Trận đấu nổi bật

alize-vs-jessika
L'Open 35 de Saint Malo
Alize Cornet
2
Jessika Ponchet
1
felix-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jiri Lehecka
0
camila-vs-katerina
Catalonia Open
Camila Osorio
-
Katerina Siniakova
-
korda-va-thompson-vs-behar-va-pavlasek
Mutua Madrid Open
S. Korda & J. Thompson
-
A. Behar & A. Pavlasek
-
iga-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Aryna Sabalenka
-
felix-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
-
Andrey Rublev
-

Tiếp bước một tượng đài

Đỗ Thị Thảo bây giờ là nhà vô địch SEA Games nội dung 800m và 1500m.

Tai nạn hy hữu của Trương Thanh Hằng khiến cho người hâm mộ điền kinh Việt Nam một phen lo lắng. Vì cô chính là niềm hy vọng vàng của  điền kinh Việt ở cự ly trung bình tại các kỳ SEA Games. Thật vậy, mỗi khi Hằng bước vào vạch xuất phát các cự ly 800m, 1500m nữ thì các đối thủ của cô chỉ lắc đầu ngao ngán vì biết chắc rằng “Hằng thứ hai, không ai thứ nhất”. Bởi vậy, nhiều người cho rằng mất Thanh Hằng là coi như điền kinh mất 2 HCV ở SEA Games 27.

Nhưng khi chấn thương của cô gái vàng này chưa có  tín hiệu khả quan thì HLV cự ly trung bình Hồ  Thị Từ Tâm đã chọn được người thay thế cô ở các cự ly sở trường của Hằng. Không phải ai xa lạ, đó là Đỗ Thị  Thảo – người chạy chiến thuật cho Thanh Hằng tại các kỳ SEA Games trước.

Tiếp bước một tượng đài - 1

SEA Games 25 trên đất Lào, Thảo đoạt HCĐ  ở cự ly 800m nữ, dù đây mới là lần  đầu tiên bước ra sân khấu tầm khu vực. Thành tích 2’12”26 của Thảo là bước tiến quá nhanh khiến HLV Từ  Tâm bất ngờ.

Hai năm sau ở SEA Games 26, Đỗ Thị Thảo đã vươn lên giành vị trí á quân ở đường đua 800 m nữ. Việc rút ngắn 7 giây so với tấm HCĐ trước đó 2 năm đã chứng minh sự phát triển đúng hướng của cô gái người Sơn La này.

Tiếp bước một tượng đài - 2

Đỗ Thị Thảo về nhất nội dung 800m tại SEA Games 27. Ảnh Dư Hải.

Tại SEA Games 27, khi đàn chị vắng mặt, mọi hy vọng vàng cự ly trung bình đều được đặt lên đôi vai của cô gái 21 tuổi này. Dù Thảo đã từng thể hiện ở đấu trường khắc nghiệt, có độ đào thải cao tầm châu lục như Grand Prix, Giải ngôi sao điền kinh châu Á hay ASIAD, để chứng tỏ mình đủ sức thay đàn chị Trương Thanh Hằng trong tương lai, nhưng nhiều người vẫn lo lắng vì đấu trường SEA Games rất “khác”.

Ở lượt chạy chung kết nội dung 800m nữ, Đỗ Thị Thảo và Vũ Thị Ly so tài cùng 2 VĐV của chủ nhà Myanmar. HLV Từ Tâm đã rất thận trọng khi yêu cầu Vũ Thị Ly với nhiệm vụ chạy chiến thuật phải tăng tốc ngay từ đầu để phá sức đối thủ. Chiến thuật này đã “dọn cỗ” cho Đỗ Thị Thảo tăng tốc để vượt lên ở vòng cuối và băng băng về đích với 2’05’’52 giành HCV.

Sau đó, Đỗ Thị Thảo tiếp tục giành HCV chạy 1.500m nữ với thành tích 4’22”64, bỏ xa VĐV Myanmar chủ nhà về thứ 2. Cô đã bứt tốc ngoạn mục ở vòng chạy quyết định và bỏ xa đối thủ để cán đích đầu tiên. Hai chiếc HCV giành được, Thảo xứng đáng với những gì cô được kỳ vọng.

Xuất thân là VĐV teakwondo, tuy nhiên cô gái trẻ  người Sơn La lại thực sự nổi bật khi chuyển qua đường chạy điền kinh. Bước vào độ tuổi 21, Đỗ Thị Thảo là người kế thừa xứng đáng nhất cho đàn chị Trương Thanh Hằng ở tổ cự ly trung bình của HLV Hồ Thị Từ Tâm. Không những thế, Đỗ Thị Thảo sẽ là “quân bài” hướng đến giải đấu châu lục ở ASIAD 2014 và xa hơn là ASIAD 2019 được tổ chức ở Việt Nam. Tuy chưa thể đạt đến đẳng cấp của Thanh Hằng nhưng Đỗ Thị Thảo cũng nhiều lần chứng tỏ mình đang là chân chạy cự ly trung bình hàng đầu khu vực. Thực tế, nếu như Thanh Hằng không bị chấn thương thì có lẽ chưa biết bao giờ cơ hội mới tới với Đỗ Thị Thảo. Và khi cơ hội tới, Thảo đã biết nắm bắt thời cơ để ghi dấu ấn của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Giang (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN