Sao Việt "đối mặt" với mốt khoe cơ thể

Không hề ngoa ngôn, nếu nói showbiz hiện nay là “thời đại của thịt da ngồn ngộn”. Bởi mở một trang báo, rê một cái nhấp chuột là có thể thỏa sức ngắm người nổi tiếng thản nhiên phơi bày thân thể.

Còn người nổi tiếng – họ nghĩ gì và làm gì trước làn sóng “khoe thân” đang phủ lên showbiz?

Bình Minh: Gợi cảm một cách văn minh

Sao Việt "đối mặt" với mốt khoe cơ thể - 1

Tôi nghĩ “khoe” hình thể là điều cần thiết với nghệ sĩ nói chung, đặc biệt là người mẫu. Mà không riêng người nổi tiếng, bất cứ ai có hình thể đẹp đều muốn thể hiện.

Do xuất thân từ người mẫu, tôi ý thức được tầm quan trọng của việc cho mọi người biết mình có hình thể đẹp, phù hợp với công việc chuyên môn. Tuy nhiên, cần phải biết giới hạn “khoe” để tránh gây phản cảm.

"Khoe” tinh tế là biết lựa chọn trang phục hợp lý trong từng hoàn cảnh mình tham gia, làm sao để gợi cảm mà vẫn đẹp và văn minh. Tôi thấy, hiện nay các bạn trẻ đang lạm dụng hình tượng gợi cảm, dẫn đến những lúc “khoe thân” quá lố. Tình trạng tiêu cực này nên được tiết chế.

Ngọc Quyên: Tốt khoe xấu chê

Sao Việt "đối mặt" với mốt khoe cơ thể - 2

Với người mẫu, việc phô bày những đường cong cơ thể là chuyện rất bình thường, thậm chí trong nhiều bộ ảnh, đó là yêu cầu tất yếu. Bản thân tôi thường thận trọng chọn trang phục tôn được vóc dáng ở mức độ vừa phải. Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc bị báo chí “soi” và liệt vào nhóm nghệ sĩ thích “khoe”, trong khi bản thân người mẫu đã toát lên sự quyến rũ tự nhiên.

Cùng một bộ quần áo, người này mặc có thể rất bình thường, nhưng người kia lại trông sexy. Tôi không chú trọng việc khoe bộ phận nào, mà chọn trang phục làm sao để khoe được những điểm đẹp và che được những điểm xấu trên cơ thể.

Trần Bảo Sơn: Tôi thích sự nhẹ nhàng

Sao Việt "đối mặt" với mốt khoe cơ thể - 3

Không riêng tôi, mà đàn ông nói chung đều thích ngắm phụ nữ nửa kín nửa hở. Khi đó họ quyến rũ một cách tinh tế và đầy sức hút.

Riêng tôi, từ kinh doanh đến đóng phim, tôi luôn chọn phong cách giản dị và phù hợp với ngoại cảnh, đặc biệt, tôi rất thích sự nhẹ nhàng. Tham dự sự kiện thân mật, tôi mặc quần jeans, áo thun. Những buổi tiệc trang trọng hơn thì diện vest thanh lịch. Riêng chụp hình cho báo chí, có khi vì yêu cầu của tòa soạn, tôi phải mặc áo ba lỗ, ôm cơ thể.

Nhờ tập thể thao thường xuyên nên tôi tự tin về ngoại hình của mình. Tôi nghĩ mình chưa làm gì “quá trớn” gây phản cảm.

Phi Thanh Vân: Tổ nghề đã tặng tôi sự sexy

Sao Việt "đối mặt" với mốt khoe cơ thể - 4

Nhiều bậc đàn anh, đàn chị trong nghề nói với tôi, rằng tôi được tổ nghề ban tặng sự sexy, quyến rũ và tôi nên phát huy điều đó để thành công. Nên ngay từ khi bước chân vào nghề, tôi đã tôn sự sexy thành phương châm. Nếu không có sự sexy, quyến rũ thì không còn là Phi Thanh Vân nữa.
Cũng từng có thời gian tôi đổi qua phong cách dịu dàng, kín đáo, nhưng không được ủng hộ nhiều, hình ảnh cũng không thu hút công chúng như trước.

Nhiều người nhận xét tôi “khoe hàng”, nhưng tôi nhấn mạnh mình chỉ mặc trang phục sexy, chứ chưa bao giờ “lộ hàng”. Tôi biết tiết chế, không nhắm mắt nhắm mũi chạy theo sự hở hang lộ liễu, gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN