Ghen tuông và bạo lực gia đình

2 vụ việc liên quan đến nạn bạo hành phụ nữ trong gia đình vừa được CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) tiến hành điều tra, làm rõ. Điều khiến người viết trăn trở khi đặt bút viết bài này là cần đứng ở góc độ nào để đánh giá đúng bản chất của vấn đề?

Ghen?

Vụ việc xảy ra lúc 6 giờ 30 ngày 4-5 tại nhà ông H.H.T (1965, quê Ninh Bình, trú tổ 40, P. Hòa Khánh Nam), người dân sống quanh khu vực nghe thấy tiếng ông T. kêu cứu. Khi mọi người chạy đến thì thấy ông T. đang ôm vợ trên tay, máu me đầm đìa. Ngay sau đó, bà H.(1966) đã được ông T. và quần chúng đưa đến Bệnh viện Quân Y 17 cấp cứu trong tình trạng nguy cấp: vết đâm gây thủng phổi, dịch tràn phổi. Sau khi được đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật, bà H. đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện sức khỏe vẫn còn rất yếu... Trong quá trình thụ lý vụ án, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu được biết, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc ông T. đâm vợ xuất phát từ... ghen. Trước đó, vào năm 2011, cũng vì ghen tuông, ông T. đã có hành vi đánh vợ. Hội LHPN phường đã phải vào cuộc can thiệp, hòa giải nên sự việc không diễn biến theo chiều hướng xấu.

Tại buổi hòa giải này, ông T. hứa sẽ không tái phạm việc bạo hành với vợ. Tuy nhiên, căn bệnh ghen đã trở thành cố tật trong ông T. Đỉnh điểm là tối 3-5, ông lại lên cơn ghen vô cớ với vợ... Sáng 4-5, trên đường đi làm, nghĩ lại chuyện hục hặc tối qua, ông T. bực tức nên quay xe về nhà. Sau khi hỏi vợ đã đi chợ chưa và nhận được câu trả lời không được dịu dàng, ông T. lôi chuyện tối qua ra căn vặn. Tính vốn nóng, nên khi nghe chồng chì chiết, vu oan chuyện mình, bà H. có đốp chát lại vài tiếng. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, ông T. đã chạy xuống bếp lấy dao đâm vợ...

Tìm hiểu về cuộc hôn nhân của 2 người, được biết, sau khi sinh con trai đầu lòng được vài năm, giữa vợ chồng ông T. nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến việc ông bỏ nhà lên Tây Nguyên lập nghiệp. Tại đây, ông có thêm một vợ nữa. Bà H. một mình cặm cụi chăm chỉ làm ăn nuôi con. 8 năm sau ngày chồng bỏ đi, thương con còn nhỏ phải chịu cảnh không có cha, lại thêm tình nghĩa vợ chồng chưa dứt, nên bà H. cất công lặn lội lên Tây Nguyên tìm ông T. để nối lại tình xưa. Vì vẫn còn yêu vợ, nên ông T. đã đồng thuận quay về. Đến năm 2000, họ có thêm một bé gái nữa. Là người có học vấn, từng giữ chức vụ quan trọng, vì nguyên nhân nào đó phải về hưu sớm, khi trở về Đà Nẵng, để mưu sinh, ông T. xin làm bảo vệ tại một DN với mức lương chưa đến 2 triệu đồng/tháng.

Ghen tuông và bạo lực gia đình - 1

Ghen tuông và bạo lực gia đình - 2

Nhiều phụ nữ bị chồng bạo hành không biết nói cùng ai ngoài việc than thở
với người thân. Ảnh: A.H

Do kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào vợ, lại thêm cái tính đa nghi dẫn đến căn bệnh... ghen trong ông càng ngày càng trở nên trầm trọng. Dù vợ quanh năm suốt tháng quần quật làm việc kiếm tiền để mưu sinh, chưa một lần biết chưng diện, nhưng hễ thấy vợ giao tiếp, nói chuyện với người khác giới là ông T. lại nghĩ không hay về vợ. Thậm chí, ông không đồng ý cho vợ sử dụng ĐTDĐ. Biết tính chồng, bà H. cũng "chấp hành" để yên chuyện. Vậy nhưng, trong tâm trí của ông T. luôn lởn vởn ý nghĩ, vợ đi làm sẽ có quan hệ này nọ... Khổ sở vì bị chồng ghen, bà H. đã làm đơn xin về hưu sớm trước tuổi. Trong giai đoạn chờ nhận sổ hưu, bà xin đi giữ xe để kiếm thêm thu nhập. Ông T. lại tiếp tục ghen vì cho rằng, nơi vợ đang làm việc có nhân viên nam... Không chỉ có thế, ông T. còn ghen khi thấy vợ tham gia làm công tác phụ nữ ở địa phương. Mỗi lần thấy vợ ra khỏi nhà vào ban đêm lo việc đoàn thể là ông không vui. Vậy là ông tìm cách gây gổ, cho rằng vợ đi gặp... người tình? Mặc cho bà H. giải thích thế nào ông cũng không tin...

Trao đổi với tôi về trường hợp bạo hành này, chị Nguyễn Thị Ân - Chủ tịch Hội LHPN P. Hòa Khánh Nam. trăn trở: “Đã nhiều lần tiếp xúc, hòa giải, tôi luôn cảm thấy khó xử khi phân giải mâu thuẫn của họ. Bởi, sau những lần tưởng chừng như đường ai nấy đi, họ lại hòa thuận, vui vẻ với nhau... Tìm hiểu riêng từ người vợ, được biết, sau mỗi lần gây gổ, ông T. bao giờ cũng dỗ dành, xin lỗi vợ. Tiếp xúc với ông T., ông thú nhận là trong đầu luôn có suy nghĩ vợ đi ra ngoài là sẽ có người theo tán tỉnh nên tâm lý bất an... Theo tôi nghĩ, việc ông T. có hành động bạo lực với vợ có lẽ xuất phát từ bệnh... stress. Ở địa phương, tôi biết bà H. là phụ nữ đảm đang, tháo vát”...

Cũng vì ghen, chị B.T.M (1968, trú tổ 14, Hòa Khánh Nam) đã bị chồng là L.T.M. (1975) dùng vỏ chai bia ném vào mặt, dẫn đến bị hỏng mắt trái. Nhưng khác với chị H., chị M. bị chồng bạo hành xuất phát từ cơn ghen của chị. Vốn hơn chồng 7 tuổi, sau khi có 2 con, giữa họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn vì sự xuất hiện của người phụ nữ thứ 3. Cho đến Tết Đoan ngọ 2011 thì xảy ra cơ sự. Khi đi làm về, thấy vợ bé C.T. (1972) cùng đứa con riêng với chồng đang ngồi ăn thịt vịt trong nhà mình, chị M. nổi cơn ghen tam bành. Thấy vậy, chị C.T. liền bồng con trai ra về. Vẫn còn bực tức vì chuyện chồng có vợ bé, có con riêng, lại còn ngang nhiên đến nhà mình chơi, chị M. tiếp tục la ré, chửi bới. Sau khi khuyên giải vợ vào nhà nói chuyện không được, tức quá, anh T.M. đã không kìm được bản thân. Sẵn có chai bia để trên nền nhà, anh cầm ném vào mặt vợ. Sự việc xảy ra từ tháng 6-2011, nhưng đến tháng 12-2011, sau khi ly hôn, chị M. mới làm đơn gửi đến cơ quan pháp luật nhờ can thiệp và yêu cầu xử lý nghiêm hành vi của anh L.T.M. gây ra cho mình.

Kết

Có thể nói, trong mối quan hệ gia đình, có 1001 lý do khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, dù nguyên nhân xuất phát từ đâu đi chăng nữa thì, hành vi bạo hành phụ nữ là không thể chấp nhận, cần được xã hội lên tiếng để bảo vệ chính đáng quyền lợi và sức khỏe cho họ. Mối quan hệ gia đình là mối quan hệ vô cùng quý giá. Vì thế, việc giữ gìn hạnh phúc gia đình phải từ 2 phía. Có người ví, giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng giống như việc hai người giữ thăng bằng khi đi trên một sợi dây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.H ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN