Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn"

Sĩ Thanh ướt nhẹp và sửng sốt trước thái độ ngạo mạn của "trai đẹp" Bảo Trung.

Sau khi công chiếu với truyền thông tập 1 của Drama Mùa oải hương năm ấy vào ngày 26/11 vừa qua, bộ phim Việt kiểu Hàn này càng gây sự tò mò cho khán giả. Những lời khen - chê, cảm nhận ban đầu về tác phẩm khiến các "mọt phim" thêm háo hức ngày được xem trên truyền hình.

Trước giờ phim lên sóng (chiều nay 4/12), ê kíp tiếp tục hé lộ một số hình ảnh và thông tin về tập đầu tiên của Mùa oải hương năm ấy. Trong đó nổi bật nhất là hai màn "chạm trán" vừa hài hước vừa bất ngờ của nhân vật nam chính với hai cô gái phong cách trái ngược.

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 1

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 2

Minh Hy (Sĩ Thanh) tức giận khi "chạm trán" Bảo Ah (Bảo Trung)

Cuộc đụng độ của Bảo Anh (Bảo Trung đóng) với An Nhiên (Bella Mai thủ vai) và Minh Hy (Sĩ Thanh đảm nhiệm) cùng trong một buổi sáng nhưng cả hai đều có cách cử xử khác nhau, khắc hoạ nên tính cách của hai nhân vật nữ đối lập, sau này vướng vào chuyện tình rối rắm.

Với Minh Hy thì cuộc đụng độ khiến cô “nổi điên” và muốn Bảo Anh bắt đền bằng mọi giá, mặc dù không biết bắt đền gì. Trong khi đó, cuộc va chạm khiến An Nhiên ngã ra đường nhưng cô chẳng quan tâm hơn thua mà chỉ để ý đến bó hoa Oải hương của mình.

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 3

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 4

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 5

Màn "đụng độ" giữa Bảo Anh (Bảo Trung) và An Nhiên (Bella Mai) lại mang đến một nhân duyên mới

Tập đầu tiên dần hé lộ mối quan hệ, công việc và tính cách của ba nhân vật đầu tiên trong phim là anh chàng lãng tử Bảo Anh (Bảo Trung), cô gái nhẹ nhàng An Nhiên (Bella Mai) và cô nàng đanh đá, tóc vàng hoe Minh Hy (Sĩ Thanh).

Bảo Anh tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Mỹ. Khi trở về nước, thay vì chọn làm việc kinh doanh thì anh lại chọn Đà Lạt là nơi lập nghiệp mặc sự phản đối của gia đình.

Bảo Anh vừa mở một tiệm café nhỏ ở Đà Lạt vừa là giáo viên dạy tiếng Anh ở trường Quốc tế Yersin. Ở anh luôn tồn tại hai cá tính khác biệt. Một phong cách lịch sự, thư sinh và đi xe đạp khi trong vai là một giáo viên, trái ngược hoàn toàn với phong cách bụi bặm, đi xe phân khối lớn thường ngày.

An Nhiên là một nữ hoạ sĩ từ thành phố Provence nước Pháp. Cô về Đà Lạt để thực hiện dự án vẽ tranh về Đà Lạt để tham gia triễn lãm ở nước ngoài.  Một cô gái phong cách nhẹ nhàng với tâm hồn mong manh của người nghệ sĩ, An Nhiên luôn mơ mộng về một cái kết hạnh phúc với người yêu đang ở bên Pháp của mình là Khải Minh.

An Nhiên có thói quen không rời điện thoại vì cô luôn chờ đợi tin nhắn và luôn gọi điện thoại nói chuyện với Khải Minh (Tuấn Trần đóng) mọi lúc mọi nơi. Minh Hy (Sĩ Thanh) là cô bạn gái cùng nhà với An Nhiên, là một cô nàng hung dữ và chảnh chọe.

Không chịu mãi làm một nhân viên bán hàng bình thường, Minh Hy luôn đi dự tuyển phỏng vấn với mong muốn có một công việc sang chảnh hơn như Thư kí giám đốc mặc dù cô không có học vấn và tiếng Anh thì “một chữ bẻ đôi không biết”.

Video hậu trường cảnh quay thú vị trong tập 1 của "Mùa oải hương năm ấy"

Tập 1 bộ phim chưa có những tình huống rõ rệt nhưng như với những gì mà bộ phim đã hứa hẹn trước đó, Mùa oải hương năm ấy mãn nhãn người xem với khung hình đẹp, hoành tráng và dàn diễn viên trẻ diễn xuất tự nhiên.

Các tập tiếp theo của bộ phim sẽ tiếp tục được phát sóng trên truyền hình vào lúc 20h30 thứ 5 hằng tuần và được phát lại trên kênh Youtube của phim.

Mời độc giả xem thêm hình ảnh trong tập 1 của "Mùa oải hương năm ấy":

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 6

Bảo Anh vô tình làm Minh Hy "ướt nhẹp"

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 7

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 8

Minh Hy muốn Bảo Anh bắt đền bằng mọi giá, mặc dù không biết bắt đền gì

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 9

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 10

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 11

Màn "đụng độ" đã kéo hai con người có chung lý tưởng về bên nhau

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 12

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 13

Hai cô gái là bạn thân và một chàng trai mới quen, tình cảm của họ sẽ đi đến đâu?

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 14

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 15

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 16

Màn đụng độ "gay cấn" của Sĩ Thanh và "trai đẹp kiểu Hàn" - 17

Cùng với nội dung hấp dẫn là những cảnh đẹp mắt, hoành tráng tại Đà Lạt

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Mùa oải hương năm ấy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN