Dệt mộng... lô đề!

Người là sinh viên (SV), người là lao động từ Quảng Bình vào Đà Nẵng, nhưng Nguyễn Văn Tiến (1992, quê Quảng Trạch) và Lê Thanh Hải (1989, quê Lệ Thủy) lại luôn dệt “mộng” hốt bạc từ lô đề. Đánh chỉ thua chứ không thắng, cả hai cứ mãi trong tình trạng “cháy túi” nên nghĩ cách “ăn bay” để tiếp tục giấc mộng cùng những con số.

Là SV năm nhất của một trường CĐ trên địa bàn Đà Nẵng nhưng không biết từ bao giờ, Tiến đã bị cuốn vào vòng xoáy lô đề. Việc học hành chẳng là gì với Tiến, điều anh ta quan tâm nhất là hôm nay đề về số gì. Đánh nhiều nhưng thắng ít nên số tiền 1,5 triệu đồng gia đình gửi cho hằng tháng chẳng thấm vào đâu. Vậy là Tiến bắt đầu đi vay mượn của bạn bè để “nuôi số” nhằm gỡ gạc. Suốt một thời gian dài, công việc chính hằng ngày của Tiến là suy luận, phân tích xem con số nào đẹp, con số nào cần “xuống xác”. Mà đúng là “xuống xác” thật, càng ngày Tiến càng bơ phờ vì những nhận định toàn “sém chút nữa là trúng”.

Rồi tình cờ Tiến gặp người đồng hương có cùng “sở thích” là Hải cũng vào Đà Nẵng để xin việc làm. Cùng “niềm đam mê” nên chỉ mới gặp một lần, cả hai đã trở thành đôi bạn thân, suốt ngày chụm đầu tính toán tìm số. Mỗi ngày Tiến và Hải bỏ ra hơn triệu đồng để chơi 2 đài Trung và Bắc. Đêm mơ thấy gì, sáng ra cả hai lại ngồi tính để ra số, thậm chí đi đứng lỡ vấp phải gì cũng được hai chàng suy ra số mà đánh. Càng đánh càng cháy túi, đến giữa tháng 12-2012, Hải quyết định đem tài sản cuối cùng là chiếc xe máy Air Blade mà bố mẹ cho ra tiệm cầm đồ “đổi” lấy 20 triệu đồng. Chẳng mấy chốc, số tiền ấy cũng “bay”. Cuối cùng “cặp đôi đồng mộng” này tính chuyện đi cướp giật lấy tiền tiếp tục “dệt mộng”. Ngày 26-12, sau khi mượn được xe của một người bạn gái, Hải điều khiển chở Tiến lên đường tìm “mối” để “ăn hàng”. Rong ruổi cả ngày đường mà không thấy ai sơ hở để ra tay, cả hai trở về phòng trọ nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cuộc hành trình mới.

Dệt mộng... lô đề! - 1

Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Tiến

Chiều 27-12, sau khi đã lên kế hoạch hành động cụ thể và dùng băng keo dán BKS xe máy Jupiter từ 43C1-033.70 thành BKS 43C1-038.70, Hải điều khiển chở Tiến lên đường. 19 giờ 15, khi đi đến đường Hải Phòng thì phát hiện chị Lê Thị Thanh Bình (1977, trú tổ 34, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở một đứa trẻ, phía trước có để túi xách nên cả hai bám theo. Đến đường Trường Chinh (đoạn gần Ngã ba Huế), thấy thời cơ đã đến, Hải cho xe áp sát để Tiến giật lấy túi xách của chị Bình rồi tăng ga phóng chạy (trong túi có 1 triệu đồng, 1 sổ hộ khẩu, 1 CMND, 3 thẻ ATM). Lúc này, lực lượng Chống cướp giật và các loại tội phạm đang làm nhiệm vụ TTKS tại khu vực Ngã ba Huế nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của người đi đường nên đuổi theo. Thấy lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi, Hải tăng tốc, lạng lách bỏ chạy. Thấy đối tượng liều lĩnh, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên lực lượng làm nhiệm vụ không áp sát mà kiên trì bám theo. Khi đến đoạn đường gần cầu vượt Hòa Cầm, nhận thấy có thể vượt lên nên lực lượng truy đuổi tăng tốc và bắt kịp. Rơi vào thế bí, Tiến nhảy khỏi xe chạy trốn về phía sân bay, còn Hải bị bắt giữ cùng tang vật. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Tiến đang “nghỉ” trong một bụi cây.

Hiện vụ việc, đối tượng cùng tang vật được chuyển cho CQĐT CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN