Chiếc áo ca rô đen và chị bán cá dạo

Tầm 13 giờ ngày 16-5, vừa đi học về, chị Nguyễn Phương Anh (1993, quê ở An Bình, An Khê, Gia Lai, hiện là sinh viên đang thuê trọ tại nhà ông Huỳnh Kéo, tổ 16, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) để vội chiếc máy tính xách tay hiệu Dell vừa mới mua 13,5 triệu đồng trên bàn rồi xuống bếp lo cơm trưa. Lục đục dưới bếp, đến khi xong việc, lên phòng thì Anh phát hiện chiếc laptop đã bị kẻ gian lấy mất.

Tầm 13 giờ ngày 16-5, vừa đi học về, chị Nguyễn Phương Anh (1993, quê ở An Bình, An Khê, Gia Lai, hiện là sinh viên đang thuê trọ tại nhà ông Huỳnh Kéo, tổ 16, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) để vội chiếc máy tính xách tay hiệu Dell vừa mới mua 13,5 triệu đồng trên bàn rồi xuống bếp lo cơm trưa. Lục đục dưới bếp, đến khi xong việc, lên phòng thì Anh phát hiện chiếc laptop đã bị kẻ gian lấy mất.

Nhận tin báo, chúng tôi đã cử ngay CS khu vực Nguyễn Ngọc Phúc và trực ban hình sự Nguyễn Hòa Tiên xuống ngay hiện trường để ghi lời khai của người bị hại và tiến hành ngay công tác xác minh, điều tra để truy tìm thủ phạm. Theo nhận định ban đầu, rất có khả năng đối tượng gây án là người quen biết địa bàn nên việc lấy cắp chỉ xảy ra trong tích tắc và không ai kịp để ý. Hơn nữa, vào thời điểm trêm, các nhà lân cận đã nghỉ trưa nên việc thu thập thông tin rất khó khăn. Mở rộng phạm vi xác minh, chúng tôi được một người bán cá dạo trong khu dân cư cho biết, trong khi đi ngang qua con hẻm nhà ông Kéo, chị phát hiện có một thanh niên đi ra hướng đường Trần Cao Vân có biểu hiện rất lạ. “Tui thấy cậu này ôm khư khư cái gì trong bụng nhưng từ phía sau lại lòi ra một sợi dây màu đen đen...” – chị bán cá mô tả. Hỏi có nhớ người thanh niên mặc đồ gì không, chị bán cá nói: “Rõ chứ. Cậu ta mặc áo ca rô màu đen, quần lửng cũng ca rô đen. Đầu tóc phía trước hớt chéo chéo một chút”. Từ manh mối này, một mặt chúng tôi tập trung xác minh các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn vừa mới được tha tù về, mặt khác tập trung truy nóng và mở rộng việc xác minh ở các địa bàn lân cận.

Phạm Ngọc Phước cùng tang vật.
Trong quá trình trao đổi công việc, một cán bộ CA phường chợt nhớ ra cách đây không lâu khi xuống khu vực có phát hiện Phạm Ngọc Phước (1989, trú tổ 23, P. Tam Thuận) mặc bộ áo quần giống như chị bán cá mô tả. Việc Phước có đúng là người đang thuộc diện nghi vấn hay không chưa thể khẳng định được nhưng bản thân Phước là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lần mới nhất vừa được tha về địa phương ngày 12-4. Đó là điều chúng tôi đặc biệt quan tâm.

Từ những thông tin trên, lãnh đạo CAP Tam Thuận đã bố trí cán bộ xuống địa bàn tìm nghi phạm và phát hiện Phước đang ngồi uống cà-phê ở quán gần nhà nhưng trang phục lại không giống như mô tả. Với lý do cần làm rõ một số vấn đề, CAP đã mời Phước về cơ quan CA làm việc. Trong quá trình đấu tranh, Phước một mực phủ nhận và cho rằng không biết gì về việc chị Anh bị mất máy tính vì đã ngồi chơi, uống cà-phê tại quán từ lúc 10 giờ sáng. Tuy nhiên lúc đó, Phước không biết rằng, các chiến sĩ CA đã đến nhà riêng của Phước và phát hiện ra bộ quần áo giống như đặc điểm của chị bán cá dạo mô tả. Và quan trọng hơn khi kiểm tra hành chính, CA đã thu giữ được chiếc laptop hiệu Dell đang để trong tủ. Bố của Phước thừa nhận, trong nhà không có ai xài chiếc máy này cả.

Đến lúc ấy, Phạm Ngọc Phước mới thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Phước khai sau khi lẻn vào nơi thuê trọ của chị Nguyễn Phương Anh lấy trộm laptop đã mang về nhà cất vào tủ để chờ cơ hội đem đi tiêu thụ và thay quần áo ra quán cà-phê ngồi chơi nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Chẳng những thế, qua đấu tranh mở rộng, đến 21 giờ ngày 16-5, Phước còn khai nhận vào ngày 13-5, y còn trộm 2 chiếc xe đạp tại nhà số 172/79-Trần Cao Vân.

Vậy là nhờ manh mối chiếc áo ca rô màu đen mà chị bán cá dạo cung cấp, các chiến sĩ CAP Tam Thuận đã tóm được một tên trộm đầy ma mãnh.

(Ghi theo lời kể của Trung tá Nguyễn Đông Cung - Phó CAP Tam Thuận)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Kiếm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN