Hậu trường "xấu xí" của cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3

Tham dự cuộc thi "Hoa hậu Siêu vòng 3", các thí sinh không từ mọi thủ đoạn để giành chiến thắng.

Hoa hậu Siêu vòng 3 là cuộc thi sắc đẹp “đặc sản” tại một số quốc gia Nam Mỹ như Brazil hay Mexico. Giống như nhiều đấu trường nhan sắc khác, cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 cũng tồn tại nhiều thực trạng xấu xí như cạnh tranh bẩn, mua giải… Thậm chí tại nơi này, bóng đêm phía hậu trường thậm chí còn đen tối hơn nhiều cuộc thi hoa hậu khác.

Phóng viên của MailOnline là Matt Roper đã thâm nhập vào hậu trường để tìm hiểu về cuộc thi cũng như các mối quan hệ giữa các thí sinh, và anh phát hiện ra rất nhiều điều chẳng mấy đẹp đẽ.

Hậu trường "xấu xí" của cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 - 1

Cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 Brazil đang đi tới vòng cuối cùng

Chơi xấu, triệt hạ lẫn nhau bằng cách “đâm lén sau lưng”, hối lộ ban tổ chức và vô số chiêu trò ma quỷ khác… là những thứ khiến Matt Roper ngạc nhiên, bởi thực trạng này xuất hiện nhan nhản phía sau cánh gà. Các cô gái không sống với nhau hòa bình mà cạnh tranh theo đúng nghĩa của từ này để giành được danh hiệu người đẹp có vòng 3 quyến rũ nhất xứ sở samba. Họ không từ mọi thủ đoạn để có thể chiếm được sự ủng hộ của dư luận và nắm được phần lớn số phiếu từ công chúng, thứ giúp họ chiến thắng.

Lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ

Cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 không cấm các thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi thế hầu hết thí sinh của cuộc thi này đều từng trải qua việc “dao kéo”, bơm độn nguy hiểm để tăng kích thước đùi và mông. Thậm chí có người còn tìm tới những địa chỉ “chui” và tiêm những chất độn có trong danh mục cấm vào cơ thể.

Một trong những trường hợp tiêu biểu là cô Debora Oliver, đại diện bang Sao Paulo, chi tới gần 600 triệu đồng cho việc phẫu thuật loại bỏ 2 xương sườn để eo thon nhỏ hơn. Debora phải sang Colombia thực hiện việc cắt bỏ xương bởi hình thức này bị cấm tại Brazil. Cô không chỉ đánh cược với sức khỏe mà còn bỏ luôn công việc phân tích tài chính để theo đuổi giấc mơ hoa hậu.

Hậu trường "xấu xí" của cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 - 2

Thí sinh tốn nhiều tiền phẫu thuật thẩm mỹ để tham dự cuộc thi

“Đối với tôi, kết quả là điều quan trọng nhất. Tôi muốn eo nhỏ hơn để vòng 3 trông bự hơn. Tôi bị nhiều cô gái trong cuộc thi xì xào về việc từng thẩm mỹ, nhưng tôi đã khiến họ ngậm miệng. Họ chỉ là lũ ghen ăn tức ở" - Debora hậm hực kể lại. 

Một thí sinh khác tên là Suzy Cortez, 25 tuổi, đại diện quận Federal thì từng bơm môi 10 lần, bơm ngực 2 lần, 2 lần hút mỡ và còn thực hiện liệu pháp đông lạnh mỡ để dáng vóc săn chắc hơn. Mỗi tháng cô phải chi tới hơn 50 triệu đồng tiền kem xóa rạn da, thuốc uống làm đẹp. Cô cũng chăm chỉ tập các động tác nâng mông mỗi ngày và thực hiện chế độ ăn chỉ có khoai lang và thịt gà.

Kèn cựa, nói xấu 

Khi cuộc thi đi vào tới vòng cuối cùng với 15 cô gái, cuộc cạnh tranh giữa họ càng thêm khốc liệt và dữ dội. Ngay vài tuần trước khi vòng chung kết diễn ra, phóng viên của Mail Online đã tới ngôi biệt thự, nơi các thí sinh sống chung trong một khoảng thời gian để quay video phục vụ chương trình truyền hình thực tế.

Dani Sperle, 33 tuổi, đại diện bang Rio de Janeiro phàn nàn việc các thí sinh khác không từ mọi thủ đoạn để chiếm ưu thế.

Hậu trường "xấu xí" của cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 - 3

Các cô gái không yêu quý, thân thiện như trong hình ảnh mà công chúng vẫn thấy

Nếu bạn bảo họ có thể kiếm thêm phiếu bầu bằng cách khỏa thân ra phố với một quả dứa trên đầu, họ sẽ làm thế ngay” – Dani mỉa mai. Cô tự hào rằng mình chẳng cần chiêu trò hay thuê đội PR, bởi cô từng là nữ hoàng của trường dạy samba và có lượng fan đông đảo.

Cuộc sống tại ngôi nhà chung rất bức bối. Sabrina Boing Boing, 27 tuổi, chia sẻ hầu hết mọi thí sinh đều không thèm nhìn thẳng vào nhau mà chỉ liếc xéo xuống… mông của đối thủ để ngầm đánh giá. Trong khi đó, một thí sinh khác cũng lọt vào vòng chung kết tên là Jennifer Camacho thì khẳng định: “Tất cả họ đều không tin tưởng bất cứ ai xung quanh. Ai cũng nghĩ chắc như đinh đóng cột mình sẽ là người chiến thắng, bởi họ đã chi hàng đống tiền cho việc phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên mặt của họ trông như quả chanh leo ấy”.

Cô Boing Boing mách một thí sinh tên là Suzy Cortez đã hối lộ ban giám khảo để được chọn vào top đẹp. Boing Boing chê bai đối thủ không xứng đáng để lọt sâu vào cuộc thi bởi “mông cô ta xệ và xấu xí”.

Từ 500 thí sinh ở vòng ngoài rút xuống còn 27 đại diện của mỗi bang tại Brazil, cuối cùng chỉ còn 15 cô gái có khả năng giành vương miện chung cuộc. Các ứng viên thừa nhận họ sẽ trả bất cứ giá nào để giành chiến thắng cuộc thi sắc đẹp kỳ lạ này.

Một thí sinh giấu tên không ngần ngại tiết lộ âm mưu sẽ “xé toạc” mặt đối thủ, số khác sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng hối lộ ban giám khảo để leo được lên bục trao giải. Có người còn chơi cả bùa ngải với mục đích gieo tai họa cho các thí sinh triển vọng. Chiêu nhẹ hơn là họ thi nhau lên báo đài kể xấu đối thủ, thường là về khiếm khuyết cơ thể. Nhiều thí sinh thẳng thừng chê bai đối thủ có mông quá lép hoặc mông có vết rạn, hoặc sần vỏ cam.

Hậu trường "xấu xí" của cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 - 4

Thí sinh ghen tị, bêu xấu "bàn tọa" của nhau 

Thí sinh có vẻ ngoài giống biểu tượng sex Pamela Anderson là Sabrina Boing Boing kể lại: “Khi gặp nhau lần đầu vào 4 tháng trước, chúng tôi dường như sẽ trở thành bạn thân. Nhưng chỉ cho tới ngày thứ hai, mọi thiện cảm đều bay biến và dao găm bắt đầu được rút ra”.

Sabrina tiết lộ thêm: “Có nhiều mông bự sống trong nhà chung nhưng không đa dạng cá tính lắm. Một số phụ nữ vô cùng đáng ghét. Một số thể hiện như họ giành chiến thắng ngay từ đầu, khiến ai cũng ghét”

Cô Jennifer Camacho, một ứng viên của vòng chung kết thì nghĩ các thí sinh khác trông như người chuyển giới tham gia vào cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp nữ tính.

“Tôi không nghĩ họ được phép phẫu thuật thẩm mỹ. Ít nhất tôi cũng là người có vẻ đẹp tự nhiên, chưa bao giờ thẩm mỹ và còn có cả một cô con gái 10 tuổi” – cô Camacho chỉ trích quy định của cuộc thi.

Trong cuộc thi năm nay, có một số thí sinh còn táo bạo thực hiện những màn múa thoát y và chiếu trực tiếp trên mạng để kêu gọi thêm phiếu bầu. Có thí sinh thậm chí còn liều lĩnh bán nude tại một thị trấn được bảo kê bởi nhóm xã hội đen, với mong muốn tìm kiếm sự hỗ trợ và thế lực hậu thuẫn.

Với các thí sinh không biết sử dụng chiêu trò, họ dễ dàng bị tổn thương và bị đè bẹp. Trong tuần vừa rồi, thí sinh Fernanda Paulino đã định tự tử sau khi không lọt vào chung kết. Người đẹp 21 tuổi đại diện cho bang Mato Grosso do Sul suýt chết vì dùng thuốc quá liều vào hôm thứ 7. Khi tỉnh lại, cô nói mình muốn “biến mất khỏi thế giới” khi kết quả bình chọn online đã làm tan vỡ giấc mơ hoa hậu.

Thi hoa hậu như đi chiến đấu

Người sáng lập cuộc thi, ông Cacau Oliver giải thích, đa số thí sinh đều sẵn sàng làm mọi thứ để giành được vương miện là bởi: “Tìm kiếm danh vọng giống như thuốc gây nghiện, càng cố gắng họ lại càng ham muốn. Chúng tôi vẫn cố gắng chỉ dẫn cho họ những điều đúng đắn, nhưng họ không biết đâu là giới hạn”.

Ông Cacau Oliver cho biết, nhiều cô gái tham dự cuộc thi đã bán mọi thứ họ có như nhà hay xe, gánh khoản nợ ngân hàng, dồn toàn lực với ước vọng lớn nhất là chiến thắng. Một số tiền lớn được chi trả cho việc tiêm chất độn hoặc đại phẫu cơ thể và tiền “vận động hành lang”.

Chính vì phải bỏ ra cái giá quá lớn nên các thí sinh sẵn sàng tấn công nhau bằng mọi vũ khí họ có, theo lời thừa nhận của người sáng lập cuộc thi. Với những đặc thù như vậy, Hoa hậu Siêu vòng 3 có thể giữ vị trí quán quân trong số các cuộc thi sắc đẹp có thí sinh hung hãn và ích kỷ nhất thế giới.

Hậu trường "xấu xí" của cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 - 5

Các cô gái sẵn sàng trả giá đắt để giành chiến thắng

Phần thưởng của cuộc thi hoàn toàn không lớn. Người chiến thắng chỉ nhận được khoảng 200 triệu đồng, ít hơn nhiều so với số tiền họ bỏ ra. Tuy nhiên đặc quyền lớn hơn mà thí sinh nào cũng khao khát, đó là cuộc thi mở ra cho họ cánh cửa đến với thế giới của người nổi tiếng, giúp họ tiếp cận đại gia và thu được bạc tỷ nhờ các hợp đồng quảng cáo, đi event…

Người giành chiến thắng năm ngoái là Indianara Carvalho cũng bước lên hàng ngôi sao, được xếp hạng trong danh sách “Top mỹ nhân sexy nhất Brazil” do tạp chí đàn ông bình chọn, mọi chiêu trò gây sốc của cô đều trở thành mồi ngon của các tạp chí lá cải. Một số hoa hậu Siêu vòng 3 khác cũng rẽ cuộc đời sang bước ngoặt mới, họ trở thành người mẫu, biên tập viên truyền hình, diễn viên không chỉ tại xứ sở samba mà còn sang nhiều nước châu Mỹ Latinh khác.

Đây không phải lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 vướng phải những lùm xùm. Vào năm 2013, các thí sinh tố cáo nhau mua giải. Một tờ báo Brazil đưa tin Eliana Amaral bỏ ra hơn 600 triệu đồng để mua giải Á hậu.

Á hậu khác của cuộc thi là Andressa Urach  suýt chết khi tiêm chất cấm vào người với ước mơ có thân hình nảy nở hơn. Andressa Urach sau khi có được danh tiếng từ cuộc thi đã dùng nó để tăng giá bán dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN