Vừa đi vừa khóc gây hồi hộp cho khán giả

Vừa đi vừa khóc là bộ phim đang được khán giả rất yêu thích bởi sự hài hước, nhẹ nhàng và những câu chuyện kịch tính, hấp dẫn. Trong tập 17 vừa qua, câu chuyện giả trai và bức hình con gái của Đông Dương tiếp tục đẩy câu chuyện lên cao trào và đem đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái cũng như sự hồi hộp chờ đợi những tập tiếp theo.

Trong tập 17 vừa qua, câu chuyện Đông Dương có phải là gay hay không được đẩy lên cao trào.

Hai nhân vật bà Nội và Thêu tiếp tục khiến khán giả cười chảy nước mắt với những màn đối thoại tự nhiên và hài hước. Được sự tư vấn của quân sư Lụa, Thêu quyết định cùng bà Nội kiểm tra xem Đông Dương có phải là gay hay không bằng hai cách. Một là xem Đông Dương có thân thiết quá mức với người con trai nào không, hai là kiểm tra trong phòng hoặc trong ví của Đông Dương có hình của người con trai nào không. Kế hoạch được bà Nội ủng hộ nhiệt tình vì bà đã có ý nghi ngờ giới tính của Dương từ lâu.

Sau khi phân tích tình hình, bà Nội và Thêu đưa ra kết luận Minh chính là đối tượng khả nghi. Hai người phân công nhau theo dõi Minh và Dương, còn bà Nội có nhiệm vụ kiểm tra ví của Dương vì phòng Dương vốn là địa bàn “bất khả xâm phạm”.

Vừa đi vừa khóc gây hồi hộp cho khán giả - 1

Bà Nội và Thêu lên kế hoạch tìm hiểu giới tính thật của Đông Dương

Để thực hiện kế hoạch, bà Nội giả đò xin Dương trăm rưỡi để chi tiêu rồi bất ngờ giật lấy ví của Dương đòi kiểm tra xem có “để hình gì bậy bạ hay không”. Bất ngờ bà Nội khám phá được tấm hình Đông Dương ăn mặc như con gái hôm trước, sau một hồi tra hỏi Dương phải nói dối đó là người mình đang có ý định tìm hiểu. Dương bịa ra một lý lịch trích ngang của chính mình rằng cô gái đó tên là Bích Ngọc, đang học may, hai người quen nhau đã lâu nhưng chưa yêu mà đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.

Để bổ sung cho màn kịch này thêm sức thuyết phục, chị hai của Dương cũng hùa theo nói với bà Nội và Thêu là Bích Ngọc đã đến chơi mấy lần và đó là một cô gái ngoan ngoãn, dễ thương khiến bà Nội rất hài lòng.

Trái với sự vui mừng của bà Nội, Thêu khóc hết nước mắt khi thấy hình của Bích Ngọc. Dù trong lòng có chút vui mừng vì Dương không phải gay nhưng khi thấy Bích Ngọc quá xinh và dễ thương, Thêu thấy mình mất hết cơ hội. Để vớt vát, cô còn cố hỏi bà Nội xem Ngọc giống Dương như thế, liệu hai người có phải họ hàng hay không. Nhưng cô hoàn toàn thất vọng khi bà Nội khẳng định không phải, còn “dội thêm gáo nước lạnh” khi vô tư nói rằng hai người giống nhau rất dễ lấy nhau.

Vừa đi vừa khóc gây hồi hộp cho khán giả - 2

Thêu khóc hết nước mắt khi biết Đông Dương có người yêu

Trong tập này, Thêu đã diễn tả rất tốt tâm trạng đau khổ khi thất tình. Không còn nụ cười hồn nhiên, vô tư như những tập trước nhưng cảnh khóc của Thêu không khiến khán giả thấy sướt mướt, ủy mị mà lại thấy vừa thương cảm vừa buồn cười. Bởi, hỗ trợ cho màn khóc lóc của Thêu luôn là những câu phán rất vô tư của bà Nội hay sự tư vấn nhiệt tình của Lụa mà không có cảnh ngồi khóc một mình hay tâm trạng bi thương đau khổ như những cảnh thất tình thường thấy trên phim ảnh.

Lụa cũng tỏ ra là một quân sư thông minh xuất sắc khi nhận định người trong tấm hình có thể là Đông Dương vì nhìn hai người quá giống nhau. Lụa cũng cho rằng chị hai đã nói dối để che đậy cho sở thích mặc đồ con gái của Dương.

Để đưa ra kết luận cuối cùng, Lụa đưa ra một kế đó là phải theo dõi Đông Dương, nếu như thấy Dương và Ngọc đi với nhau thì mới có thể khẳng định đó là hai người, còn nếu không thì đó chắc chắn là một người.

Câu chuyện trong Vừa đi vừa khóc ngày càng trở nên kịch tính và hấp dẫn với những kế hoạch nhằm tìm hiểu giới tính thật sự của Đông Dương. Thêu với tình yêu mãnh liệt của mình liệu sẽ làm những gì để tìm ra sự thật về Bích Ngọc.

Đông Dương sẽ phải đối phó như thế nào để hiện thực hóa cho nhân vật Bích Ngọc tưởng tượng của mình? Đông Dương sẽ làm cách nào để có thể công khai thân phận và đến với Minh? Bà Nội sẽ phản ứng như thế nào khi biết sự thật và liệu Dương còn che dấu được bao lâu nữa? Khán giả đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời ở những tập tiếp theo. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang ([Tên nguồn])
Vừa đi vừa khóc: Phim giờ vàng gây chú ý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN