Trận đấu nổi bật

taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Golf, US Open 2012: Cựu vương lên tiếng (ngày thứ 3)

US Open 2012 đang chứng kiến những sự hoán đổi liên tục trên BXH. Giờ, cơ hội chiến thắng đang rộng mở hơn với Graeme McDowell và Jim Furyk.

Nhắc đến cái tên Graeme McDowell, hẳn người hâm mộ golf nói chung và người hâm mộ châu Âu nói riêng không thể quên kì tích mà golfer người Bắc Ai-Len lập chính tại sân Olympic Club, San Francisco 2 năm về trước. Dù không tạo ra khoảnh khắc thực sự nổi bật nào nhưng bằng sự ổn định và thần kinh thép, anh đã vượt qua hàng loạt những tên tuổi khác để lên ngôi vô địch. Đó là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của McDowell tại một giải major và đặc biệt là chiến thắng đầu tiên của người châu Âu ở giải US Open sau 40 năm.

Và dường như năm nay, McDowell đang đi theo một hành trình khá giống với năm 2010. Từ vòng 1, tay golf 32 tuổi đã đánh cực chắc tay (âm 1 gậy). Vòng 2, ngày mà sức gió là rất lớn, McDowell có phần sa sút hơn nhưng vẫn chỉ để lệch chuẩn có 2 gậy. Và cho tới ngày thứ 3, phẩm chất tốt nhất của anh đã được thể hiện một cách ấn tượng. Lần lượt hoàn thành par trong 8 lỗ đầu (bị bogey lỗ số 9) rồi sau đó, duy trì sự tập trung tối đa ở những lỗ dễ ăn điểm birdie (10, 13, 18), McDowell đã kết thúc hết tổng cộng 68 gậy – thành tích tốt đồng thứ 2 so với 71 đối thủ còn lại (đã có 84 tay golf bị loại sau ngày thi đấu thứ 2, không vượt qua CUT). “Lần đầu tiên ở giải đấu năm nay, tôi giành vị trí số 1. Tôi cũng đã mắc một số sai lầm song không nôn nóng và vẫn duy trì được số gậy tốt”, McDowell vui mừng.

Golf, US Open 2012: Cựu vương lên tiếng (ngày thứ 3) - 1

Furyk chơi vô cùng ổn định

Chung cuộc, sau 3 ngày thi đấu, McDowell đồng chia sẻ ngôi đầu với Jim Furyk, người cũng chơi hết sức ổn định từ đầu giải. Thậm chí, “lão tướng” Furyk còn chưa từng vượt chuẩn trong 3 vòng. Ngày thứ nhất, anh đạt 70 gậy. Ngày thứ 2, 69 gậy và tới ngày thứ 3, là 70 gậy. Nhìn một cách khách quan nhất, tay golf từng vô địch US Open năm 2003 này đang là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương năm nay. Ngoài McDowell và Furyk, một nhà cựu vô địch khác của US Open là Ernie Els (từng vô địch 1994, 1997) cũng có màn tăng tốc tuyệt vời. Khởi đầu kém cỏi ngày đầu với dương 5 gậy nhưng sau đó, anh bắt nhịp tốt (ngày thứ 2 là 69 gậy, ngày thứ 3 là 68 gậy).

Golf, US Open 2012: Cựu vương lên tiếng (ngày thứ 3) - 2

Tiger Woods hụt hơi

Lee Westwood có lẽ cũng là cái tên được nhắc đến nhiều trong ngày thứ ba. Tay golf người Anh hồi sinh một cách mạnh mẽ khi giành 5 điểm birdie, bị bogey 2 lần và là người có kết quả tốt nhất, 67 gậy. Trong khi đó, sau 2 ngày chơi hưng phấn, Tiger Woods đã sa sút. Chỉ giành nổi 1 birdie và mắc tới 6 bogey, “mãnh hổ” người Mỹ chấp nhận tụt xuống đồng vị trí 14. Tất nhiên cơ hội để Woods lần thứ 4 đăng quang tại US Open vẫn chưa hết, vấn đề có lẽ nằm ở tâm lý.

BXH một số tay golf dẫn đầu sau ngày thi đấu thứ 3 US Open 2012 (bấm đây để xem BXH tổng):

Golf, US Open 2012: Cựu vương lên tiếng (ngày thứ 3) - 3

Video tổng hợp ngày thứ 3:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN