6 cảnh quay lãng mạn nhất của “Cô bé người gỗ”

Cặp đôi Park Shin Hye và Lee Jong Suk hiện đang nổi lên như cặp đôi đẹp nhất màn ảnh xứ kim chi năm 2014 qua bộ phim truyền hình đình đám Cô bé người gỗ (Pinocchio). Cùng lý giải sức hút của cặp đôi này qua 6 cảnh quay lãng mạn nhất trong phim.

Bộ phim Cô bé người gỗ (Pinocchio) của đài SBS mới đây nổi lên như một hiện tượng mới của giới trẻ trong những tháng cuối năm 2014. Sau khi gây được tiếng vang khắp châu Á, Cô bé người gỗ từng được dự đoán có thể sẽ vượt mặt "người anh em" Vì sao đưa anh tới để trở thành phim truyền hình hot nhất năm.

Một trong những lý do giải thích cho sự thành công ngoài mong đợi của bộ phim nằm ở tình yêu “đẹp như mơ” của hai nhân vật chính Choi In Ha (Park Shin Hye) và Choi Dal Po (Lee Jong Suk). Dưới đây là 6 cảnh quay lãng mạn nhất trên màn ảnh nhỏ của cặp đôi trai tài gái sắc này. 

Đội cọc giao thông đứng dưới mưa

6 cảnh quay lãng mạn nhất của “Cô bé người gỗ” - 1

Cảnh phim lãng mạn nhưng có phần "kỳ cục" trong Pinocchio.

Cảnh quay lãng mạn nhưng cũng đầy “kỳ cục” này xuất hiện trong tập hai của bộ phim. Đây là lúc Dal Po từ chối tình cảm của In Ha  khi cả hai còn là học sinh trung học. Cùng đội trên đầu những chiếc cọc giao thông để che mưa, cặp đôi Lee-Park đã tạo nên một cảnh quay đẹp nhưng đầy cảm động ngay từ đầu phim.

Nụ hôn “bánh mỳ”

6 cảnh quay lãng mạn nhất của “Cô bé người gỗ” - 2

Cảnh quay giống như một đoạn... quảng cáo.

Nụ hôn “hờ” này từng khiến bao khán giả điên đảo khi tập 4 vừa phát sóng. Cảnh phim diễn ra khi Dal Po và In Ha đang chuẩn bị để tham dự cuộc phỏng vấn của họ cho hãng tin YGN. Tuy vậy từ đầu đến cuối nụ hôn lãng mạn này thực chất chỉ là giấc mơ của cha In Ha.

Vuốt tóc trừu mến

6 cảnh quay lãng mạn nhất của “Cô bé người gỗ” - 3

Pha "lợi dụng" có phần táo bạo của chàng phóng viên lạnh lùng.

Trong tập 6, Dal Po đã đưa cho In Ha một chiếc gối trong khi cô đang ngủ thiếp đi ngay bên cạnh anh chàng.  Thời điểm này, cả hai dành phần lớn thời gian làm việc trong văn phòng của cảnh sát để thu thập thông tin viết bài. Lợi dụng lúc In Ha đang ngủ, chàng phóng viên nổi tiếng lạnh như băng đã chăm chú quan sát, vuốt ve mái tóc cô đầy trìu mến.

Nụ hôn đầu tiên

6 cảnh quay lãng mạn nhất của “Cô bé người gỗ” - 4

Nụ hôn chính thức đầu tiên của cặp đôi.

Phải chờ tới tập 8 khán giả mới thực sự được chứng kiến nụ hôn chính thức đầu tiên từ cặp đôi oan gia này. Đây cũng chính là lúc cả hai lần đầu công khai thổ lộ cảm xúc của mình dành cho đối phương. Cùng với tuyết rơi, những ánh đèn trang trí ngày Giáng sinh,…tất cả tạo nên khung cảnh cảnh lung linh và mơ màng cho hai con người đang yêu. 

Cảnh hôn đầy nước mắt

6 cảnh quay lãng mạn nhất của “Cô bé người gỗ” - 5

Cảnh được cho là buồn nhất trong phim kể từ đầu đến giờ.

Không giống với lần đầu tiên, nụ hôn thứ hai của cặp nhân vật chính ngập đầy nước mắt. Tập 11 đánh dấu sự chấm hết trong mối quan hệ giữa Dal Po và In Ha để anh có thể tập trung vào việc trả thù mẹ của In Ha – người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ anh. Cùng trải qua sự nghiệp ngã của số phận, cả hai chia sẻ nụ hôn đầy nước mắt lần cuối trước khi nói lời tạm biệt.

Tỉnh dậy sau cơn mơ

6 cảnh quay lãng mạn nhất của “Cô bé người gỗ” - 6

Dal Po cứ ngỡ In Ha chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng ra.

Trong tập 13 phát sóng mới đây, Dal Po đã thú nhận tình yêu sâu đậm của mình cho In Ha sau khi say rượi, đồng thời còn chạy đến nhà cô. Cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ mà mình đang mơ, Dal Po đã giơ tay ra vuốt má In Ha để kiểm chứng. Hoàn cảnh đáng thương này đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả, những người đã theo sát hai nhân vật từ khi họ khó khắn lắm mới đến được với nhau cho đến ngày chia tay.

Các tập tiếp theo của Cô bé người gỗ sẽ tiếp tục được lên sóng vào các ngày thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên đài SBS

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN