"Lửa thiện nhân" và sự tử tế bị các rạp phim từ chối

Đạo diễn đã bị nhiều rạp từ chối khi mang "Lửa Thiện Nhân" đi chào hàng.

Những ngày qua, rất nhiều khán giả than thở và thắc mắc về việc vì sao bộ phim “Lửa thiện nhân” sốt vé như vậy mà không được công chiếu rộng rãi, lại chọn hệ thống rạp Ngọc Khánh lạc hậu để phát hành? Theo tiết lộ của đạo diễn Đặng Hồng Giang, khi mang bộ phim đi chào hàng, rất nhiều rạp đã lắc đầu từ chối. Ở miền Bắc, chỉ duy nhất rạp Ngọc Khánh là rộng lòng chào đón nên việc “cháy vé” cũng một phần là do "đầu ra" chật hẹp này.

"Lửa thiện nhân" và sự tử tế bị các rạp phim từ chối - 1

Đạo diễn Đặng Hồng Giang. Ảnh: TL

Hiện tượng chưa từng có ở rạp Ngọc Khánh

Là bộ phim được chọn công chiếu mở màn tại LHP độc lập New York nhưng trái với sự mong đợi, “Lửa thiện nhân” sau khi ra mắt ở LHP quốc tế Hà Nội 2014 lại không nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, thậm chí nó chỉ được biết đến trong một phạm vi hạn hẹp của giới chuyên môn. Chỉ đến khi được ra mắt gần đây hôm 15/10, bộ phim ngay lập tức nhận được "cơn sốt" chia sẻ của cộng đồng mạng mà ngay cả chính người trong cuộc cũng thấy bất ngờ. Hiệu ứng này được nhận định là do sự lan truyền của mạng xã hội và sau đó là của báo chí vào cuộc. Nhưng điều cốt lõi là nằm ở chính nội dung câu chuyện đầy nhân văn và thấm đẫm tình người đã tự nó làm nên sức lan tỏa rộng rãi với khán giả.

Nhiều năm làm ở rạp Ngọc Khánh, một nhân viên bảo vệ cho hay, ông chưa từng chứng kiến cảnh đến rạp tấp nập cho đến khi công chiếu “Lửa thiện nhân”. “Xe vẫn đến đây nhiều, nhưng đều là vào thưởng thức cafe, còn khách xem phim chỉ 5 - 6 xe là cùng. Nhưng từ hôm có “Lửa thiện nhân”, chúng tôi làm việc gần như hết công suất. Với chúng tôi, đây là hiện tượng hiếm hoi mà lẽ ra, với vị trí đắc địa như Ngọc Khánh, nó phải là chuyện thường ngày mới đúng”, nhân viên bảo vệ rạp nói.

Tại buổi công chiếu phim tối 26/10, đạo diễn Đặng Hồng Giang bất ngờ xuất hiện tại rạp Ngọc Khánh sau khi bộ phim kết thúc đã khiến nhiều khán giả bất ngờ và thú vị. Anh cho biết sự có mặt này là để tri ân khán giả đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho bộ phim. Trong đó, anh đặc biệt trân trọng các em nhỏ đã vì bộ phim mà đến, để những điều tử tế có cơ hội được lan tỏa. Những món quà nhỏ xinh được đạo diễn Đặng Hồng Giang mang ra từ TPHCM để tặng các em nhỏ, đồng thời "xin" được chụp hình cùng các em nhỏ để làm kỷ niệm.

Không đợi khán giả "chất vấn", đạo diễn Đặng Hồng Giang chủ động chia sẻ ngắn gọn quá trình đưa bộ phim đến với đông đảo công chúng. So với bản khi tham dự LHP trước đó, bản dựng này đã được cắt gọt để gọn hơn, cô đọng hơn còn 77 phút (trước đó phim có độ dài 95 phút). Tại LHP độc lập New York, nó có tên là Thiện Nhân - như chính tên gọi của cậu lính chì. Mãi đến gần đây, đạo diễn mới quyết định đổi tên thành "Lửa thiện nhân" với hàm ý lớn hơn: ngọn lửa của lòng nhân. Nó vượt ra khỏi phạm vi một cái tên cụ thể về cậu bé Thiện Nhân, bởi từ cái riêng là số phận của một cậu bé bị mất chân và bộ phận sinh dục, ngọn lửa ấy đã được nhiều người như: Mai Anh,  ông Greig (Chủ tịch Quỹ thương vong châu Á), chị Na Hương hay bác sĩ người Ý Robeto... thắp lên, truyền cảm hứng và thay đổi số phận của nhiều cậu bé bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục.

Khi điều tử tế không được cộng hưởng

"Lửa thiện nhân" và sự tử tế bị các rạp phim từ chối - 2

Một câu chuyện đầy xúc động, được nối dài bởi nhiều chi tiết nhân văn và những điều kỳ diệu vượt ra ngoài biên giới, thế nhưng, ngay ở trong nước, việc làm tưởng chừng rất đơn giản là được công chiếu ở các rạp lại trở nên khá khó khăn với đoàn phim. Đạo diễn Đặng Hồng Giang cho biết, anh đã liên hệ với các rạp ở Hà Nội để phát hành bộ phim nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối. Lý do là bởi họ cho rằng bộ phim không có giá trị thương mại. Bất đắc dĩ, anh đã phải dừng chân ở rạp Ngọc Khánh. Đây chính là lý do để bộ phim gây nên cảnh khó khăn trong việc sở hữu một tấm vé xem phim.

Có mặt tại rạp Ngọc Khánh hôm 25/10, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều khán giả phải thất vọng ra về vì tất cả các suất chiếu trong ngày từ sáng đến tối đều đã được mua vé từ trước đó. Để rút kinh nghiệm, khán giả đã đến mua vé trong các ngày thường và phần nhiều cũng đều mua số lượng lớn cho cả gia đình đi xem. Chính vì vậy mà chỉ cần đến chậm chân một chút là không chỉ ra về tay trắng mà còn rước thêm nỗi bực dọc vào người vì không nghĩ mua vé xem phim ở thời buổi này lại khó khăn đến vậy.

Theo kế hoạch, “Lửa thiện nhân” tiếp tục được công chiếu từ nay đến ngày 15/11. Đạo diễn Đặng Hồng Giang cho biết, anh vẫn đang nỗ lực để bộ phim được các rạp khác chào đón chỉ với mong muốn "cho khán giả bớt khổ".

Trao đổi với phóng viên ngày 26/10, anh Tuấn Anh - phụ trách suất chiếu phim “Lửa thiện nhân” cho biết: Hiện rạp Ngọc Khánh chỉ có duy nhất một phòng chiếu và cũng chỉ chiếu duy nhất một phim. Số ghế ở đây cũng khiêm tốn đến mức bất ngờ là chỉ với 88 ghế. Đây chính là lý do khiến cho bộ phim liên tục rơi vào cảnh "cung" không đáp ứng được "cầu". Trong khi đó, rạp chiếu hiện nay ở Hà Nội do tư nhân quản lý nhỏ nhất cũng cỡ 200-300 chỗ. Phòng rộng lên đến 700-800 chỗ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nhật ([Tên nguồn])
Phim Việt: Tranh tối, tranh sáng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN