Độc chiêu ép người!

Biết việc tổ chức ghi đề là vi phạm pháp luật, nhưng quá ấm ức vì bị “qua mặt” dẫn đến mất trắng số tiền khá lớn nên chị Phan Thị Quỳnh Hoa (1969, trú tổ 6, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điện báo cho cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu. Vụ việc sau đấy đã được làm sáng tỏ cho thấy đây là một vụ cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi như trò “ảo thuật”...

Việc bắt nguồn từ việc Phạm Ngọc Tới (1988, trú tổ 85, Hòa Minh) nhận lời rủ rê của Lê Anh Tú (1986, trú P. Hòa Khánh Nam) đi tìm những nơi có tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghe Tú vạch kế hoạch hành động, thấy có vẻ dễ ăn, Tới nhận lời dò la, tìm những chủ lô đề có kinh tế khá giả để trổ nghề. Chiều 8-12, Tới phát hiện chủ quán cà-phê “Cường Huy” do chị Hoa làm chủ có tổ chức ghi đề, liền điện báo cho Tú biết. Theo sự phân công của Tú, Tới đến quán cà-phê của chị Hoa vờ ghi 2 lô đề với giá 50.000 đồng với mục đích làm quen trước. Sau khi ghi xong, Tới đến nhà nghỉ Ven Đô ở đường Phạm Như Xương gặp Tú để bàn tiếp hướng hành động. Sau đó, Tới cùng một đối tượng là bạn của Tú (không rõ danh tính) quay trở lại quán cà-phê Cường Huy. Khi đi, cả hai mang theo một tập giấy nhỏ gồm 5 tờ đã ghi sẵn những con số cần đánh đề. Đến nơi, người thanh niên đi cùng đưa cho Tới tập giấy này cùng 1,1 triệu đồng để mua đề. Sau khi trả tiền mua các lô đề đã ghi sẵn trong tập giấy trên, lấy lý do có việc quan trọng, không thể chờ lấy “phơi đề”, Tới nhờ chị Hoa giữ giúp tập giấy này và hẹn sẽ đến đối chiếu ăn thua sau khi có kết quả xổ số...

Độc chiêu ép người! - 1

Lê Anh Tú, Phạm Ngọc Tới. Ảnh: X.C

Đến 17 giờ 45 cùng ngày, khi kết quả xổ số được công bố, Tới cùng người thanh niên nọ quay lại gặp chị Hoa và đề nghị chị đưa lại tập giấy đã gửi lúc chiều để đối chiếu kết quả. Tranh thủ lúc chị Hoa sơ suất, Tới nhanh tay đưa tập giấy này cho người thanh niên đi cùng để ghi thêm vào đây con số 525 với số tiền cược là 40.000 đồng cho lô độc đắc. Sau đó, Tới đưa lại cho chị Hoa và đề nghị chị trả cho mình số tiền thắng cược là 26 triệu đồng. Tuy nhiên, trước đó chị Hoa đã kiểm tra tập giấy do Tới gửi nên biết không có con số 525 trúng giải kia. Vì vậy, chủ quán Cường Huy từ chối không giao tiền thắng cược. Ngay lập tức, đối tượng đi cùng Tới đã đi gặp Tú để báo cáo sự việc. Sau đó, Tú cùng đối tượng này và một người nữa đến quán Cường Huy dọa nạt, đòi tiền. Sợ làm căng sẽ bị các đối tượng tố cáo mình ghi đề nên chị Hoa đành bấm bụng vay tiền đưa cho Tới 8 triệu đồng, hẹn đến ngày 9-12 sẽ đưa nốt phần còn lại. Sáng 9-12, 2 đối tượng được Tú phân công đến quán cà-phê Cường Huy nhận của chị Hoa 16 triệu đồng. Đến 19 giờ cùng ngày, Tú bảo Tới đến gặp chị Hoa lấy thêm 1 triệu đồng nữa. Bất quá tam, không thể vô lý mất thêm tiền nữa, chị Hoa đã tìm cách giữ Tới lại và điện báo cho cơ quan CA đến để can thiệp...

Với hành vi phạm tội của mình, Phạm Ngọc Tới đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời, CQĐT ra lệnh truy nã Lê Anh Tú trên toàn quốc cũng với hành vi trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Nết (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN