"Viết tự truyện cho Thành Lộc là một thử thách"

Là người được NSƯT Thành Lộc tin tưởng để chấp bút cho cuốn hồi ký của mình, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc chân tình chia sẻ rằng đó là một vinh dự và áp lực bởi viết tự truyện cho Thành Lộc là một thử thách rất lớn..

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc đã là Việt kiều có quốc tịch Hoa Kỳ từ lâu, tuy nhiên, cách trở về địa lý hoàn toàn không làm chị đứt liên lạc với đời sống nghệ thuật trong nước. Chỉ riêng tháng 10 và tháng 11/2014, chị có mặt tại Việt Nam để dự lễ ra mắt phim Hương ga, tham gia dự án kịch học đường Tê giác đến trường, và đặc biệt hoàn tất quyển tự truyện của NSƯT Thành Lộc.

"Viết tự truyện cho Thành Lộc là một thử thách" - 1

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc (trái) và nghệ sỹ Thành Lộc

Nguyễn Thị Minh Ngọc được biết đến là một cây viết nữ có thiên hướng thẩm mỹ và triết luận. Thế nhưng kịch bản phim Hương Ga do chị chấp bút chuyển thể nghiêng hẳn về tính giải trí. Vì sao vậy, thưa chị?

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Tác phẩm văn học Phiên bản của Nguyễn Đình Tú vốn là một câu chuyện mang tính triết lý. Khi nhà sản xuất nhờ tôi chuyển thể, họ đã yêu cầu tôi phải làm sao nó hấp dẫn theo hướng giải trí. Tôi chấp nhận vì tôi hiểu đạo diễn Cường Ngô đang muốn khẳng định mình có thể làm phim giải trí thành công về mặt thương mại.

Trong bối cảnh hiện tại, phim muốn thắng doanh thu phải khai thác mạnh tính giải trí với phần nhìn mãn nhãn, hành động hấp dẫn, hoặc là phải hài hước. Những tác phẩm mang tính triết lý cao siêu dường như bị khu biệt vào một góc riêng, cho một đối tượng khán giả đặc biệt. Nhà đầu tư và nhà sản xuất không phải là những người thừa tiền đến mức xem nghệ thuật là thú chơi không cần sinh lãi. Họ cần một bộ phim cho mọi giới để tạo nguồn doanh thu để tiếp tục các dự án mới, và tôi tôn trọng họ.

Trước đây, phim Ngọc viễn đông của Cường Ngô do chị viết kịch bản là một tác phẩm đầy chất thơ và kén khán giả. Đến Hương Ga chị đã nhận thấy cần phải thay đổi vì số đông. Phải chăng Nguyễn Thị Minh Ngọc đã đoạn tuyệt với những gì hay, đẹp nhưng chọn lọc người xem?

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Như anh đã biết Ngọc viễn đông thành công lớn về nghệ thuật, bằng chứng là Cường Ngô giành chiến thắng giải đạo diễn ở nhiều liên hoan phim quốc tế. Tiếc rằng phim thất bại về doanh thu. Đó là lý do Hương Ga được làm hướng đến mục tiêu lợi nhuận.

Nói như thế không có nghĩa là Nguyễn Thị Minh Ngọc giờ đây đã khác. Thực tế, ở lĩnh vực sân khấu tôi vẫn viết nhiều vở xem để suy ngẫm nhưng cũng có nhiều vở bầu sân khấu muốn tôi sinh ra một đứa con khiến khán giả cười. Tôi luôn cân bằng yếu tố nghệ thuật và giải trí khi được đối tác đặt hàng. Thế nhưng, khi viết văn nơi mà tôi hoàn toàn tự chủ, tôi sáng tác cho đối tượng người đọc thích suy luận. Lúc này, tôi chỉ cần người thực sự hiểu mình.

Gần đây, tôi được một đạo diễn yêu cầu viết một kịch bản phim với đề tài đồng tính. Tôi đang đi được một đoạn đường và tôi thích tác phẩm này. Đây là một bộ phim đồng tính rất lãng mạn, không hề có yếu tố hài hước rẻ tiền. Với tác phẩm này, tôi trở về với một tôi rất nghiêm túc.

Được biết rằng chị là người được chọn chấp bút cho quyển tự truyện của NSƯT Thành Lộc sắp được ra mắt. Chị viết về một nghệ sĩ hàng đầu sân khấu miền Nam bằng tâm thế nào?

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Lúc đầu tôi tưởng rằng viết về một người bạn mình hiểu rõ là công việc đơn giản. Thế nhưng, khi bắt tay vào việc tôi thấy khó vô cùng. Có thể nói rằng chấp bút viết quyển tự truyện cho Thành Lộc là một thách thức đối với tôi hơn hẳn những sáng tác trước đây. Bởi vì, cuộc đời của Thành Lộc có quá nhiều thăng trầm với nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt, có cả những điều tế nhị rất khó diễn tả.

Tôi không chỉ moi lại những ký ức đã có với Thành Lộc mà còn phải tranh thủ thời gian bay về Việt Nam trò chuyện, và tâm sự liên tục với anh. Sau cùng, phải vào internet xem lại tất cả các bài phỏng vấn Thành Lộc. Tôi viết đi, viết lại. Cho Thành Lộc xem rồi sửa. Phải vất vả lắm Thành Lộc mới thấy hài lòng và nhận ra chân dung chân thật nhất của mình qua ngòi bút của tôi.

Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc vì được Thành Lộc tín nhiệm. Tôi nghĩ rằng đây là một quyển sách được công chúng đón nhận chẳng kém gì một tác phẩm nghệ thuật ăn khách.

"Viết tự truyện cho Thành Lộc là một thử thách" - 2

NSƯT Thành Lộc tin tưởng trao những nỗi niềm của mình để nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc chấp bút quyển hồi ký

Chị ở Mỹ nhưng dấu ấn của chị ở Việt Nam hầu như vẫn nguyên vẹn. Chị viết và sáng tác nhiều là vì ở xứ người chị cảm thấy cô đơn, hay là công việc này cho chị được một nguồn thu nhập hấp dẫn?

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Tôi sống tại một vùng hẻo lánh của nước Mỹ, nơi rất ít người Việt sinh sống. Thế nhưng, tôi vẫn có mối liên hệ mật thiết với bạn bè nghệ sĩ tại California. Tại đây, tôi sáng lập và điều hành dự án nghệ thuật Ngọc trong tim mà giờ đây trở thành một quỹ hoạt động cứu trợ cho người khuyết tật được nhiều người ủng hộ. Tôi mời được nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia dự án này. Họ cùng trình diễn với các nghệ sĩ khuyết tật. Ngoài việc bán vé tại rạp chúng tôi còn bán đĩa. Toàn bộ doanh thu ủng hộ cho rất nhiều người bất hạnh tại Việt Nam.

Tôi may mắn được đông đảo anh em nghệ sĩ yêu mến nên đặt hàng tôi, hay mời tôi tham gia nhiều hoạt động trong nước. Nhờ vậy, tên tôi thường xuyên được nhắc nhở ở quê nhà ngay cả khi tôi không có mặt tại đây. Thế nhưng nhuận bút tại Việt Nam gom lại trong một năm chỉ đủ giúp tôi mua vé máy bay về thăm nhà một lần. Tôi không sống được từ việc sáng tác, tôi mê nó bởi vì đây là lẽ sống của tôi. Nói kiểu bóng bẩy là kiếp tằm phải nhả tơ.

"Viết tự truyện cho Thành Lộc là một thử thách" - 3

Đạo diễn Minh Ngọc khi tham gia dự án Tê giác đến trường của tổ chức CHANGE 

Chúng ta đang ngồi đây trong khi chờ đợi chị cùng các bạn trình diễn kịch kêu gọi học sinh ý thức trước việc giết hại tê giác. Điều gì hấp dẫn chị tham gia dự án Tê giác đến trường của tổ chức CHANGE?

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Tôi đã từng có dịp về Gia Lai để cùng sống với đồng bào dân tộc. Tôi nhận ra họ sống hòa thuận với thiên nhiên và không hề tàn sát động vật nói chung và động vật quý hiếm nói riêng. Về lại Sài Gòn, tôi hụt hẫng vì nhiều con người sống trong bối cảnh văn minh lại hứng thú với cái gọi là thưởng thức đặc sản thú rừng.

Vì vậy, khi được mời làm tác giả và đạo diễn cho dự án này, tôi lập tức nhận lời. Bởi vì, đây là cơ hội tốt để tôi bày tỏ ý kiến phản đối những người vô tâm. Vì sự thụ hưởng cá nhân mà họ sẵn sàng làm tổn hại môi trường, đó là điều cần phải bị lên án. Tôi vui vì qua các buổi diễn, các bạn nhỏ đã hợp tác nhiệt tình và đã ý thức rất rõ hành động giết tê giác là một tội ác.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện và chúc chị luôn thành công với các dự án của mình!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huy (Một thế giới)
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN