Sinner nói sự thật về Djokovic, thừa nhận nỗi lo về Alcaraz ở Roland Garros
(Tin thể thao, tin tennis) Jannik Sinner vừa tri ân Djokovic sau chiến thắng lịch sử ở Roland Garros, đồng thời thừa nhận Alcaraz là đối thủ khiến anh “ngại” nhất hiện nay. Những cảm xúc thật của Sinner cho thấy rõ sự chuyển giao quyền lực và sức cạnh tranh khốc liệt giữa các ngôi sao trẻ trên đỉnh cao tennis thế giới.
Video bán kết Roland Garros 2025: Djokovic thua Sinner

🤝 Sinner dành sự tôn trọng đặc biệt cho Djokovic
Sau chiến thắng lịch sử trước Novak Djokovic ở bán kết Roland Garros 2025, Jannik Sinner không giấu được sự xúc động và dành những lời trân trọng nhất cho huyền thoại người Serbia.
Sinner (áo xanh) thắng nhưng tôn trọng Nole (áo đỏ)
Sinner chia sẻ: “Đây là một dịp đặc biệt đối với tôi, được chơi với Djokovic ở bán kết của một giải Grand Slam. Thật tuyệt vời, tôi phải tiến lên và chơi thứ quần vợt tốt nhất có thể. Tôi rất vui vì cách mình xử lý tình huống, nhưng điều này một lần nữa cho thấy anh ấy là hình mẫu như thế nào đối với tất cả chúng tôi, đặc biệt là đối với những tay vợt trẻ tuổi.
Những gì Djokovic đang làm thật đáng kinh ngạc và tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất trong phần còn lại của mùa giải. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều rất may mắn khi thấy anh ấy chơi quần vợt ở trình độ cao như vậy, thật tuyệt vời”.
Sinner thừa nhận, dù đã đánh bại Djokovic, anh vẫn luôn cảm thấy áp lực lớn khi đối đầu với một tượng đài sống của làng banh nỉ. Djokovic không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là mục tiêu để thế hệ trẻ như Sinner phấn đấu vươn tới đỉnh cao.
⚡️ Sinner “ngại” Alcaraz: Đối thủ lớn nhất của thế hệ mới
Nếu như Sinner dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Djokovic, thì với Carlos Alcaraz, cảm xúc của anh lại pha trộn giữa thách thức và… “sợ thua”.
Trong các phát biểu trước trận chung kết Roland Garros, dự kiến diễn ra vào 8/6, Sinner thừa nhận: “Gần đây thành tích đối đầu của tôi với Carlos không được tốt, vì vậy hãy xem tôi có thể làm gì. Tôi rất vui khi có mặt ở trận chung kết, nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn. Alcaraz luôn là đối thủ khiến tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất về cả thể lực lẫn tâm lý”.
Sinner (áo đỏ) cũng rất tôn trọng tài năng của "kỳ phùng địch thủ" Alcaraz (áo xám)
Lịch sử đối đầu cho thấy Alcaraz đang tạm dẫn Sinner với tỷ số 8-4, và đặc biệt, Alcaraz đã thắng Sinner trong 4 lần chạm trán gần nhất ở các giải đấu lớn, bao gồm cả trận chung kết Rome Masters 2025. Sinner từng thừa nhận, thất bại ở Rome là do thiếu cảm giác thi đấu đỉnh cao và chưa đạt trạng thái tốt nhất sau thời gian nghỉ dài.
Anh nói: “Tôi cảm thấy mình thiếu một số trận đấu quan trọng. Nếu được chơi lại, tôi chắc chắn sẽ xử lý một vài điểm khác đi. Nhưng tôi không dùng điều đó làm lý do hay xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức trong giải đấu này, và giờ tôi có một tuần để nghỉ ngơi, hồi phục tinh thần và thể lực, chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng hơn phía trước”.
🏁 Sinner – Alcaraz: Cuộc đua không khoan nhượng của thế hệ mới
Sinner và Alcaraz đang là 2 đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ trẻ vượt trội của tennis nam. Họ sở hữu thể lực sung mãn, kỹ thuật toàn diện và có tâm lý thi đấu vững vàng, bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Nếu Djokovic là “ngọn núi” mà Sinner đã chinh phục, thì Alcaraz lại là “ngọn núi” tiếp theo mà anh phải vượt qua để khẳng định vị thế số 1 thực sự của mình.
Sinner thừa nhận, mỗi lần gặp Alcaraz đều là một thử thách lớn, bởi đối thủ người Tây Ban Nha luôn biết cách bùng nổ và tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng nhất. Chính sự cạnh tranh này đã thúc đẩy cả hai phát triển không ngừng, tạo nên một “kỷ nguyên vàng” tiếp theo cho tennis thế giới.
(Tin thể thao, tin tennis) Sinner với phong độ hiện tại có thể biến những nỗ lực giành thêm Grand Slam của Nole trở thành vô nghĩa.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/06/2025 17:57 PM (GMT+7)