Bán xe ô tô mang ngựa về nuôi, thanh niên 9X gây dựng đàn vật nuôi tiền tỷ ở một phường mới, tỉnh Lâm Đồng
Bất ngờ có tình cảm với những con ngựa, anh Lê Thanh Tuấn, phường Lang Biang–Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (địa phận TP Đà Lạt trước đây) đã vay mượn tiền, bán xe ô tô để mua ngựa về chăm sóc, làm các dịch vụ về ngựa rồi gây dựng đàn ngựa tiền tỷ sau 5 năm.
Yêu ngựa sau những buổi đi dạo
Gặp anh Lê Thanh Tuấn khi anh đang cùng những du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm trang trại ngựa An Hy của chính anh. Trang trại với đàn ngựa tiền tỷ là kết quả quá trình 5 năm gây dựng đầy gian nan của anh và vợ ở xứ sở ngàn hoa Đà Lạt.
Anh Lê Thanh Tuấn cho biết, trước đây, anh và vợ nuôi một đàn dê để lấy sữa tại Đà Lạt. Tuy nhiên, sau đó đàn dê bị dịch bệnh rồi chết hết cả, đây cũng là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát khiến công việc của anh Tuấn và vợ là chị Vương Hồng Ân đã bị chững lại.
Anh Lê Thanh Tuấn (bìa trái) đã gây dựng được đàn ngựa tiền tỷ và cho du khách cưỡi, trải nghiệm với ngựa. Ảnh: Thanh Tuấn.
“Thời điểm đó là lúc dịch căng thẳng nhất, vì vậy không thể khởi nghiệp lại được, vợ chồng tôi như bị tâm lý luôn. Vì thế, vào những buổi chiều, gia đình tôi thường đi dạo quanh bờ hồ Xuân Hương. Tại đây, gia đình tôi gặp một “bạn ngựa” được chủ cột ở bờ hồ nhưng thức ăn rất ít, vì vậy, tôi cùng vợ con đã mang theo đồ ăn rồi ngắt cỏ xung quanh cho ngựa ăn. Sau nhiều ngày như vậy thì mỗi lần ra về thì chú ngựa lại ngóng theo, khi gia đình tôi đến thì ngựa lại rất vui mừng.
Chính cảm xúc đó đã làm cho mình thấy “động lòng”, muốn mua chú ngựa về chăm sóc. Sau nhiều lần hai vợ chồng đấu tranh tư tưởng đã quyết định vay mượn và tìm chủ ngựa để mua chú ngựa về nuôi với giá 45 triệu đồng. Sau khi mua về, tôi lại tiếp tục học thêm cách chăm sóc, các hoạt động liên quan đến nuôi ngựa như cưỡi, thuần hóa”, anh Lê Thanh Tuấn chia sẻ.
Anh Lê Thanh Tuấn cùng du khách trải nghiệm dịch vụ cưỡi ngựa trong nông trại An Hy của anh Tuấn. Ảnh: Văn Long.
Sau khi đưa ngựa về nhà chăm sóc thực tế lại không như anh Tuấn suy nghĩ, việc thuần hóa, điều khiển ngựa khá khó khăn. Anh Tuấn cũng tự đặt câu hỏi “có cách nào để những chú ngựa nghe lời, ngoan ngoãn mà không phải đánh đập chúng không”. Vì thế, anh Tuấn đã đi nhiều nơi để học cách chăm sóc, huấn luyện ngựa.
Chia sẻ về hành trình đến với ngựa của chồng, chị Vương Hồng Ân nhớ lại: “Sau khi đàn dê chết, tôi muốn khởi nghiệp lại với bò sữa nhưng chồng tôi lại không muốn và đã thuyết phục tôi phát triển kinh tế với ngựa. Vì thế, hai vợ chồng tôi đã bàn bạc và chuẩn bị kế hoạch để mua thêm ngựa, học cách chăm sóc, huấn luyện ngựa để làm du lịch từ ngựa”.
Bán ô tô gây dựng đàn ngựa tiền tỷ
Từ những bàn bạc, thống nhất của cả hai vợ chồng, anh Tuấn đã quyết định bán chiếc xe ô tô bán tải của gia đình với giá 370 triệu đồng. Từ số tiền đó, anh Tuấn đã mua thêm 3 con ngựa nữa và giải quyết các công việc liên quan.
Du khách tham quan, trải nghiệm các dịch vụ liên quan đến ngựa trong nông trại An Hy của anh Tuấn. Ảnh: Thanh Tuấn.
Dẫn chú ngựa đi trên đồi thông, anh Tuấn chia sẻ: “Cuối năm 2021, vợ chồng tôi đã khai trương trang trại có nhiều loại thú như ngựa, hươu sao, bò sữa, dê, cừu, thỏ, chuột lang... để du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, mô hình đã bộc lộ những hạn chế như nhiều loại động vật quá nên mình không chuyên, không quản lý, chăm sóc được hết nên chúng tôi đã quyết định chỉ chuyên nuôi ngựa.
Đến nay, trang trại của chúng tôi đã có 22 con ngựa các loại. Trong thời gian đó, tôi đã tìm được một người thầy để học huấn luyện ngựa, đồng thời học thêm những kiến thức về ngựa. Một số clip chăm sóc, thuần hóa ngựa được tôi đăng lên mạng và nhận được nhiều sự góp ý của những người chuyên về ngựa. Đặc biệt, có một số người nước ngoài họ đã nhắn tin và góp ý với tôi, tôi đã thử và thấy hiệu quả. Dần dần kinh nghiệm, kiến thức của tôi đã được tích lũy và truyền đạt lại cho du khách, người tham quan trải nghiệm”.
Anh Lê Thanh Tuấn cho biết, đa số khách trải nghiệm dịch vụ cưỡi ngựa ở nông trại của anh là người nước ngoài. Ảnh: Văn Long.
Sau khi nông trại đi vào hoạt động ổn định, anh Tuấn đã mở những lớp học cưỡi ngựa cho du khách và những người có nhu cầu. Anh Tuấn cho biết, triết lý huấn luyện ngựa tại nông trại của anh bắt nguồn từ sự thấu hiểu và kết nối tự nhiên. Tại đây, giữa người và ngựa có niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Không chỉ dừng lại ở một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, việc giao tiếp với những “bạn ngựa” còn là một hành trình tinh thần. Sự kết nối ấy giúp người cưỡi đánh thức các giác quan, từ đó trở nên tự tin, dũng cảm và điềm đạm hơn trong cuộc sống.
Hiện, nông trại của anh Lê Thanh Tuấn đang có 3 hình thức trải nghiệm và hoạt động gồm: Nhận huấn luyện ngựa từ các trang trại, cá nhân khác gửi đến theo mong muốn của khách hàng; các lớp học cưỡi ngựa và trải nghiệm; trao đổi ngựa với các trang trại khác. 22 con ngựa trong trang trại của anh Tuấn hiện có giá trị hơn 2 tỷ đồng.
Chị Nora Griese (27 tuổi, du khách đến từ nước Đức) sau khi trải nghiệm cưỡi ngựa đã xin làm tình nguyện viên trong trang trại của anh Tuấn. Ảnh: Văn Long.
Chị Nora Griese (27 tuổi, du khách đến từ nước Đức) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi đến nông trại An Hy và trải nghiệm 1 gói dịch vụ cưỡi ngựa trên đồi. Sau khi được hướng dẫn thì tôi thấy điều khiển ngựa bằng giọng nói, cơ thể khá dễ và thích thú. Sau đó, tôi đã xin đến nông trại để làm tình nguyện viên để học thêm các kiến thức liên quan đến ngựa. Khi về nước tôi sẽ áp dụng kiến thức này ở đất nước của tôi. Phần lớn huấn luyện ngựa là phải sử dụng ngôn ngữ cơ thể, có sự kết nối với ngựa khi cưỡi. Nhờ đó mà con ngựa sẽ hiểu, tin tưởng và coi mình là người bạn”.
Anh Lê Thanh Tuấn cho biết, hiện nay anh đang hợp tác với một đơn vị để phát triển dịch vụ cưỡi ngựa đi tour dài ngày để du khách trải nghiệm tại một dự án bảo vệ rừng trên diện tích 150ha ở xã Tu Tra, tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian tới, anh Tuấn sẽ đẩy mạnh các lớp học cưỡi ngựa cho du khách trải nghiệm.
Sau nhiều năm gây dựng cơ đồ, giờ đây bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Vạn An (Hà Nội) đã có cả một trang trại...
Nguồn: [Link nguồn]
-20/02/2026 10:09 AM (GMT+7)




