Đêm Arthur Ashe chứng kiến Carlos Alcaraz đánh bại Jannik Sinner để vô địch US Open 2025, trở lại ngôi số 1 ATP. Ở tuổi 22, tay vợt Tây Ban Nha bước vào “kỷ nguyên hoàn hảo”, mở ra chương mới cho tennis thế giới với bản lĩnh, ngẫu hứng và sức mạnh toàn diện.
Lời khẳng định của nhà vua
Đêm 7/9/2025, sân Arthur Ashe, New York như nổ tung khi Carlos Alcaraz tung cú ace quyết định, khép lại trận chung kết US Open 2025 với chiến thắng 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 trước Jannik Sinner. Trong khoảnh khắc ấy, Alcaraz thêm một Grand Slam, và chính thức trở lại ngôi số 1 ATP, vượt qua chính Sinner để vươn lên dẫn đầu.
Khán đài hơn 23.000 người như vỡ òa. Người ta từng chứng kiến nhiều thời khắc lịch sử tại nơi đây, Sampras chia tay, Federer đăng quang, Serena rơi lệ… và bây giờ là khoảnh khắc của, Alcaraz, tay vợt mới 22 tuổi, đã chính thức bước vào “vương triều của sự hoàn hảo”.
Tay vợt Ý bước vào trận chung kết với hành trang là mùa giải hay nhất sự nghiệp, vô địch Australian Open, vào chung kết Roland Garros, vô địch Wimbledon. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ. Khi đứng trước Alcaraz, một phiên bản vừa tốc độ, vừa sức mạnh, vừa óc sáng tạo, Sinner giống như người leo núi mà không thấy đích.
Sinner là người duy nhất lấy được set từ Alcaraz tại US Open 2025. Nhưng đó lại giống như một nốt nhạc nhỏ bé trong bản giao hưởng bùng nổ của tay vợt Tây Ban Nha.
Ở tuổi 22, Alcaraz trở thành “người kế vị Big Three”, và là trung tâm của tennis đương đại. Hình ảnh anh ngửa mặt hét lớn, nắm chặt tay hướng lên trời, như một lời tuyên bố: kỷ nguyên này thuộc về tôi.
Alcaraz bất khả chiến bại
Cái cách Alcaraz thi đấu khiến người ta liên tưởng tới một nhạc trưởng dẫn dắt dàn nhạc 100 người, nhưng mọi nhịp điệu đều xuất phát từ đôi tay anh. Sự đa dạng trong lối chơi là điều làm nên sự khác biệt.
Thống kê chung kết, Alcaraz giao bóng 1 đạt tỷ lệ ăn điểm 83%, tung 10 cú ace, không mắc lỗi kép nào. Anh giành 33 điểm winner, mắc chỉ 17 lỗi tự đánh hỏng, hiệu suất mơ ước trong một trận đấu tại Grand Slam.
Tính toàn giải, anh chỉ mất duy nhất 1 set, không một trận nào bị đẩy vào loạt tie-break, và thắng liền mạch 7 trận với tỷ số gần như tuyệt đối.
Alcaraz không chỉ mạnh ở một cú đánh nhất định, mà toàn diện ở tất cả. Cú forehand (thuận tay) uy lực của anh gợi nhớ Nadal thời đỉnh cao, nhưng lại có độ biến hóa hướng đi giống Federer. Khả năng phòng thủ, kiên trì luôn chạy bền bỉ, vươn tới mọi tình huống bóng gợi nhớ Djokovic, nhưng ở anh lại thêm phần tốc độ trẻ trung và sự ngẫu hứng khó lường.
Đặc sản “drop shot”, bỏ nhỏ bất ngờ, khiến đối thủ luôn trong thế bị động. Có lúc anh còn thực hiện “fake drop shot” (động tác bỏ nhỏ giả rồi bất ngờ đánh bóng sâu), một kỹ thuật hiếm gặp ở tennis hiện đại.
Chính HLV Juan Carlos Ferrero, người dìu dắt Alcaraz từ tuổi teen, thừa nhận: “Carlos có thể biến đổi phong cách trong từng game đấu. Điều đó khiến mọi đối thủ đều thấy như đánh với ba người khác nhau trong một trận”.
Không chỉ có kỹ thuật, Alcaraz còn sở hữu tinh thần thép. Từ đầu giải, anh cứu thành công toàn bộ 9 break point quan trọng nhất trong những thời khắc bước ngoặt. Sự lì lợm ấy khiến các chuyên gia phải thốt lên: “Alcaraz là tay vợt kết hợp ADN của cả Big Three”.
Cuộc đối đầu định mệnh
Nếu không có Alcaraz, Jannik Sinner hẳn đã là nhân vật chính của năm 2025. Tay vợt Ý giành Australian Open đầu năm, suýt đoạt Roland Garros, và từng đánh bại chính Alcaraz tại chung kết Wimbledon. Trong mắt giới mộ điệu, Sinner là đối thủ xứng đáng và duy nhất có thể giữ cán cân quyền lực cân bằng. Nhưng đêm Arthur Ashe cho thấy khoảng cách mỏng manh ấy vẫn đủ để quyết định tất cả.
Sinner ở chung kết chỉ đạt 48% điểm từ giao bóng 1, con số thấp nhất của anh trong cả giải. Forehand, vũ khí chủ lực của anh tỷ lệ lỗi lên tới 34%, một mức “không thể chữa” khi đối diện Alcaraz. Cơ hội break point, anh tạo ra 7 lần nhưng chỉ tận dụng thành công 2.
Điểm đáng nói, đây đã là chung kết Grand Slam thứ 3 liên tiếp giữa Alcaraz và Sinner trong năm 2025, Wimbledon (Sinner thắng), Roland Garros (Alcaraz thắng), US Open (Alcaraz thắng). Ba trận, ba sân đấu khác nhau, và lịch sử chứng kiến một cặp kình địch mới được hình thành.
So sánh giữa các thế hệ cho thấy sự đặc biệt của Alcaraz - Sinner. Trận chung kết Wimbledon 2006 mới đánh dấu lần đầu tiên cuộc đối đầu Nadal - Federer thực sự bước sang tầm kinh điển, sau gần 3 năm kể từ lần gặp nhau đầu tiên tại Miami 2004.
Djokovic và Murray, dù từng đối đầu từ năm 2006, nhưng phải đến giai đoạn 2010 - 2011, khi cả hai cùng lọt vào chung kết Grand Slam, cuộc so kè ấy mới thực sự “thành hình” và được thừa nhận là kình địch lớn. Trong khi đó, Alcaraz - Sinner chỉ cần vỏn vẹn một mùa giải 2025, để 3 lần đụng độ ở chung kết Grand Slam.
Nếu như Federer - Nadal từng được xem là cuộc đối đầu giữa nghệ sĩ tao nhã và chiến binh bền bỉ, thì Alcaraz - Sinner lại mang đến sắc thái mới, một bên là sự ngẫu hứng bùng nổ, một bên là chuẩn xác như cỗ máy, một bên dựa trên bản năng thiên bẩm, bên kia dựa vào logic lạnh lùng. Chính sự đối lập ấy khiến cán cân quyền lực thêm kịch tính, và lịch sử tennis sớm chứng kiến một cặp đại kình địch mới.
Tuy nhiên, cán cân hiện tại đang nghiêng về phía tay vợt Tây Ban Nha. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Alcaraz thắng 6, trong đó 4 chiến thắng đến ở các trận bán kết hoặc chung kết Grand Slam. Sinner, dù kiên cường, vẫn chưa thể bước qua “ngọn núi” mang tên Carlos.
Kỷ nguyên tennis Alcaraz
Ở tuổi 22, Carlos Alcaraz đã sở hữu 6 Grand Slam: 2 US Open (2022, 2025), 2 Roland Garros (2023, 2025), 1 Wimbledon (2024) và 1 Australian Open (2024). Anh là tay vợt trẻ nhất trong lịch sử sau Bjorn Borg đạt mốc này. Khác biệt là Borg thống trị đất nện, còn Alcaraz thống trị cả ba mặt sân khác nhau.
Chưa có ai vừa chơi “nghệ sĩ” như Federer, vừa “máu lửa” như Nadal, lại vừa “tính toán” như Djokovic, nhưng Alcaraz dung hòa cả ba trong cùng một trận.
HLV Ferrero nhận xét: “Sau thất bại ở Wimbledon, chúng tôi chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ, và kết quả là Carlos hoàn thiện chỉ sau 10 ngày. Cậu ấy là tắc kè hoa của tennis, cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì, và luôn mạnh hơn đối thủ”.
Giới chuyên môn gọi đây là kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của sự hoàn hảo. Bởi lẽ, nếu "Big Three" từng thay nhau thống trị, thì Alcaraz hiện đang cho thấy mình có thể tạo ra thế “một mình một ngựa” hoặc đua "song mã" với Sinner. Djokovic ở tuổi 38, người thách thức duy nhất của Alcaraz là Sinner, nhưng tay vợt Ý cũng thừa nhận mình "quá dễ đoán" khi chạm trán "Carlitos".
Sinner đã nhìn ra hạn chế của mình sau trận chung kết US Open 2025, nhưng với Alcaraz thì người ta chỉ tìm được thêm điểm mạnh, và đó là cơ sở để tay vợt Tây Ban Nha mở ra kỷ nguyên mới. Một thời đại nơi mọi giới hạn đều bị phá bỏ, tay vợt trẻ mang trong mình sự hoàn hảo đến mức khó tin.
Những thành tích nổi bật của Carlos Alcaraz
- 6 danh hiệu Grand Slam (2022 US Open, 2023 Wimbledon, 2024 Roland Garros, 2024 Wimbledon, 2025 Roland Garros, 2025 US Open).
- Trở thành tay vợt trẻ thứ hai trong kỷ nguyên mở (từ 1968) có 6 danh hiệu Grand Slam, sau Bjorn Borg.
- Lọt vào 8 trận chung kết liên tiếp trong năm 2025.
- Đạt vị trí số 1 thế giới ở tuổi 19 (19 tuổi, 130 ngày), trẻ nhất trong lịch sử ATP và là tay vợt trẻ nhất đạt vị trí số 1 cuối mùa.
- Giành 23 danh hiệu ATP đơn (tính đến năm 2025).
- Vô địch 3 giải Grand Slam khác nhau trong 3 năm liên tiếp (Roland Garros, Wimbledon, US Open).
- Hoàn thành "Career Surface Slam" (vô địch Grand Slam trên 3 mặt sân: đất nện, sân cỏ, sân cứng).
- Có tỷ lệ thắng trận 5 set cao nhất trong kỷ nguyên mở với 14 thắng - 1 thua (93.3%).
- Là tay vợt trẻ nhất và đầu tiên sinh vào thế kỷ 21 vô địch Grand Slam đơn nam.
- Giành huy chương bạc đơn nam Olympic Paris 2024, trở thành tay vợt trẻ nhất nhận huy chương Olympic đơn nam.
- Giành được tất cả các danh hiệu ATP 500 trên 3 mặt sân: sân đất, sân cỏ và sân cứng.
- Giành trọn bộ các danh hiệu lớn trên sân đất hiện đại (Roland Garros, Monte-Carlo, Madrid Open, Italian Open) cùng với Rafael Nadal và Novak Djokovic.
- Có số trận thắng liên tiếp dài nhất tại Indian Wells (16 trận).
Nguồn: [Link nguồn]
-09/09/2025 11:52 AM (GMT+7)