Nhà giàu Hà Nội "nghiện" săn hàng hiệu cũ cho con

Săn đồ thùng hàng hiệu cho con đang là mốt thời thượng của nhiều bà mẹ sành điệu với quan điểm: “Trẻ con nhanh lớn, muốn mặc đẹp, “độc” mà vẫn tiết kiệm thì chỉ có hàng hiệu si”.

“Có nhiều tiền mua đồ xịn là chuyện đương nhiên. Cho con mặc hàng hiệu, hàng độc mà vẫn tiết kiệm mới là mẹ giỏi. Trẻ con nhanh lớn, quần áo mặc vài tháng là chật ních rồi, muốn con mặc đẹp mà phải chi tới tiền triệu để mua đồ cho con mình thấy lãng phí. Trong khi nếu bỏ chút thời gian và công sức săn hàng thùng đã hoàn toàn có thể sắm được cho con những món đồ hiệu chuẩn với giá rẻ”, chị Thanh Hà (37 tuổi, Kim Liên, Hà Nội) chia sẻ.

Chị Hà đã có hơn chục năm kinh nghiệm mua đồ hiệu thùng. Thu nhập gần 30 triệu/tháng nhưng chị bật mí, cả hai đứa con nhà chị, một bé 9 tuổi, một bé 7 tuổi bao năm nay vẫn dùng hàng thùng là chủ yếu. Vậy mà mọi người xung quanh không hề biết, cứ nghĩ nhà anh chị giàu nên sẵn sàng vung tiền cho con mặc toàn đồ đắt tiền.

Quần áo hai con mặc chật, chị giặt giũ là lượt sạch sẽ bán thanh lý ngay trên phố trước cửa nhà, khách tới mua rất đông, tiền bán thu về có khi bằng tiền gốc bỏ ra cả năm trước.

Dẫn theo nhóm bạn từ miền Nam đi “săn” hàng hiệu si (hàng sida, hàng thùng) tại chợ Hàng Da, chị Hà dặn dò trước, khi chọn được món hàng ưng ý, mọi người cần xem xét kỹ mác ở cổ áo và mác ở sườn trong áo xem có đồng nhất không, lưng áo có đường may chồng hoặc may nối ra không. Với quần, mũ, khăn… cũng tương tự.

Nhà giàu Hà Nội "nghiện" săn hàng hiệu cũ cho con - 1

Đồ thùng trẻ em được nhiều mẹ sành điệu yêu thích vì chất vải tốt, kiểu dáng đẹp mà giá lại mềm.

Chị Hà tâm sự, con cái là niềm tự hào của bố mẹ. Cách ăn mặc của con có đẹp hay không thể hiện gu thẩm mỹ của người mẹ và mẹ sành điệu là phải biết cách cho con mặc đẹp, xịn, dù trong túi không nhiều tiền bằng thiên hạ.

Đó cũng là lý do vì sao “săn” hàng hiệu si vừa là cách các mẹ trẻ lách nghèo cho con mặc diện, vừa là thú vui, là thử thách thú vị để các mẹ chứng tỏ sự sành sỏi, hiểu biết của mình trong việc chọn được những sản phẩm độc đáo, chính hiệu của thời trang cao cấp giữa bạt ngàn đồ cũ, đồ nhái với mức giá hời.

“Mua hàng không nên chỉ nhìn thấy đẹp đẹp mới mới mà vội trả giá. Các bạn phải nhắm mắt lại, lấy tay sờ và cảm nhận chất vải sau đó xem xét tới kiểu dáng, độ độc đáo, nhãn hiệu quần áo rồi mới quyết định xem đồ mình chọn đáng giá bao nhiêu.

Không phải cứ hạ giá 50-60% so với giá chủ hàng đưa ra đã là mua chuẩn. Mua đồ hiệu cũng phải biết thế nào là đồ hiệu. Mua đồ hiệu thùng còn phải tinh và biết cách định giá món hàng”, chị Hà khuyên nhóm bạn đi cùng.

Chị Hải Linh (32 tuổi, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) cũng là khách quen mặt tại chợ Hàng Da cho biết chị thường tới chợ vào ngày chủ sạp khui kiện, thường là thứ 6 hàng tuần. Giá hàng đầu kiện thường đắt hơn 20.000 - 30.000 đồng so với hàng đã lên sạp vài ngày nhưng bù lại, các mẹ sẽ có cơ hội “vợt” được nhiều đồ hiệu đẹp cho con.

Chị Linh khẳng định, thà cho con gái dùng đồ hiệu thùng còn hơn mua hàng mới Trung Quốc ở chợ, vừa kém về chất lượng lại xấu về kiểu dáng.

“Quần áo hàng hiệu, đặc biệt là dòng quần áo dành cho trẻ em ở các nước phát triển phải trải qua nhiều khâu kiểm duyệt gắt gao từ chất lượng vải đến các phụ liệu đi kèm như cái khuy, cái móc, hạt đính, sơn…, đủ tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ mới được xuất xưởng. Đã vậy, kiểu dáng lại rất độc đáo, dễ thương, thời thượng.

Tôi cho con gái mặc đồ thùng từ khi 2 tuổi tới giờ đã 5 năm, đồ đẹp lại biết cách phối hợp nên bạn bè bố mẹ, bạn cùng lớp với cháu ai cũng khen nức nở mà có biết đâu giá tiền bỏ ra quá mềm”.

Nhà giàu Hà Nội "nghiện" săn hàng hiệu cũ cho con - 2

Không chỉ có quần áo, đồ chơi, giày dép, mũ khăn, địu… hàng thùng đều được khách thích mê.

Buôn hàng thùng lãi 25 triệu đồng mỗi tháng là ít

Từ một tín đồ hàng thùng, cho con diện đồ thùng từ bé tới lớn, đang là nhân viên văn phòng với mức lương đều đặn 8 triệu/ tháng, chị Vân Anh (Chùa Bộc, HN) quyết định nghỉ việc, đi buôn đồ si tuyển dành riêng cho trẻ em. Vân Anh tiết lộ, 2 năm nay, trung bình mỗi tháng chị bỏ túi ít nhất 25 triệu nhờ kinh doanh mặt hàng ăn khách này.

“Nhờ là khách quen của các chủ sạp hàng thùng tại chợ Hàng Da, Đông Tác nên ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp mình đã có nhiều mối nhập quen. Chủ buôn biết người biết mặt nhiều năm rồi nên hàng nhập về toàn là hàng hiệu si tuyển không cần kiểm tra”, Vân Anh kể lại.

Chị cho biết, những ngày đầu, chị chỉ bán hàng trên mạng với số lượng hạn chế để thăm dò phản ứng của khách hàng. Sau đúng hai tháng rưỡi, thấy lượng khách mua ngày một đông lại có ngay khách quen thường xuyên hỏi và giục hàng mới nên chị quyết định dành riêng một phòng rộng nhất trong nhà làm cửa hàng để khách tới chọn lựa thoải mái.

Đặc trưng của hàng hiệu si tuyển là mỗi thứ chỉ có một, chất lượng tốt, giá vừa tầm nên thường khách hàng đã thích là sẽ mua luôn. “Nhiều trường hợp chị em chưa có kinh nghiệm mua hàng si tuyển, thấy đẹp, thích rồi nhưng còn ngại về giá, nâng lên đặt xuống mặc cả thế là bị mẹ khác vợt mất”, chị Vân Anh thích thú kể lại.

Chia sẻ về lợi nhuận kiếm được, chị Vân Anh khẳng định, 25 triệu đồng/tháng là chị vừa bán vừa chơi do bận bịu nhiều việc. Nếu tập trung buôn bán, mức lãi còn hơn nhiều.

“Bạn cứ lên mạng search từ khóa 'hàng hiệu thùng', 'đồ thùng trẻ em' xem ra bao nhiêu kết quả. Phải lãi nhiều thiên hạ mới đổ xô đi buôn như vậy. Như nhà mình, mỗi món đồ bán ra mình lãi từ 10.000 đến 30.000 đồng nhưng thường các mẹ tới mua không chỉ mua một thứ, có quần phải có áo, váy, mũ… đi kèm, không phải một bộ mà nhiều bộ.

Mà đồ trẻ em thì vô số kể, nào quần áo, mũ khăn, giày dép đến địu, đồ chơi, thú vải… Đã mua là mê lắm, mà thấy con vui, con mặc đẹp thì mẹ được khen, mua lại rẻ thì ai chẳng thích", chị nói.

Cũng theo tiết lộ của chị, có khách tuần ghé qua vài ba lần. Ai bận quá thì mua online nên lúc nào cửa hàng cũng đông khách. "Một ngày mình lãi trên dưới triệu bạc là chuyện bình thường. Các shop khác hàng mà chuẩn thì cũng vậy thôi, shop lớn, biết cách quảng cáo thì còn hơn nhiều ấy chứ”, chị thẳng thắn.

Nhà giàu Hà Nội "nghiện" săn hàng hiệu cũ cho con - 3

Dù là hàng cũ, nhưng các loại quần áo si dành cho trẻ em được không ít người săn tìm vì kiểu dáng đẹp, chất liệu vải lại đảm bảo.

Anh Mạnh (chợ Đông Tác, Hà Nội) không bán lẻ như chị Vân Anh mà chuyên xuất buôn hàng si tuyển cho nhiều shop hàng thùng tại các tỉnh thành. Anh tiết lộ, bán hàng thùng là siêu lợi nhuận. Tuy nhiên, giờ khách hàng ngày càng kỹ tính, tinh tường hơn nên hàng thùng cũng vì thế phải được tuyển chọn kỹ hơn cả về chất, kiểu và nhãn hiệu.

Anh Mạnh cho biết, hàng thùng trẻ em luôn là mặt hàng bán chạy nhất. Đồ đẹp còn được các shop săn đón và sẵn sàng trả giá cao hơn các dòng hàng khác.

Từ kinh nghiệm dùng và bán hàng thùng nhiều năm, chị Vân Anh chia sẻ cách khử trùng và “hô biến” đồ thùng đẹp như mới: “Cho đồ vào nồi to luộc kỹ rồi ngâm xà phòng 2 - 3 tiếng, giặt sạch, chú ý vò hết những chỗ cáu bẩn hoặc khác màu, ngâm nước xả vải 2 tiếng, vắt rồi phơi khô. Trước khi sử dụng lần đầu tiên, bạn hãy dùng bàn là nước là chết li quần áo, những lần sau nếu là đồ phông, đồ bò thì không cần là lại. Chỉ lần làm như thế sẽ vừa an toàn mà quần áo lại đẹp như mới”.

Tuy là những tín đồ trung thành của hàng thùng nhưng cả chị Vân Anh, chị Hà, chị Linh đều khuyên các mẹ tuyệt đối tránh xa đồ lót thùng, kể cả đồ cho người lớn hay cho trẻ. Vì những mặt hàng này dù là hàng hiệu thì khi đã dùng cũng không đảm bảo được về chất lượng hay kiểu dáng nữa. Chưa kể đây là những đồ mặc sát thân, tiếp xúc với những vùng nhạy cảm, dễ bị tổn thương trên cơ thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Sa ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN