống” do đa số “con bạc” đến đây là sinh viên, số tiền tham gia cá độ không lớn lắm.

"Lăn" cùng Euro: Xỉu theo “tài”-“xỉu” - 1

Vừa dán mắt lên màn hình để xem trận đầu, chàng thanh niên này cũng không quên nhấp chuột để đặt cược

Rời quán cà-phê trên đường Phan Thanh, chúng đến một quán nằm trên đường Hàm Nghi. Theo quan sát, quán chỉ đơn giản với gần chục chiếc bàn được đặt trên vỉa hè trước hiên cùng chiếc màn hình rộng nhưng nó lại có “sức hút” mạnh đối với nhiều “con bạc” mê cá độ. Theo một con bạc ngồi cùng bàn, sở dĩ nó có sức hút mạnh như thế là do phía trong quán này có chiếc máy tính nối mạng đang hoạt động với các nhà cái ở nước ngoài... Sau khi “giới thiệu” cho chúng tôi biết để đăng ký cá độ, chàng thanh niên vội đi vào nơi ông chủ đang ngồi trước máy vi tính. Sau vài câu ngắn ngủi, anh ta rút tiền trong ví đưa cho ông chủ rồi trở về vị trí cũ. Hết người này đến người khác, ông chủ quán ở đây tiếp khách liên tục. Tôi bước vào, chẳng cần nhìn khách là người quen hay lạ, ông chủ vừa lướt một trang mạng cá độ bóng đá, vừa cất lời: “Bao nhiêu đây? Theo thằng Bồ hay thằng Séc?”. “Anh cho em tài 3 chai (triệu)” - chàng thanh niên đứng cạnh tôi thông báo. Sau khi đã quy 3 triệu ra USD, ông chủ đưa tay thao tác trên bàn phím máy tính để nhập “đồ” cho con bạc rồi ghi những con số vào trong tờ giấy, đưa cho chàng thanh niên... Tiếp sau đó, ông chủ liên tục vừa kích chuột, vừa ghi tịch để lưu vào sổ và đưa cho khách.

"Lăn" cùng Euro: Xỉu theo “tài”-“xỉu” - 2

Một con bạc đang thực hiện cuộc giao dịch cá độ với chủ quán cà-phê

Sau khi ghi một số tiền, tôi trở lại bàn thì đã có một thanh niên “chiếm chỗ”, đang khẩn trương mở máy tính kết nối 3G để lên mạng. Không lo sợ cũng chẳng cần cảnh giác, chàng thanh niên vô tư nhấp chuột để đặt cược với nhà cái. Khi tôi hỏi vì sao không cá độ qua chủ quán, chàng thanh niên giải thích: “Chơi qua nhiều tay vừa phức tạp lại khó gỡ. Vì vậy, cách tốt nhất là “sắm” cho riêng mình một tài khoản. Như thế vừa tiện lợi, khó bị phát hiện lại có thể cá độ liên tục theo nhiều hình thức...”.

"Lăn" cùng Euro: Xỉu theo “tài”-“xỉu” - 3

Những tịch ghi tỷ lệ cá độ tại quán cà-phê

Rời điểm cà-phê cá độ, được sự “mách nước” của một người bạn, chúng tôi đến quán cà-phê U.M. (Nguyễn Huy Tưởng). Dù quán có treo bảng “cà-phê phục vụ bóng đá”, nhưng khi chúng tôi đến thì chưa thấy vị khách nào ngoài 2 thanh niên (người làm cho quán) nằm trên ghế xếp, ông chủ đứng bên cạnh chiếc máy tính lướt mạng. Thấy chúng tôi bước vào, ông chủ với dáng người mập thấp hỏi liền: “Cà-phê hay cá độ?”. “Bắt vài xị cho vui”. Chúng tôi vừa ghi xong thì một thanh niên bước vào, ông chủ hỏi ngay: “Bao nhiêu đây, tài - xỉu hay đứng cửa Bồ Đào Nha?”. “Bồ Đào Nha đứng cửa trên 2 chai (triệu)”. Dứt lời, chàng thanh niên móc ví đưa cho ông chủ rồi nhận lại tờ giấy nhỏ, nhanh chóng bước ra đường. Ngay sau đó, 2 người khác bước bào. Tần ngần một chút, một trong hai người rút tập tiền ném lên bàn ông chủ quán đang ngồi: “Tôi đi xỉu 4 chai”. “Xỉu thì xỉu” - vừa nói, ông chủ vừa ghi tịch cho chàng thanh niên...

"Lăn" cùng Euro: Xỉu theo “tài”-“xỉu” - 4

Chỉ một cái nhấp chuột thì số tiền này sẽ một đi không trở lại

Theo ghi nhận của chúng tôi thì chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đã có hơn 10 người đến điểm này ghi độ... Tiếng còi của trận đấu vang lên, ông chủ quán vội đến chiếc máy tính nhấp chuột chuyển thông tin cho “tổng đài” để thực hiện cá độ. Vậy nhưng, do mạng bị lỗi nên ông không tài nào vào được tài khoản của mình. Nhìn bảng thời gian trên màn hình đã hiện lên phút thứ 5, ông chủ quán liền bấm máy gọi cho ai đó với nội dung: “Bên tao bị rớt mạng rồi, mi kích vào cho tao 120 đô (USD) “thằng Bồ” đứng cửa trên, 40 đô xỉu nhé...”. Cúp điện thoại, ông quay sang kiểm tra chiếc máy vi tính. Trong lúc ông loay hoay thì bà vợ từ trong nhà bước ra, gắt: “Mạng rớt hay răng mà ông nhờ bọn đó kích mấy trăm đô vậy? Nó mới gọi cho tôi hỏi cho kích thêm khoản nào nữa không. Ông điện cho bọn nó nói muốn liên lạc thì gọi vào số máy của ông đấy, giờ để tôi ngủ tý, sáng còn chở con đi thi nữa...”. Ngồi tại quán xem hết hiệp 1, chúng tôi thấy ông chủ quán không có thời gian nghỉ vì phải tiếp khách, kích chuột, gọi điện...

Hiệp 1 kết thúc, chúng tôi sang quán S.H. (cách quán U.M. khoảng 200m) để tiếp tục “mục sở thị” hình thức cá độ bóng đá. Không lộ liễu như ông chủ quán U.M., chủ quán S.H. có phần cảnh giác hơn nên không tổ chức ghi độ cho khách ngay trước quán. Nếu khách nào có nhu cầu cá độ thì vào căn phòng phía trong. Và, chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút giải lao, ông chủ quán S.H. đã thực hiện hàng chục cuộc giao dịch với khách... Mỗi người một cách “chơi”, một số tiền đặt cược, nhưng tất cả có điểm chung là “ỉu xìu” khi những trận cầu kết thúc, bởi số người thắng cược rất ít, chỉ toàn thấy từ thua đến thua”...

(Còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Vinh - T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN