"Nữ hoàng phim bi" Việt Trinh: Ngại mặc váy cưới

"Nói thật, bảo tôi khóc còn dễ chịu hơn là chụp ảnh cưới" - bà mẹ đơn thân tâm sự.

“Nữ hoàng phim bi”- đó là biệt danh của Việt Trinh cách đây khoảng 2 thập niên, khi còn “làm mưa làm gió” trên màn ảnh cả nước. Sau một thời gian, khi mọi sóng gió đã dần tan, vai diễn mới trong phim “Trót yêu” hứa hẹn là một cuộc tái xuất ngoạn mục của chị.

Bởi tôi là... đàn bà

Việt Trinh làm đạo diễn một vài phim, cả phim nhựa và phim truyền hình nhưng phải đến “Trót yêu”, chị mới dám tái xuất trên cả 2 vị trí: Đạo diễn và nữ diễn viên chính. Cái cảm giác ngồi trên ghế đạo diễn để chỉ đạo diễn xuất thì Việt Trinh đã quen, nhưng để sống lại cảm giác khóc cười cùng nhân vật thì chị đã phải đắn đo nhiều trước khi nhận vai Vy trong bộ phim tâm lý tình cảm của nhà biên kịch Châu Thổ.

"Nữ hoàng phim bi" Việt Trinh: Ngại mặc váy cưới - 1

Việt Trinh với vai Vy trong một cảnh phim “Trót yêu”. Ảnh: ĐPCC

“Khi trở lại với màn ảnh, mà đặc biệt là một bộ phim nhựa do chính mình đạo diễn, tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Đã lâu rồi không làm phim nhựa, cảm giác diễn xuất có lẽ là một thứ khó nhất mà mình phải nuôi dưỡng nó lại từ đầu.

Khi xưa tôi đóng phim, tình cảm khán giả dành cho điện ảnh khác, đạo diễn, đồng nghiệp cũng khác, tôi đã quen với không khí ấy. Còn hôm nay, đã có quá nhiều thứ thay đổi, tôi lo nhất là không hiểu tình cảm khán giả dành cho mình có còn như xưa nữa không, khuôn mặt mình khi xuất hiện có được đón nhận nữa không. Thế nhưng tôi lại nghĩ, đóng phim là nghề của mình, đã sinh ra để gắn bó với nghề này thì chẳng có gì e ngại cả”- Việt Trinh cho biết.

Vai Vy của Việt Trinh trong phim “Trót yêu” là một người đàn bà đích thực. Vy và Huy là một cặp đôi đẹp, đã đến với nhau vì tình yêu, nhưng cuối cùng họ cũng rơi vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ khi người thứ ba xuất hiện. Vy bị giằng xé giữa tình yêu sâu đậm và nỗi đau bị phụ tình đã quyết không chấp nhận để cuộc hôn nhân của mình rơi xuống đáy vực, cô quyết tâm “chiến đấu” sòng phẳng với người thứ 3 để giành lại tình yêu của chồng.

“Những phim tâm lý thế này, trước kia tôi đã diễn rất nhiều nên thú thực không có gì quá bỡ ngỡ. Tuy nhiên với tôi, Vy vẫn là một vai diễn nhiều thử thách, vì tôi là một người đàn bà, nên không thể tránh khỏi chuyện tôi sẽ mang vào Vy những cảm xúc riêng tư mà mình đã trải qua. Nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm, những nỗi buồn, niềm vui trong cuộc đời người phụ nữ đã có nhiều trải nghiệm sẽ càng đậm, càng sâu như vị đường trong trái cây chín”- Việt Trinh tâm sự.

Ngại mặc áo cưới

 “Trót yêu” thuộc thể loại tâm lý, tình cảm xã hội, dài 96 phút. Phim có sự tham gia diễn xuất của bộ 3 nhân vật chính Việt Trinh, Đức Hải, Khánh My và các diễn viên Cát Phượng, Hiếu Hiền, Trung Dân, Phi Phụng, Kiều Mai Lý...

Phim do Công ty Senafilm sản xuất sẽ ra mắt khán giả vào ngày 16.10 tới. 

Còn nhớ hồi đi thử váy cưới để chọn trang phục cho phim “Trót yêu”, Việt Trinh đã bị mạng xã hội đồn là chuẩn bị kết hôn khi bị một cô dâu cũng đến thử váy trong tiệm ảnh cưới chụp ảnh… tung lên facebook.

“Tang chứng vật chứng” rõ ràng, ai cũng nghĩ Việt Trinh chuẩn bị kết hôn thật, đồn đại râm ran hết cả. Còn “người đẹp Tây Đô” chỉ im lặng mà không đưa ra bất cứ lời bình luận nào.

Với Việt Trinh, mặc áo cưới đóng phim vẫn là một trải nghiệm rất khó khăn với chị, có người thì khuyên chị đừng nên mặc áo cưới, không thì sẽ ảnh hưởng về sau.

"Ở độ tuổi này và cũng đã làm mẹ rồi nên tôi cũng chẳng kiêng kỵ. Tuy nhiên, tôi vẫn không tránh được cảm giác lúng túng khi đóng cảnh làm đám cưới. Nói thật, bảo tôi khóc còn dễ chịu hơn là chụp ảnh cưới”.

Việt Trinh vẫn thấy buồn cười khi nhớ lại những cảnh mà chị với nam diễn viên Đức Hải mặc đồ cưới để chụp ảnh tại một khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang. Những khán giả xung quanh cứ bảo nhau, chắc chắn là Việt Trinh đang chụp ảnh cưới để chuẩn bị cưới chồng rồi, không sai vào đâu được. Thế là đợi chụp ảnh xong, Việt Trinh mời các khán giả xung quanh vào chụp chung với chị để chứng minh đây chỉ là một đám cưới trên phim mà thôi.

Vai Vy trong phim “Trót yêu” lấy của Việt Trinh bao nhiêu nước mắt, thật xứng đáng với sự trở lại của “nữ hoàng phim bi” như cách mà các đạo diễn đã đặt biệt danh cho chị từ cách đây 2 thập niên. Hồi ấy những vai diễn của Việt Trinh bên cạnh bộ 3 hoàng tử màn ảnh là Lý Hùng, Lê Tuấn Anh và Lê Công Tuấn Anh đã khiến khán giả khóc lên khóc xuống.

Thời hoàng kim, Việt Trinh chạy từ phim trường này đến phim trường khác với một đôi mắt mà mí lúc nào cũng… mòng mọng bởi các vai diễn của chị phải khóc quá nhiều. Đến bây giờ, khi vào vai Vy, Việt Trinh cũng khóc nhiều như vậy, khóc tới nỗi chị phải đi bác sĩ nhãn khoa để khám mắt do một vài tổn thương nhỏ.

“Đó là những kỷ niệm không thể nào quên khi nhớ đến bộ phim này. Đứng trước ống kính, tôi gần như quên mình còn đảm nhận vai trò đạo diễn phim, tôi chỉ thấy nghẹn ngào cùng nhân vật và lại khóc như mưa như gió vậy”- Việt Trinh cho biết.

Việt Trinh giờ giống như một mặt hồ phẳng lặng sau khi đã trải qua mọi bão dông, xáo trộn, và hơn ai hết, chị càng biết nâng niu những phút giây tĩnh tại của mình... 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Miện ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN