Hai bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ thảm sát kinh hoàng

Sự kiện: Phim lẻ bộ

Nguyên nhân của các vụ án mạng này đều bắt nguồn từ chuyện tình cảm. 

Khán giả từng bị ám ảnh bởi hàng loạt bộ phim kinh dị được cho là lấy cảm hứng từ những vụ án mạng kinh hoàng mà nguyên nhân phần lớn đều bắt nguồn từ chuyện tình cảm. Dưới đây là hai trong số các tác phẩm điện ảnh kinh điển được xây dựng dựa trên những câu chuyện có thật, khiến người xem dựng tóc gáy.

A Perfect Murder (Kẻ sát nhân hoàn hảo)

Bộ phim A Perfect Murder (Kẻ sát nhân hoàn hảo) ra mắt năm 1998 của đạo diễn Andrew Davis được lấy cảm hứng từ câu chuyện nổi tiếng có thật kể về tên sát nhân máu lạnh Steven Taylor cùng kế hoạch sát hại man rợ chính người vợ của hắn.

Hai bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ thảm sát kinh hoàng - 1

A Perfect Murder dựa theo một vụ án có thật từng xảy ra gây xôn xao dư luận.

Nhân vật Steven trong phim (do nam tài tử Michael Douglas thủ vai) vốn là một nhân viên tài chính không mấy nổi bật tại phố Wall. Do phải sống trong cảnh nghèo khó từ bé nên Steven luôn nung nấu trong đầu mục tiêu nhất định phải đổi đời.

Trailer A Perfect Murder.

Những tưởng cuộc đời của hắn đã sang trang mới khi kết hôn với Emily (Gwyneth Paltrow), con gái một nhà tài phiệt giàu có bậc nhất thị trường chứng khoán thời bấy giờ. Thế nhưng tất cả đều sụp đổ chỉ trong một đêm khi Steven phát hiện ra vợ mình đang "lăng nhăng" với một tay họa sĩ trẻ sống trong cùng khu phố.

Hai bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ thảm sát kinh hoàng - 2

Emily ngoại tình khiến Steven vô cùng tức giận.

Cảm thấy cuộc sống giàu sang hiện tại đang bị đe dọa khi biết Emily sẽ ly hôn hắn để đến với tình yêu mới, Steven bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Đến khi không còn có thể điều khiển được tâm trí nữa, hắn đã lên một kế hoạch chi tiết nhằm sát hại người vợ mới cưới của mình.

Steven sau đó đã dùng 500 ngàn USD (hơn 10 tỷ đồng) để thuê người thực hiện hành vi phạm tội cho hắn. Theo chỉ đạo của Steven, hắn sẽ cố tình đánh rơi chìa khóa khi đi ra ngoài để tên giết người có thể nhặt được và đột nhập vào nhà. Nhân lúc Emily đang tắm, kẻ được thuê sẽ lao vào dùng một con dao nhọn để đâm vào cổ cô.

Hai bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ thảm sát kinh hoàng - 3

Sau đó hắn đã quyết định thuê người giết cô.

Mọi tình tiết trong vụ án đều được Steven lên kế hoạch cẩn thận từng chút một khiến người xem không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Thế nhưng khác với kết cục đau lòng đã xảy ra ngoài đời, đạo diễn Andrew Davis đã đem tới một cái kết có hậu cho phim khi để Emily may mắn thoát chết, cô phát hiện ra âm mưu độc ác của chồng và sau đó kêt thúc mạng sống của hắn bằng một phát súng đúng như những gì khán giả mong muốn.

Hai bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ thảm sát kinh hoàng - 4

Emily thoát chết và dùng súng bắn chết kẻ sát nhân nhưng ở ngoài đời cô không may mắn như vậy.

Bộ phim thành công tới nỗi, nó đã được làm lại nhiều lần sau đó. Và mỗi lần được đưa lên màn ảnh, câu chuyện về Steven Taylor lại khiến người xem thêm ám ảnh.

Psycho (Kẻ tâm thần)

Psycho (Kẻ tâm thần) là một bộ phim điện ảnh sản xuất năm 1960 của đạo diễn nổi tiếng Alfred Hitchcock. Phim dựa trên kịch bản của Joseph Stefano được lấy cảm hứng từ tên sát nhân hàng loạt Ed Gein.

Hai bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ thảm sát kinh hoàng - 5

Nguyên mẫu tên sát nhân Ed Gein được lấy làm cảm hứng trong phim.

Ed Gein được mô tả có tính cách khá nhút nhát và là người có học thức. Thế nhưng khi đêm về, hắn ta lại trở thành một ác quỷ giết người không ghê tay.

Hành vi tội ác của Ed Gein được cho bắt nguồn từ việc hắn thường tưởng tượng ra cảnh mình đang bị phản bội bởi cô nhân tình mà hắn từng rất mực yêu thương. Các sĩ quan cảnh sát sau đó đã chứng minh rằng Ed bị mắc phải một căn bệnh về tâm thần khiến thần kinh hắn không được ổn định.

Trailer Psycho.

Cô bạn gái xấu số này cũng chính là nạn nhân đầu tiên của Gein. Sau khi giết người xong, Ed Gein thường mặc những bộ quần áo của nạn nhân còn Norman thì mặc quần áo của mẹ mình lên người nạn nhân.

Địa điểm gây án yêu thích của hắn thường là phòng tắm, nơi các nạn nhân ít đề phòng nhất. Ed hay dùng một con dao nhỏ luôn mang theo bên người để cứa vào cổ các cô gái và ngồi nhìn họ chảy máu đến chết.

Hai bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ thảm sát kinh hoàng - 6

Cách thức giết người man rợ và bệnh hoạn của Ed Gein.

Phải mất một thời gian dài, Ed Gein mới bị cảnh sát tóm và kết tội giết người,. Tên sát nhân máu lạnh đã phải dành phần đời còn lại của mình trong một bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, các nhà chức trách cũng chưa thể biết chính xác con số nạn nhân mà Ed đã sát hại là bao nhiêu.

Nhân vật Norman trong phim chính là hiện thân của Ed Gein ngoài đời. Chính đạo diễn Alfred Hitchcock là người đã đọc từng trang tài liệu điều tra từ phía cảnh sát để có thể xây dựng nên một hình tượng kẻ sát nhân giống với thực tế nhất.

Hai bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ thảm sát kinh hoàng - 7

Hắn luôn tưởng tượng ra cảnh bị người yêu phản bội.

Cảnh nhân vật nữ Marion bị đâm cho đến chết khi đứng tắm dưới vòi hoa sen cũng từng gây ám ảnh cho khán giả trên khắp thế giới suốt một thời gian dài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Phim lẻ bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN