Hai tên cướp hung tợn giữa ban ngày

Sau gần 1 ngày tích cực điều tra, chiều 27-12, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã làm rõ, bắt giữ đối tượng cùng với Hồ Hữu Lợi (1989, trú tổ 80, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) dùng dao khống chế, uy hiếp, đâm khách bị thương tích để cướp tài sản tại quán hớt tóc trên đường Lê Văn Hiến chiều 26-12.

15 giờ ngày 26-12, anh Phạm Hồng Tiến (1970, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đi làm về ghé vào quán hớt tóc Thùy Lâm (số 59-Lê Văn Hiến, P. Khuê Mỹ) do chị Trần Thị Mỹ Lệ (1968, trú tổ 67, P. Hòa Cường, Q. Hải Châu) làm chủ để cạo mặt, váy tai. Trong lúc chị Lệ đang cạo mặt cho anh Tiến thì có một cặp nam nữ điều khiển xe máy BKS 43X2 - 2095 đến yêu cầu được hớt tóc và sau đó bất ngờ rút dao ra khống chế, buộc đưa tài sản.

Sau khi cướp được số tài sản của anh Tiến và chị Lệ, gồm: xe máy BKS 43P2-0518, dây chuyền vàng, đôi bông tai, 2 chiếc ĐTDĐ và 800.000 đồng, đối tượng nữ đã mang tài sản ra ngoài và lấy chiếc xe của anh Tiến bỏ chạy. Anh Tiến ngước đầu lên thì bị đối tượng còn lại chém vào đầu. Chưa kịp hoàn hồn, anh Tiến tiếp tục bị đối tượng này chém nhiều nhát vào đầu, mặt. Biết càng nhượng bộ thì đối tượng càng lấn tới nên anh Tiến vùng dậy xông đến giằng co và tước được con dao trên tay đối tượng. Thấy đã thất thế, đối tượng bỏ chạy về phía bên kia đường Lê Văn Hiến nhằm thoát thân nhưng đã bị anh Tiến đuổi theo. Khi đến trước nhà số 108-Lê Văn Hiến, anh Tiến đã đuổi kịp đối tượng nên hai bên xảy ra một cuộc vật lộn. Cuối cùng, cả hai đều bị thương tích nặng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, chị Lệ chạy ra ngoài kêu cứu...

Hai tên cướp hung tợn giữa ban ngày - 1

Phương - Lợi

Nhận được tin báo của quần chúng, CAP Khuê Mỹ và Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp cận hiện trường và tiến hành bắt giữ tên cướp; đồng thời thu giữ tang vật gồm: chiếc xe máy BKS 43X2-2095, 1 con dao bản rộng, GPLX mang tên Hồ Hữu Lợi, nhiều giấy tờ tùy thân, vật dụng khác. Tiến hành kiểm tra trên người tên cướp, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 ĐTDĐ (trong đó có một ĐT của chị Lệ). Qua kiểm tra sức khỏe, lực lượng làm nhiệm vụ thấy anh Tiến và tên cướp đều bị thương nặng nên chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai tên Hồ Hữu Lợi (1989, trú tổ 80, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Song Lợi một mực cho rằng mình là bị hại và không chịu khai ra đồng bọn... Với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, kiên quyết đưa đối tượng còn lại ra trước ánh sáng pháp luật, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành rà soát và sàng lọc hàng trăm đối tượng hình sự nổi trên địa bàn. Tuy nhiên, qua điều tra, các đối tượng này đều không có đặc điểm nhận dạng giống như người dân đã cung cấp và đều có chứng cứ ngoại phạm. Từ đây, lực lượng làm nhiệm vụ chuyển hướng mở rộng địa bàn điều tra. Qua hơn 1 ngày ráo riết điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định được đồng bọn của Lợi là Nguyễn Hoàng Lan Phương (1982, trú 538/19-Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng).

16 giờ ngày 27-12, sau khi củng cố chứng cứ, tài liệu, lực lượng tham gia đánh án quyết định bắt giữ Nguyễn Hoàng Lan Phương về hành vi “Cướp tài sản” khi đối tượng đang trú tại một tiệm hớt tóc gần cầu Túy Loan (xã Hòa Khương, Hòa Vang), nơi bạn gái của Phương đang làm việc. Tang vật thu giữ gồm: xe máy BKS 43P2-0518 (xe của anh Tiến), 1 dao bấm bằng kim loại, 1 ví da bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân của anh Tiến...

Hai tên cướp hung tợn giữa ban ngày - 2

Hai tên cướp hung tợn giữa ban ngày - 3

Tang vật vụ án

Tại CQĐT, Phương khai nhận, lúc 9 giờ ngày 26-12 đã đến phòng trọ của Lợi tại đường Trần Huân (TP Đà Nẵng) để nhậu. Trong lúc nhậu, Lợi rủ Phương tham gia đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài. Sau khi đã có chút men trong người và thống nhất các phương án, Lợi lấy con dao loại cắt rau, bản vuông gỗ đưa cho Phương giữ (lúc này trong người Phương đã có một con dao bấm).

15 giờ cùng ngày, Lợi điều khiển xe máy BKS 43X2-2095 chở Phương qua cầu Tuyên Sơn về hướng đường Lê Văn Hiến để tìm “con mồi”. Khi đến quán hớt tóc Thùy Lâm, thấy đoạn đường vắng vẻ nên Phương bảo Lợi điều khiển xe vào quán chờ thời cơ thuận lợi ra tay cướp tài sản. Lợi dụng lúc chị Lệ và anh Tiến không để ý, Phương lấy con dao cắt rau từ áo khoác ra đưa cho Lợi kề vào cổ chị Lệ, còn mình lấy chiếc dao bấm kề vào cổ anh Tiến khống chế, buộc các nạn nhân đưa tài sản. Sau khi lấy được sợi dây chuyền của chị Lệ, Lợi đưa cho Phương cất giữ. Thấy chị Lệ có đeo bông tai nên Phương đe dọa lấy luôn. Tiếp đến, Lợi đe dọa buộc anh Tiến rút ví đưa 800.000 đồng và chiếc ĐTDĐ X1 cùng với chìa khóa chiếc xe máy BKS 43P2-0518 cho Phương.

Chuẩn bị rút lui, Lợi thấy chiếc ĐT hiệu Samsung của chị Lệ đang để trên kệ giường nên lấy bỏ vào túi. Nghĩ trong quán không còn tài sản nào nữa nên Phương ra ngoài lấy xe của anh Tiến bỏ chạy. Khi chạy đến giữa cầu Tuyên Sơn, Phương đã vứt chiếc áo khoác, sợi dây chuyền và đôi bông tai xuống sông rồi chạy về quán hớt tóc gần cầu Túy Loan để trốn và đến khi tiêu hết tiền thì bị bắt.

Mở rộng điều tra, Phương khai thêm, lúc 14 giờ 50 ngày 23-12, Lợi rủ Phương đi cướp và cả hai điều khiển xe máy BKS 43X2-2095 đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh tìm “mồi”. Khi đến trước lô 11A7-12A7, chúng phát hiện anh Lê Thái Xương (1993, trú đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) đang ngồi trên xe máy Exciter BKS 43C1-207.32 nên tiếp cận. Khi thấy anh Xương không để ý, Lợi chạy đến đưa dao xếp vào cổ nạn nhân khống chế, đe dọa buộc anh Xương giao chiếc xe máy cùng với ĐT Nokia E71. Biết đã gặp kẻ cướp manh động nên anh Xương đành đưa xe và ĐT cho chúng. Lợi đã mang đi bán chiếc xe trên giá 7 triệu đồng và chia đôi tiêu xài.

Hiện vụ việc được CQCA tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN