Tổng đạo diễn - Nhạc sĩ Nguyễn Quang đem tới tuyệt đỉnh cảm xúc cho đêm nhạc Hoa cúc vàng tháng 3

720 ghế nhà hát Hồ Gươm đêm 2 tháng 3 chật kín khán giả. Họ lặng người, thổn thức và vỡ òa bằng những tràng vỗ tay không dứt tán thưởng ê kíp đêm nhạc Hoa cúc vàng dưới tài dàn dựng bậc thầy của tổng đạo diễn - nhạc sĩ Nguyễn Quang.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang đệm đàn cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hát ca khúc Buồn ơi chào mi (NS Nguyễn Ánh 9). Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ Nguyễn Quang đệm đàn cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hát ca khúc Buồn ơi chào mi (NS Nguyễn Ánh 9). Ảnh: NVCC

Đêm nhạc Hoa cúc vàng tháng 3 là tâm huyết của ê kip thực hiện chương trình Vàng son một thuở. Đêm nhạc mở đầu năm mới 2024 tôn vinh ba vị nhạc sĩ tài hoa lừng danh Thanh Tùng -Trịnh Công Sơn - Nguyễn Ánh 9.

Ca sĩ Ngọc Châm làm giám đốc sản xuất chương trình Vàng son một thuở từ gần 20 năm nay nhằm thực hiện được niềm mong ước tri ân và tôn vinh những nhạc sĩ tài hoa. Hoa cúc vàng tháng 3 được chị cùng ê kíp tổ chức bằng tất cả kinh nghiệm và tâm huyết. Ngọc Châm chủ ý chọn Nhà hát Hồ Gươm để có không gian âm nhạc đủ sang trọng và trang trọng bậc nhất hiện nay tại thủ đô Hà Nội. Chị không tiếc công sức và nguồn kinh phí tốn kém nhằm đáp ứng hoàn hảo nhất từ thiết bị kỹ thuật, nhân sự đến đội ngũ âm thanh ánh sáng hàng đầu của Việt Nam. Chị mời ban nhạc Sài Gòn, đội kỹ thuật viên, ê kíp hình ảnh từ TP.HCM bay ra Hà Nội tập luyện và tham gia đêm nhạc. “Tất cả những điều đó để đổi đổi lại được cảm xúc, tình yêu thương của khán giả thì quả thật xứng đáng” - Ngọc Châm nói.

Những ai có mặt trong đêm nhạc Hoa cúc vàng tháng 3 đều nhận thấy tất cả khán giả đều bị hớp hồn bởi tài dàn dựng, những màn hòa âm phối khí, âm thanh ánh sáng,... đầy biến hóa, sáng tạo và choáng ngợp của tổng đạo diễn- nhạc sĩ Nguyễn Quang. “Elvis Phương với cái số tuổi này mà vẫn thấy là không có gì có thể làm khó mình khi được hát lại những bài hát nổi tiếng của một người anh thân thương là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và lại được làm việc với người con trai trưởng của anh Nguyễn Ánh 9 làm tổng đạo diễn của chương trình này là nhạc sĩ Nguyễn Quang”- ca sĩ Elvis xúc động chia sẻ ngay sau đêm nhạc Hoa cúc vàng tháng 3.

Danh ca Elvis Phương và diva Thanh Lam song ca Giọt nắng bên thềm (NS Thanh Tùng). Ảnh: NVCC

Danh ca Elvis Phương và diva Thanh Lam song ca Giọt nắng bên thềm (NS Thanh Tùng). Ảnh: NVCC

Vị tổng đạo diễn đã quyết định làm nên điều chưa từng có tiền lệ của âm nhạc Việt Nam: lần đầu tiên danh ca Elvis Phương song ca cùng diva Thanh Lam. Một giọng ca huyền thoại “không hát thì sẽ chết” với âm vực rộng và bay bổng, lần này tiếp tục gây ám ảnh bởi cột âm thanh pha trộn sắc màu rock, âm sắc căng đầy nhưng dồn nén cảm xúc đúng phần cao trào tạo nên tuyệt kỹ. Một giọng nữ trung - cận trầm đầy nội lực và biến hóa điêu luyện. Hai tượng đài của nền âm nhạc Việt Nam lúc hòa quyện ru dịu, khi tung hứng “Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên… Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên…” (Giọt nắng bên thềm- nhạc sĩ Thanh Tùng) đẩy cảm xúc của khán thính giả lên tận cùng mỹ cảm. Đêm nhạc kết thúc, danh ca Elvis Phương xúc động chia sẻ: “Về tới nhà mà lòng vẫn còn lâng lâng vui sướng”.

Tốp ca Tuấn Anh - Tuấn Hòa - Dương Trường Giang hòa giọng trong ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (NS Trịnh Công Sơn). Ảnh: NVCC

Tốp ca Tuấn Anh - Tuấn Hòa - Dương Trường Giang hòa giọng trong ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (NS Trịnh Công Sơn). Ảnh: NVCC

Không chỉ có ngón đàn piano trầm bổng điêu luyện đệm cho tiếng hát của các ca sĩ hoặc những màn hòa tấu piano thần sầu, nhạc sĩ Nguyễn Quang – người được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gọi là “phù thủy hòa âm phối khí” còn làm giám đốc âm nhạc cho các chương trình âm nhạc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như: “Tình khúc vượt thời gian”, “Âm nhạc Việt Nam những chặng đường”... Và là người làm tổng đạo diễn cho các đêm liveshow cháy vé của các danh ca như “60 năm tình ca Ngô Thụy Miên- Mắt biếc”, “Giấc mơ Trịnh”... Ở vị trí tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Quang có một biệt tài, cũng là cái tâm và cái tầm của một nghệ sĩ nhà nòi: Các danh ca, ca sĩ đều vui vẻ nhận hát các nhạc phẩm mà ông giao; Dù là danh ca, ngôi sao hay các ca sĩ trẻ đều được tỏa sáng theo cách riêng có chủ ý của ông.

Ca sĩ Ngọc Châm hát ca khúc Hoa cúc vàng (NS Thanh Tùng). Ảnh: NVCC

Ca sĩ Ngọc Châm hát ca khúc Hoa cúc vàng (NS Thanh Tùng). Ảnh: NVCC

“Các tác phẩm bất hủ đã được anh Quang thổi một làn gió mới”

Góp tiếng hát vào đêm nhạc, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: “Các tác phẩm bất hủ đã được anh Quang thổi một làn gió mới. Và tôi thật sự trân trọng cũng như xúc động khi nhạc sĩ Nguyễn Quang đệm đàn cùng tôi trình diễn Buồn ơi chào mi với bản phối mới thật xuất sắc. Khi tôi hát cùng với tiếng đàn piano của nhạc sĩ Nguyễn Quang, tôi cảm thấy từng nốt nhạc của anh đang thổn thức, như đến tận cùng của nỗi buồn, dẫn dắt tâm hồn tôi hoà vào cùng tác phẩm... Đến giờ tôi vẫn đang lâng lâng vì quá nhiều dư âm cảm xúc tuyệt vời sau đêm nhạc ý nghĩa này”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Huệ ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN