Ngân Khánh: Yêu đủ sâu để vượt qua scandal

Trở lại sau scandal bủa vây, Ngân Khánh gầy đi nhưng ở cô lại thể hiện vẻ đẹp của cây xanh sau bão, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn trước sóng gió và có chút nổi loạn với chính mình.

Đôi khi sự thật lại không nằm ở số đông

- Chị đã vượt qua scandal vừa rồi như thế nào?

- Chắc chắn không dễ dàng để đối diện với những khủng hoảng về mặt tinh thần, nhưng cách duy nhất để bước ra khỏi khủng hoảng là: Mỗi ngày trôi qua, buổi sáng tôi vẫn phải ăn, buổi trưa vẫn phải làm việc và buổi tối Khánh… vẫn phải ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới (cười).

- Scandal đó ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của chị?

- Ảnh hưởng trong một khoảng thời gian nhất định.

- Một câu để diễn tả hiện tại của chị?

- Tràn đầy năng lượng!

- Bạn trai chị nghĩ sao về điều đó, thật sự có ảnh hưởng đến mối quan hệ của chị không?

- Hoàn toàn không! Tình yêu của anh ấy dành cho tôi đủ lớn và đầy niềm tin để không dễ dàng bị tác động.

Ngân Khánh: Yêu đủ sâu để vượt qua scandal - 1

Ngân Khánh trở lại, gầy hơn nhưng đầy năng lượng

- Lý do vì sao chị lại rút lui khỏi “Vũ điệu đường cong”? Chị ngại scandal lại vây lấy mình?

- Vì chương trình đã làm sai những điều khoản trong hợp đồng đã được kí kết trước đó.

- Chị có nghĩ mình là phụ nữ đoan trang không?

- Tôi nghĩ câu trả lời đó nên để cho một ai đó.

- Một cô gái trẻ như chị có đầy đủ mọi thứ như mơ mà không dựa vào đàn ông là điều khiến người ta khó tin lắm?

- Có rất nhiều cách để làm giàu, đâu nhất thiết là phải dựa vào một người đàn ông? Có những điều là khó tin nhưng đó lại là sự thật, và đôi khi sự thật lại không nằm ở số đông. Mọi người thường hay cho một kết quả ở hiện tại mà lại quên đi cả một quá trình ở quá khứ.

- Không ai có thể chối từ những món quà đầy cám dỗ như nhà và xe hơi?

- Có đấy! Với những người mà vật chất, tiền tài với họ chỉ là phương tiện.

- Quan niệm của chị thế nào về câu “nếu không có lửa thì làm sao có khói”?

- Tùy theo cách định nghĩa “lửa” và “khói” của mỗi người. Chắc chắn một điều cuộc đời luôn có luật nhân quả. Không ai là hoàn hảo trong cuộc sống này. Nhưng hãy sống để “hôm nay là ngày đầu tiên của phần đời còn lại”.

- Chị có vẻ có một cá tính trái ngược với ngoại hình nhỏ nhắn của mình, hình như ẩn sâu bên trong là chất của một cô nàng nam tính và hơi có phần nổi loạn thì phải?

- Tôi từng nghe rất nhiều nhận xét về mình giống như thế này “có một cá tính trái ngược với ngoại hình nhỏ nhắn của mình”… Nhưng thường là cứng rắn, mạnh mẽ hay bản lĩnh… Nhưng “nam tính, nổi loạn” thì chị là người đầu tiên có nhận xét này đó, vậy chắc là gần đây tôi bắt đầu có dấu hiệu này rồi.

Ngân Khánh: Yêu đủ sâu để vượt qua scandal - 2

Tôi vẫn yêu đam mê nhưng chững chạc và thâm trầm hơn

- Có một cô gái trẻ bảo rằng: “Đẹp cũng là một thứ quyền lực”, chị nghĩ sao?

- Có! Rõ ràng sắc đẹp có thể là một thứ quyền lực mà rất nhiều người muốn quỳ gối trước nó.

- Ngày xưa chị từng yêu một cách đam mê, điều đó có còn tồn tại qua nhiều thăng trầm và sóng gió?

- Vẫn đầy đam mê, nhưng… chững chạc, thâm trầm và sâu sắc hơn!

- Mẫu đàn ông khiến chị say nắng?

- Trầm tĩnh, nhưng hài hước và chung thủy.

- Chị đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?

- Đã có nhưng chưa phải lúc!

- Giàu có phải là một tiêu chuẩn để chọn bạn trai không?

- Đó không bao giờ là tiêu chuẩn trong tiêu chí chọn bạn trai của tôi. Nhưng công bằng mà nói nếu bạn trai mình giàu có vì tài năng của anh ấy thì đó là điều mà cô gái nào cũng mơ ước.

- Sống thử là điều mà nhiều người trẻ đang thực hiện trước khi kết hôn, với chị thì sao?

- Điều đó chưa xảy ra nên tôi không thể có câu trả lời (cười).

- Các người mẫu, diễn viên nữ hiện nay một lúc có thể quen với rất nhiều người, sự lựa chọn rất nhiều, chị nghĩ gì về xu hướng này?

- Tôi không bài xích cũng chẳng cổ xúy. Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng họ. Và nghĩa là họ cũng đang vận hành điều đó theo một cách riêng nào đó. Điều cốt lõi cuối cùng của mỗi người vẫn là sự mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Nhưng vì lợi ích cá nhân mà làm tổn thương người khác thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi một điều luôn tồn tại trong cuộc sống này, đó là luật nhân quả!

Ngân Khánh: Yêu đủ sâu để vượt qua scandal - 3

Trong cuộc đời này, ai rồi cũng có những khoảnh khắc không thật với chính mình

- Gần đây thấy chị ít tham gia phim?

- Tôi đang chờ đợi một cơ hội trong rất nhiều cơ hội đang đến.

- Những vai diễn mà chị khao khát được đóng?

- Là vai mà khán giả chưa từng thấy Ngân Khánh trong đó.

- Để nhận lời tham gia một bộ phim thì điều gì sẽ quyết định, đạo diễn hay vai diễn hay cát-sê?

- Điều đầu tiên là kịch bản và vai diễn. Tiếp theo là đạo diễn và ê-kíp. Cuối cùng sẽ là cát-sê.

- Chị có dám sống thật không? Nhiều diễn viên tâm sự rằng họ luôn sử dụng một chiếc “mặt nạ” khác khi hoạt động trong giới?

- Có lẽ đó là khi họ khoác lên người những vai diễn, những trách nhiệm mà không thuộc khả năng của họ… Trong cuộc đời này, ai rồi cũng có những khoảnh khắc không thật với chính mình! Nhưng, chỉ là khoảnh khắc, nếu điều đó diễn ra trong mọi thời khắc thì… thật tệ hại!!! Nói nghệ sĩ không thể sống thật với chính mình là không đúng! Nghệ sĩ cũng giống như bao người, họ đang sống bằng ước mơ, bằng niềm đam mê, bằng sự nghiêm túc nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân để đạt được những thành quả mà họ mong muốn. Vậy tức là, họ đang thành thật với chính họ đấy thôi! Có chăng là vì khán giả luôn tò mò về đời sống thật của người nghệ sĩ nên mặc nhiên mặc định trong đầu rằng nghệ sĩ là không được sống thật với chính mình.

- Chị có nhiều bạn không?

- Vừa đủ để có thể chia sẻ những vui buồn của cuộc sống.

- Điều gì là quan trọng nhất với chị? Chị mong muốn mình trở thành ai trong tương lai?

- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của mỗi người trong từng giai đoạn đó là đi tìm điều gì là quan trọng nhất. Và như bao nhiêu người, tôi mong mình thành công trong cuộc sống và hạnh phúc với gia đình nhỏ sau này.

- Nếu không làm nghệ thuật, chị nghĩ mình sẽ hợp với vai trò nào?

- Một cô gái công sở năng động hay một nữ doanh nhân.

- Phụ nữ thường khó thân nhau lâu được, nhất là phụ nữ đẹp nên chuyện tách nhóm của một thành viên trong Amigo là điều không ngoài dự đoán?

- Nhưng đó chắc chắn không phải là lí do tách nhóm của Amigo. Một minh chứng cho điều đó là trước đây và hiện tại, mối quan hệ của tôi và các cựu thành viên trong nhóm vẫn rất tốt.

- Những bạn gái trẻ bây giờ đều khao khát được bước chân vào giới showbiz bởi họ thấy ở đó các cô gái đều mặc đồ hiệu, xách túi đẹp và đi xe hơi, chị nghĩ gì về điều đó?

- Showbiz là môi trường đào thải khá gay gắt và cạnh tranh quá khốc liệt, là nơi tôn vinh những sáng tạo mang tính nghệ thuật và đột phá, là nơi mà con người không ngừng nỗ lực phấn đấu từng giờ, là nơi của những con người cùng chí hướng nhưng không bao giờ cùng chiến tuyến… và cũng là nơi mà người này thoái vị sẽ luôn có kẻ khác kế ngôi… Vậy thì chắc chắn showbiz không phải là một Vincom hay một Diamond Plaza nên càng không thể là nơi hào nhoáng dành cho những người trẻ, thích nổi tiếng và hưởng thụ.

- Tắm trắng, shopping, làm đẹp, đổi xe… luôn là chủ đề của các cô nàng trẻ trong giới nghệ thuật hiện nay, còn với chị thì sao?

- Nói vậy nghĩa là tôi đã già rồi ư? (cười)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Nguyên (Mỹ phẩm)
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN